Man City khủng hoảng: Vì đâu nên nỗi?

Thể thaoThứ Hai, 09/02/2015 01:21:00 +07:00

Kể từ khi trụ cột người Bờ Biển Ngà về thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại CAN 2015, Man City đã và đang trình diễn một bộ mặt vô cùng tệ hại

(VTC News) - Kể từ khi trụ cột người Bờ Biển Ngà về thực hiện nghĩa vụ quốc gia tại CAN 2015, Man City đã và đang trình diễn một bộ mặt vô cùng tệ hại.

Trận hòa như thua trước Hull City ngay trên sân nhà Etihad đã đẩy Man City tụt hẳn về phía sau trong cuộc đua vô địch cùng Chelsea với khoảng cách 7 điểm. Nguy cơ trở thành cựu vương đã hiện hữu ngày một rõ ràng hơn trước mắt The Citizens.
Man City
Hàng thủ tiếp tục là điểm yếu của Man City 
Phong độ thảm hại

Năm trận đấu gần nhất, Man City không biết đến chiến thắng. Không quá khi nói rằng đội bóng chủ sân Etihad đang sống trong những ngày khó khăn nhất dưới triều đại của HLV Pellegrini.

Tưởng như màn trình diễn khá ấn tượng trong trận hòa đáng tiếc với Chelsea đã là sự kết thúc chuỗi phong độ nghèo nàn của Man City, nhưng không, City tiếp tục thi đấu đầy thất vọng. Hàng thủ chậm chạp biếu không cho đội khách một bàn thắng, hàng công thi đấu cực kỳ thiếu ý tưởng. Chính HLV Manuel Pellegrini đã phải thừa nhận :”Các cầu thủ luôn cố gắng tìm kiếm những khoảng trống trên sân, nhưng chúng tôi đã không thể. Đội bóng thiếu đi những ý tưởng cần thiết để tạo ra đột biến"

Hiệp hai đánh dấu một sự khởi sắc hơn trong lối chơi của Man City với sự cơ động của James Milner và Jesus Navas (đây cũng là hai cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong trận hòa trước Chelsea). Mặc dù vậy, Hull City cũng không phải dạng vừa. Họ phòng ngự cực kỳ kiên cường, bảo vệ cầu môn dưới sức ép dữ dội của đội chủ nhà. Để rồi trong một khoảnh khắc xuất thần, James Milner đã giúp Man City tránh khỏi một trận thua bẽ mặt.

Phong độ sân nhà của nửa xanh thành Man là thực sự không tốt chút nào. Nhìn lại những mừa giải mà City vô địch, họ chỉ đánh rơi lần lượt hai điểm và năm điểm khi được thi đấu trên thảm cỏ Etihad ( trước đây là City of Man). Còn năm này, Man City đã đánh rơi đến 12 điểm trên sân nhà!.

Video Man City 1-1 Hull City

Trong nỗi nhớ Toure!

Chuỗi phong độ tệ hại trong năm trận gần đây, thật trùng hợp, cũng là năm trận đấu mà tuyển thủ người Bờ Biển Ngà về làm nghĩa vụ quốc gia. Kể từ tháng 4/2014, đoàn quân của HLV Pellegrini chỉ thắng được đúng hai trận (trước AS Roma và Bayern Munich) khi thiếu vắng Yaya Toure trong đội hình.

Tầm quan trọng đến mức không thể thay thế của cầu thủ năm nay đã 32 tuổi là không phải bàn cãi. Toure là mẫu tiền vệ con thoi có khả năng kiểm soát lối chơi cực tốt. Anh ta là một động cơ khổng lồ, hoạt động không biết mệt mỏi để kết nối tuyến dưới với tuyến trên. Cao 1m89, nặng 90 kg, Toure sừng sững ở tuyến giữa như một hòn đá tảng nhưng cũng sẵn sàng băng lên như một chiếc Hummer hầm hố và kết liễu đối thủ.

Qúa nhiều lần ở mùa giải này, Man City thi đấu không thực sự tốt nhưng những phút giây tỏa sáng đúng lúc của Yaya Toure, David Silva hay Sergio Aguero… đã cứu rỗi họ. Mặt trái của việc thường xuyên dựa dẫm vào điều này là đội bóng sẽ mất đi sự ổn định cần thiết để chinh chiến trong cả chặng đường dài. Khi gặp các đối thủ thực sự khó chịu, họ cũng  thiếu đi các phương án để giải quyết bế tắc. Và khi thiếu đi Yaya Toure, mọi điểm yếu của Man City đã và đang bị phơi bày ngày một rõ ràng hơn.
Fernando Fernandinho
Sự yếu kém của bộ đôi Fernando – Fernandinho là một trong những nguyên nhân sa sút của Man City 
Fernando được kỳ vọng sẽ là phương án B hiệu quả để thế chỗ Yaya Toure mỗi khi cầu thủ này vắng mặt. Thế nhưng, cho đến bây giờ, những gì Fernando thể hiện vẫn chỉ là nỗi thất vọng. Anh ta được đưa về để tạo ra sự chắc chắn trước hàng phòng ngự nhưng chưa thực hiện được điều này thì Fernando đã phá hỏng lối chơi chuyền bóng ngắn của Man City. Cầu thủ 27 tuổi tỏ ra là người thiếu kỷ luật vị trí để có thể làm một tiền vệ trụ xuất sắc.

Người đá cặp cùng anh – Fernandinho cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Cặp Fernando – Fernandinho vừa làm cho Man City thiếu sự kết nối giữa tuyến dưới với tuyến trên, vừa làm cho họ thiếu đi ý tưởng trong mỗi tình huống lên bóng. Trận thua Arsenal là một ví dụ điển hình. Man City cầm rất nhiều bóng nhưng thường phải đẩy ra biên cho Jesus Navas chạy “cắm đầu cắm cổ”. Chắc hẳn nếu có Yaya Toure, hàng phòng ngự của Arsenal sẽ bận rộn hơn rất nhiều vì phải đề phòng những pha băng lên đầy tốc độ, những cú sút sấm sét ở sát vòng cấm hay cả những đường kiến tạo tuyệt vời của cầu thủ 32 tuổi. 

Lúc này, cả Ban huấn luyện Man City và các cổ động viên của họ đều mong ngóng từng ngày để được thấy Yaya Toure trở lại. Thiếu anh, sân Etihad đang trải qua những ngày giông tố thực sự!

Anh Dũng
Bình luận
vtcnews.vn