Malaysia-Việt Nam: Ám ảnh lời nguyền cho các thủ môn

Thể thaoChủ Nhật, 07/12/2014 03:33:00 +07:00

Có một điểm trùng hợp ở những cuộc đối đầu giữa bóng đá Malaysia và bóng đá Việt Nam là không ít lần kết quả thắng thua được phân định bởi sai lầm của các thủ m

Có một điểm trùng hợp ở những cuộc đối đầu giữa bóng đá Malaysia và bóng đá Việt Nam là không ít lần kết quả thắng thua được phân định bởi sai lầm của các thủ môn.

Tại Tiger Cup 2000, sai sót của thủ môn Văn Hạnh đã trực tiếp dẫn tới 1 bàn thua cho đội tuyển Việt Nam trong trận tranh HCĐ với Malaysia, Việt Nam đã thất thủ 2-3.

Còn ở AFF Cup 2008, sai lầm của thủ môn Mohd Helmi Eliza Elias đã biến cú đá “cầu may” của Vũ Phong trở thành bàn thắng, giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-2, mở toang cánh cửa vào bán kết và sau đó thẳng tiến tới chức vô địch.
Tấn Trường
Tấn Trường mắc sai lầm đau đớn ở trận gặp Malaysia
Bản thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008 là ông Henrique Calisto cũng thừa nhận rằng sai lầm của thủ môn Mohd Helmi chính là bước ngoặt quyết định dẫn tới chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Vì thế, một năm sau, khi thủ môn Helmi góp mặt trong thành phần CLB Kedah (Malaysia) tới Hà Nội để thi đấu ở AFC Cup, khi nhìn thấy Helmi trên sân Hàng Đẫy, HLV Calisto đã bật cười chỉ vào rồi nói: “Oh my friend” (Bạn tôi kìa).

Tuy nhiên, HLV Calisto đã không giữ được niềm vui của mình quá lâu, vì chỉ vào cuối năm 2009, tới lượt ông thầy người Bồ Đào Nha phải nếm trải nỗi đau từ vị trí thủ môn trong trận chung kết SEA Games 25 năm 2009 diễn ra ở Lào.

Khi ấy, thủ môn số một của đội tuyển U23 Việt Nam là Bùi Tấn Trường bị chấn thương trật khớp vai sau một pha va chạm, khiến cánh tay bên phải của Tấn Trường gần như không thể cử động bình thường.

Thủ môn dự bị Trần Khoa Điển đã được HLV Calisto yêu cầu khởi động và sẵn sàng vào sân, nhưng một số tuyển thủ U23 Việt Nam lại năn nỉ Tấn Trường cố gắng nén đau ở lại tiếp tục thi đấu vì sợ rằng nếu Tấn Trường rời sân thì đây sẽ là cú sốc giáng mạnh vào tinh thần của các đồng đội.

Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả thế nào ở AFF Suzuki Cup 2014?

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
Vì thế, HLV Calisto đã quyết định giữ Tấn Trường ở lại trên sân, nhưng đúng vào những phút cuối cùng của trận đấu, khi một cầu thủ U23 Malaysia tung ra cú sút “cầu may” từ ngoài vòng cấm, bóng bất ngờ chạm chân trung vệ Xuân Hợp và đổi hướng bay đúng vào phía bên vai đang bị chấn thương nặng của Tấn Trường khiến thủ môn này không thể cản phá, và đội tuyển U23 Việt Nam phải cay đắng nhìn đối thủ giành HCV.
Mạc Hồng Quân ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận giao hữu tháng trước
Đúng một năm sau, cũng là bộ đôi HLV Calisto và Tấn Trường, lần này là ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010. Sau khi phải ngồi dự bị ở 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng AFF Cup, Tấn Trường được HLV Calisto cho bắt chính ở trận cuối cùng của vòng bảng với đội tuyển Singapore và Tấn Trường đã bắt rất tốt.

Vì thế, HLV Calisto tiếp tục tin tưởng để Tấn Trường bắt chính ở trận bán kết lượt đi với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là thủ môn Tấn Trường lại bắt không dính bóng ở một tình huống cực kỳ đơn giản, tạo điều kiện cho Malaysia mở tỷ số và từ đấy dẫn tới thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam.

Và như là định mệnh, kết thúc vòng bảng ở giải năm nay, cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều không thật sự yên tâm với vị trí thủ môn. Nếu như sai lầm khó tin của thủ môn Nguyên Mạnh ở trận ra quân với Indonesia đã khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất chiến thắng, thì trong trận thắng nghẹt thở ở vòng bảng trước chủ nhà Singapore, thủ môn Fahmi Che Mat đã mắc sai lầm ở phút cuối, tạo cơ hội cho Singapore gỡ hoà.
Vũ Phong ghi bàn vào lưới Malaysia

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn