Man City thua MU: Đâu thể mãi cầm tiền đi mua may mắn

Thể thaoThứ Hai, 10/12/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Sau thất bại ở trận derby, Roberto Mancini đã đổ lỗi cho may mắn quay lưng lại với Man City. Nhưng mọi thứ liệu có đúng như lời ông đã tuyên bố?

(VTC News)- Sau thất bại ở trận derby, Roberto Mancini đã đổ lỗi cho may mắn quay lưng lại với Man City. Nhưng mọi thứ liệu có đúng như lời ông đã tuyên bố?

1. Kể từ khi chính thức tiếp quản Man City, các ông chủ người Ả Rập đã dùng túi tiền không đáy của mình để biến The Citizens trở thành một thế lực thực sự ở nước Anh. Hàng tỉ bảng được "rót" đều đặn vào ngân sách chuyển nhượng, giúp bầu trời Etihad ngày càng trở nên lung linh hơn với sự xuất hiện của những ngôi sao triệu phú. 

MU chiến thắng nhờ bản lĩnh

Chính sự đầu tư mạnh tay nhưng vô cùng hiệu quả đó đã giúp Man City có được thành công với chức vô địch Premier League mùa giải năm ngoái, sau khi hoàn thành cú "lội ngược dòng" ngoạn mục trước chính MU sau khi đã bị dẫn trước tới 8 điểm.
Trên con đường đi tới ngôi vô địch mùa trước, Man xanh đã đánh bại MU ở cả 2 lượt đi và về, trong đó có chiến công lịch sử ngay tại Old Trafford. Những chiến thắng ấy đến vào những thời điểm mà MU thăng hoa nhất, mạnh mẽ nhất, còn Man City thì phải đối mặt với vô vàn áp lực, ở tư thế của kẻ "chiếu dưới".

Quan trọng hơn, trong cả 2 trận thắng đó, Mancini hoàn toàn không cần tới may mắn. Các học trò của ông đã chiến thắng bằng chính bản lĩnh và sức mạnh thực sự của mình, khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục.
2. Phút thứ 58, trọng tài đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Ashley Young vì cho rằng anh đã ở vào tư thế việt vị. Nếu pha ghi bàn của tiền vệ người Anh được công nhận và tỉ số được nâng lên 3-0 cho MU thì đừng nói tới chuyện san bằng tỉ số, nguy cơ Man City phải hứng chịu một trận thua tan nát ngay tại sân nhà Etihad là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Vậy thì nếu như có ai đó xứng đáng nhận được ba từ "thiếu may mắn" thì người đó phải là Sir Alex Ferguson và MU, chứ không phải Roberto Mancini.

Thầy trò Mancini sớm tạm biệt Etihad?

Nói cách khác, chiến lược gia người Italia phải cảm ơn thần may mắn đã giúp The Citizens có được cơ hội để vùng lên, san bằng tỉ số trong thế trận mà đội hình Man City đã thi đấu hoàn toàn bế tắc vì những sai lầm không thể sửa chữa trong cả chiến thuật lẫn cách thức sử dụng con người. Sự non nớt của Mancini hoàn toàn bị phơi bày trước cái đầu lão luyện Alex Ferguson, người vốn rất nổi tiếng với khả năng giăng bẫy chờ con mồi sa lưới.
3. Ai cũng hiểu, may mắn nằm trong nay những kẻ biết nắm lấy cơ hội. Mancini còn có nhiều hơn thế khi trong tay ông là cả núi tiền cộng dàn sao mà bất cứ đội bóng nào cũng phải mơ ước. Thế nhưng hai mảnh ghép rời rạc chẳng thể tạo thành bức bình phong đủ sức che chắn cho mọi thất bại. Hay nói thẳng ra, cái cách Mancini buộc Balotelli "xem xét lại bản thân, suy nghĩ nghiêm túc về công việc của mình" cũng nên là tấm gương để chiến lược gia người Ý soi vào đấy để biết điểm dừng.
Man City còn nhiều thời gian để lật đổ MU và thống trị xứ sở sương mù.

Đoạn đường mà Mancini đồng hành cùng đội bóng thành Manchester, ngược lại, sắp đi đến hồi kết thúc.

Bởi cái thời cầm tiền đi mua may mắn có lẽ đã qua thật rồi.

Hoàng Nam

Bình luận
vtcnews.vn