Màn cầu hôn độc đáo bằng ghi ta, trực thăng, clip

Tổng hợpThứ Hai, 28/06/2010 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Để có buổi cầu hôn độc nhất vô nhị này, Trương Ca cho biết anh đã mất 7 ngày 7 đêm hì hụi chuẩn bị trong khi bạn gái hoàn toàn không biết gì.

(VTC News) - Tờ Tân Văn ngày 28/6 đưa tin, khoảng 6 giờ chiều ngày hôm qua 27/6 một màn cầu hôn độc đáo diễn ra trên góc phố đường Hồng Kỳ thành phố Trường Xuân, Cát Lâm. Một ban nhạc sống đã được huy động, khi mọi người còn đang chăm chú vào màn biểu diễn, chàng trai rời cô gái tiến lên cầm mic nhìn thẳng vào đôi mắt ý trung nhân hát tặng người tình.

Chàng trai tự hát tặng cô gái bài hát cô yêu thích. 

Lúc đầu Phạm Căn Linh còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt trìu mến từ Trương Ca, người bạn trai của cô và bài hát anh đang hát tặng cô đã nói lên tất cả. Hát được một lời, chàng trai đứng dậy tiến về phía cô gái, tay vẫn không rời chiếc mic.

Đám đông có mặt vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt khi chàng trai quỳ một chân xuống đường, một chiếc …trực thăng đồ chơi lượn một vòng tới chỗ đôi uyên ương. Anh tháo chiếc nhẫn cầu hôn được gắn trên trực thăng  và nhẹ nhàng lồng nó vào ngón tay thon mềm của bạn gái. Gương mặt cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhưng vẫn không dấu được vẻ xúc động khi anh nói: “Linh, anh yêu em, làm vợ anh nhé!”

Lấy chiếc nhẫn từ trên…trực thăng trao cho bạn gái. 

Mắt cô gái ngấn lệ vì hạnh phúc, cô đỡ bạn trai đứng dậy, một màn bóng bay đủ các màu sắc sặc sỡ bay lên không trung, đám đông vẫn vỗ tay tán thưởng không ngớt. Linh hạnh phúc tựa đầu vào vai người chồng tương lai.

“Ồ, trên màn hình cũng là clip cầu hôn của họ kìa, lãng mạn quá!” một người trong đám đông kêu lên, bấy giờ những người có mặt mới ngước lên nhìn màn hình lớn quảng cáo trên tòa nhà góc phố, quả nhiên một đoạn clip được chàng trai thiết kế làm món quà cầu hôn bất ngờ cho cô gái.

Phạm Căn Linh xúc động nhận nhẫn cầu hôn, tay vẫn không rời chú gấu bông chàng tặng. 

Để có buổi cầu hôn độc nhất vô nhị này, Trương Ca cho biết anh đã mất 7 ngày 7 đêm hì hụi chuẩn bị trong khi bạn gái hoàn toàn không biết gì. “Thú thực lúc đó hát tặng bạn gái, tim tôi cứ đập loạn xạ. Đây chính là bài hát tôi hát tặng cô ấy lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, nhạc chuông điện thoại của cô ấy cũng là bài hát này.” Trương Ca cho biết thêm.

Hai người hạnh phúc chụp ảnh bên nhau dưới màn hình quảng cáo chiếu clip tỏ tình đặc biệt. 

Chàng trai này năm nay 27 tuổi người Trường Xuân và đang làm việc ở Thâm Quyến, Phạm Căn Linh 24 tuổi, quê Hắc Long Giang và làm cùng công ty với Ca. Hai người gặp nhau lần đầu tiên nửa năm trước tại Hàng Châu trên cùng một chuyến bay, ánh mắt đầu tiên đã làm 2 con tim loạn nhịp, họ biết từ đó về sau sẽ không thể sống thiếu người kia.

Hồng Vũ(Theo Tân Văn)

Bình luận
vtcnews.vn