Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm

Bóng đá AnhThứ Hai, 26/04/2021 14:49:00 +07:00
(VTC News) -

Màn trình diễn bạc nhược của Tottenham ở chung kết Cúp Liên đoàn cho thấy quyết định sa thải HLV Jose Mourinho dường như là bước đi sai lầm.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Manchester City và Tottenham vang lên, Son Heung-min gục xuống sân khóc nức nở. Tiền đạo người Hàn Quốc không những không được thông cảm, mà còn bị mỉa mai. Trước tiên, Son là mẫu cầu thủ nhạy cảm. Anh khóc... quá nhiều, với hình ảnh yếu mềm vốn không phù hợp với bóng đá.

Thứ hai, giọt nước mắt của Son không có quá nhiều giá trị bởi Tottenham đã thua toàn diện trước Man City. "Gà trống" không có gì tiếc nuối để khóc lóc. Nếu may mắn hơn, Man City đã nã vào lưới Tottenham không dưới bốn bàn và khiến trận chung kết Cúp Liên đoàn trở thành ác mộng với thầy trò HLV Ryan Mason.

Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm - 1

Tottenham thua bạc nhược. 

Tottenham yếu đuối 

Man City đã hành hạ Tottenham, với đúng nghĩa đen của từ này, trong suốt 90 phút ở Wembley. Đội bóng của HLV Pep Guardiola áp đảo đối thủ, tấn công dồn dập từ mọi hướng, sút tới 10 lần về phía cầu môn Hugo Lloris dù đồng hồ còn chưa điểm qua phút 40.

Với Man City, thiếu sót lớn nhất của CLB này trong phần lớn thời gian của trận đấu chỉ là bàn thắng. Một mình Raheem Sterling có ba lần đe dọa khung thành Tottenham trong 15 phút. Riyad Mahrez mất 2 phút để hai lần cứa lòng suýt thành bàn.

Trận chung kết ở một trong ba giải đấu lớn nhất nước Anh, sau cùng, trở thành màn đá tập của hàng công Man City. Bên kia chiến tuyến, Tottenham ra sân với bộ quần áo xanh lá cây, đậm hơn đôi chút với màu áo tập bình thường, nhưng Harry Kane cùng đồng đội thực chất không khác "quân xanh" để Man City phô diễn đẳng cấp.

Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm - 2

Man City quá mạnh so với Tottenham.

"Tottenham chỉ có một kế hoạch và giữ nguyên từ phút đầu đến phút cuối", Daily Mail nhận xét về màn trình diễn của "Gà trống". "Man City xứng đáng thắng, và đáng lẽ phải thắng nhiều hơn. Nếu họ có một trung phong điển hình, thay vì một số 9 ảo, tưởng tượng xem Man City sẽ ghi bao nhiêu bàn?"

Lựa chọn phòng ngự phản công hợp lý với thực lực của Tottenham, nhưng đội bóng của HLV Mason phòng ngự lỏng lẻo, mà phản công cũng yếu kém. 

Suốt 90 phút, Tottenham căng mình "chịu đấm", với sức phản kháng là con số 0. Cả hiệp 1, Tottenham chỉ hai lần lên bóng nguy hiểm, đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của Lucas Moura. Kane, Son Heung-min "biến mất' với 0 đường chuyền chính xác trong vòng cấm Man City.

Dường như Tottenham không có nhu cầu ghi bàn. Đại diện thành London chỉ cố thủ để chờ đợi đến loạt đá luân lưu. Tottenham thua Man City ngay từ trong tư tưởng, với những đường chuyền, pha phối hợp run rẩy.

Vào tới chung kết, chỉ cách chức vô địch 90 phút, nhưng đội bóng của chủ tịch Daniel Levy đá với tâm lý sợ thua, muốn đẩy quả bóng ra càng xa khung thành càng tốt. 

Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm - 3

Mason còn không đủ trình độ làm trợ lý cho Guardiola. 

Sau mỗi đợt tấn công, Kane và đồng đội lại trả bóng cho đối thủ tấn công tiếp. Bàn thắng chỉ là sớm hay muộn với Man City. Thực tế, Tottenham không ở cùng đẳng cấp với Man City, nhưng "Gà trống" đủ sức có một đấu pháp phù hợp để tìm kiếm tia hy vọng, thay vì chật vật đá 4 trận rồi dâng cúp cho Man City ở chung kết. 

Sa thải Mourinho là sai lầm 

Thống kê cho thấy HLV Pep Guardiola đã thắng 14/15 trận chung kết trong sự nghiệp. Lần duy nhất Guardiola thua chung kết, chính là thất bại trước Jose Mourinho.

Mùa giải 2010/2011, Barcelona của Guardiola đang ở trên đỉnh cao. Tuy nhiên, Lionel Messi, Xavi Hernandez và Andres Iniesta đã để thua Real Madrid được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật của Mourinho. Real phòng ngự kiên cường, đưa trận đấu vào hiệp phụ trước khi Cristiano Ronaldo bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất.

Mourinho có thể đã hết thời, chậm chạp thay đổi để bị tụt lại trong dòng chảy bóng đá đương đại, song "Người đặc biệt" vẫn là đối thủ đáng gờm ở các trận loại trực tiếp.

Ông thắng 100% các trận chung kết Cúp Liên đoàn ở Anh. Thống kê nói trên không tự nhiên mà có. Trong những trận đấu mà các đội chỉ cần hơn thua nhau bằng một thức, Mourinho luôn biết phải làm gì.

Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm - 4

HLV Mourinho bị Tottenham sa thải trước thềm chung kết. 

Trên Daily Mail, cây bút Ian Ladyman khẳng định: Tottenham của Mourinho có thể chơi không tốt (nguyên nhân khiến HLV này bị sa thải), nhưng đội bóng thành London đủ sức làm tốt hơn là chịu trận trước Man City.

Trận lượt đi mùa này, Tottenham đã thắng nửa xanh thành Manchester, trong trận đấu đội bóng của Mourinho không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào.

Dù sa sút chóng mặt ở giai đoạn cuối, nhưng Mourinho có bài vở phòng ngự phản công rõ ràng. Cầu thủ Tottenham phàn nàn Mourinho chỉ cho tập phòng ngự và đẩy bóng lên cho Kane - Son xoay sở, nhưng nếu trận chung kết tối qua, các cầu thủ làm được điều này, Man City đã có trận đấu vất vả hơn thế. 

HLV Mason được mang về để thổi luồng gió mới trong phòng thay đồ, song ông không có kế hoạch nào cho trận chung kết này. Chỉ được bổ nhiệm 6 ngày trước trận đấu ở Wembley, một HLV mới làm việc ở đội trẻ trước đó như Mason như chàng tý hon David đứng cạnh gã khổng lồ Goliath như Guardiola.

Mà bóng đá chẳng phải cổ tích, để David mơ mộng quật ngã Goliath.

Man City hành hạ Tottenham: Sa thải Mourinho là bước đi sai lầm - 5

Tottenham quá yếu đuối. 

Quyết định sa thải Mourinho trước chung kết Cúp Liên đoàn là quyết định phũ phàng với Tottenham và chính Mourinho. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mất việc ngay trước cơ hội giành danh hiệu đầu tiên (và duy nhất) sau 4 năm chờ đợi, còn đội bóng thành London tự dập đi hy vọng cắt đứt chuỗi 13 năm trắng tay.

Sau trận đấu, Mason thừa nhận Man City đi trước Tottenham đến 5 năm. Nhưng cái hơn của nửa xanh thành Manchester không chỉ là đẳng cấp, mà còn là tầm nhìn.

Man City đã dũng cảm ký gia hạn hợp đồng với Guardiola, ngay sau khi CLB này hòa West Brom 1-1 và tụt xuống giữa bảng ở giai đoạn lượt đi. Niềm tin của giới chủ UAE vào cựu thuyền trưởng Barca được đổi lấy bằng quả ngọt.

So sánh quyết định ấy với cách ông chủ Levy của Tottenham "tống cổ" Mourinho trước trận chung kết để trao quyền cho một HLV vô danh như Mason, dễ thấy tại sao Man City ngày càng bành trướng quyền lực, còn Tottenham mãi chỉ là "ngựa ô". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn