Malaysia dứt điểm quá kém, Thái Lan may mắn sạch lưới trên sân khách

Thể thaoChủ Nhật, 02/12/2018 06:59:00 +07:00

Malaysia đã tạo ra thế trận cực tốt, song sự vô duyên của các chân sút khiến "những chú hổ Malaya" không tài nào xuyên thủng được mành lưới Thái Lan.

Hình ảnh tiền vệ Safawi Rasid ôm đầu tiếc nuối sau cơ hội bị bỏ lỡ chính là hình ảnh tiêu biểu của Malaysia trong trận này. Đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe đã chơi rất hay trước Thái Lan trước sự ủng hộ của hơn tám vạn cổ động viên, song sự phung phí trong các pha dứt điểm đã khiến Malaysia phải rời sân với kết quả hòa không bàn thắng.

Ở đó, một mình Safawi Rasid - tiền vệ trẻ thuộc biên chế CLB JDT lừng danh của Malaysia đã bỏ lỡ tới... tám cơ hội, hầu hết trong số đó là các pha dứt điểm vọt xà đáng tiếc dù có khoảng trống tương đối lớn. Tính từ đầu giải, Safawi đã sút tổng cộng 27 lần, song chưa ghi được bàn thắng nào. Ngoại trừ chiến thắng 3-0 trước Myanmar, Malaysia đã phung phí cơ hội trong cả ba trận còn lại của vòng bảng.

Video: Malaysia 0-0 Thái Lan

"Căn bệnh" cố hữu của "những chú hổ Malaya" rất có khả năng khiến họ phải trả giá trong chuyến làm khách tại Rajamangala ở trận lượt về.

Trái với tuyên bố trước trận của Adisak Kraisorn, Thái Lan thực sự bị ngợp trước áp lực từ cổ động viên Malaysia với những tiếng hô rền vang trong suốt 90 phút. Các học trò của HLV Milovan Rajevac phải lùi về phòng ngự, dễ dàng bị Malaysia khoét vào hai hành lang cánh và không kiểm soát tốt các pha bóng bổng. Tính riêng trong hiệp một, Malaysia sút chín lần, nhiều gấp ba so với Thái Lan dù kiểm soát bóng không quá áp đảo. 

TL1

 Thái Lan (áo xanh) chấp nhận chơi lùi sâu để bảo toàn mành lưới trên sân khách.

Quyết tâm là thứ Malaysia thể hiện vượt trội so với Thái Lan để bù đắp sự chênh lệch về chuyên môn, nhưng sự nóng vội của cả Muhamad Sumareh, Talaha hay Safawi khiến Malaysia không thể đưa bóng nằm gọn trong lưới đối thủ, bất chấp sở hữu rất nhiều cơ hội. Trận hòa không bàn thắng giúp trận lượt về sẽ diễn ra với thế trận mở, bởi Malaysia chỉ cần một bàn thắng trên sân khách để khiến người Thái lo lắng. Song với khả năng chuyển hóa cơ hội kém cỏi như hiện nay, Malaysia sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Còn với Thái Lan, kết quả 0-0 đủ khiến HLV Rajevac hài lòng. Không ít lần ở AFF Cup năm nay, Thái Lan nhún nhường thế trận cho đối thủ để đổi lấy kết quả sau cùng. Adisak cùng các đồng đội chỉ bùng nổ khi trở về sân nhà (thắng Timor Leste 7-0, Indonesia 4-2, Singapore 3-0), và chiến lược "lùi một bước để tiến ba bước" của Thái Lan sẽ giúp "Voi chiến" có nhiều lợi thế để giành vé lọt vào chung kết.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn