Màn 'lột xác' trong ngoại giao của các VĐV Triều Tiên tại ASIAD 2018

Thế giớiThứ Năm, 30/08/2018 10:07:00 +07:00

Các VĐV Triều Tiên đang có một kỳ ASIAD đáng nhớ khi không chỉ giành được số huy chương kỷ lục tại một kỳ Á Vận Hội mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ nhờ thái độ cởi mở hơn rất nhiều so với các kỳ ASIAD trong quá khứ.

Ở ASIAD-17 năm 2014 tại Incheon, Hàn Quốc, khi các VĐV Triều Tiên giành được huy chương vàng đều có một kịch bản nhận huy chương giống nhau: Họ cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã truyền cảm hứng cho mình trước khi lánh xa ống kính truyền hình. 

Nhưng tại ASIAD-18, Indonesia các đại diện tới từ quốc gia Đông Bắc Á thẳng thắn nói về những lo âu, sợ hãi, cảm xúc và cuộc sống của họ trong sự hưởng ứng và cổ vũ của khán giả, các VĐV Triều Tiên cũng sẵn sàng trả lời phỏng vấn. 

20180829_korea

 VĐV thể dục dụng cụ Triều Tiên bật khóc trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Reuters)

Các VĐV cử tạ Triều Tiên cũng mạnh dạn cùng đội cử tạ Hàn Quốc chụp ảnh chung để ăn mừng kết thúc nội dung thi đấu. 

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cho thế giới thấy rằng người dân hai miền Triều Tiên tuyệt vời nhất khi là một", Kim Kuk Hyang chia sẻ sau khi chụp ảnh chung với các VĐV Hàn Quốc. 

Họ chụp ảnh và cười

Ở ASIAD 2014, tất cả các VĐV Triều Tiên đều rất ít cười. Họ cũng không chụp ảnh chung với người hậm mộ hay tình nguyện viên khi được đề nghị. Nhưng 4 năm sau tại Jakarta, họ gần gũi hơn với các cổ động viên, mỉm cười rạng rỡ trên bục chiến thắng và hơn cả là lần đầu tiên chia sẻ những câu chuyện cá nhân. 

VĐV cử tạ Om Yun Chol thậm chí còn cám ơn cổ động viên Hàn Quốc đã giúp anh ta giành được HCV ở nội dung 56kg. 

"Sự ủng hộ nhiệt tình từ đội cổ vũ Hàn Quốc là nguồn sức mạnh to lớn đối với tôi", Om nói khi chụp ảnh. Khó có thể tin rằng đây là người 4 năm trước chỉ gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Kim Jong-un khi đạt được thành tích tương tự. 

O Kang Chol, một đồng đội của Om trong đội cử tạ Triều Tiên khóc cho người mẹ qua đời hồi đầu năm khi bước lên bục vinh quang trong lễ trao huy chương nội dung 69kg nam. 

vna_potal_asiad_2018_hinh_anh_moi_cua_cac_vdv_trieu_tien_stand-5-0852592 6

Niềm vui của O Kang Chol sau khi giành được HCV. (Ảnh: THX/TTXVN) 

"Trước khi mất, mẹ từng mong tôi sẽ giành được danh hiệu đầu tiên. Tôi sẽ đến thăm mộ mẹ và tặng bà chiếc huy chương vàng này", VĐV O nghẹn ngào khi trả lời phỏng vấn. 

Hai chị em Rim Un-sim và Rim Jong-sim đã òa khóc khi mỗi người giành được từng chiếc HCV ở các nội dung khác nhau của bộ môn cử tạ. Cả 2 nói rằng họ đang rất nóng lòng trở về nhà và khoe thành tích với gia đình. 

Rim Jong Sim sau đó gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Kim Jong-un, giành tặng HCV này cho ông và đất nước. Nhưng em cô đã nhanh chóng tiếp lời chị: "Tôi không thể diễn tả niềm hạnh phúc lúc này. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau và giành ngôi vô địch tại giải đại học hồi năm ngoái, nhưng đây là ASIAD".  

Đây là những hình ảnh chưa từng được bắt gặp ở một đoàn thể thao Triều Tiên nào tại các giải đấu lớn mà họ tham dự. Một phóng viên của Yonhap nói anh "chưa bao giờ thấy người Triều Tiên như vậy". 

Họ chia sẻ nhiều hơn

Trong khi các VĐV trở nên gần gũi hơn, lãnh đạo thể thao nước này cũng đã bắt đầu nói về các chủ đề mà trước đây người ta quan niệm là cấm kỵ. 

Video: VĐV Triều Tiên được đón tiếp nồng nhiệt tại quê nhà khi trở về sau Olympic 2016.

"Nhà vô địch bộ môn cử tạ làm rạng danh đất nước sẽ được thưởng một ngôi nhà và một chiếc xe mới", huấn luyện viên trưởng Kim Kwang Dok lần đầu tiên xác nhận điều trước đó bị nghi ngờ là bí mật quốc gia ở Triều Tiên. 

"Các VĐV của chúng tôi sẽ trở thành các anh hùng dân tộc khi trở về và nhận được sự chú ý lớn của người dân. Mọi người sẽ rất tự hào", ông nói thêm. 

Hàn Quốc và Triều Tiên đã diễu hành chung trong lễ khai mạc ASIAD, các đội tuyển bóng rổ và đua thuyền rồng của họ cũng thi đấu dưới cùng một sắc áo. 

"Họ không đáng sợ như những gì mô tả trên Internet. Họ là những cô gái bình thường và cũng dễ bắt chuyện", VĐV bóng rổ Hàn Quốc Kim Han-byul chia sẻ. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn