Mai Tài Phến: ‘Lúc ôm, hôn Mỹ Tâm, tôi ngại lắm’

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 27/10/2017 14:48:00 +07:00

Nam diễn viên đã có những chia sẻ xung quanh đam mê của mình và cơ duyên lần đầu được làm việc cùng Mỹ Tâm.

Thời gian qua, MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với những con số ấn tượng như triệu lượt xem, top 1 MV thịnh hành của youtube với hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Bên cạnh đó, khán giả, đặc biệt là khán giả nữ đã “phát cuồng” vì bạn diễn của “họa mi tóc nâu” trong MV – Mai Tài Phến.

Đoạt Giải vàng Gương mặt điện ảnh 2017 nhưng lại được khán giả biết đến qua 2 MV triệu lượt xem là Đừng hỏi emEm gái mưa (Hương Tràm), Mai Tài Phến cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhiều người quan tâm, theo dõi dù cuộc sống của anh thay đổi 180 độ.

Hẹn gặp VTC News khi nam diễn viên đang có thời gian nghỉ ngơi trước lúc bắt đầu một công việc mới sau cả buổi sáng bận rộn, anh cởi mở, thoải mái khi kể về đam mê, về cơ duyên diễn xuất của mình và khẳng định không quan tâm đến chuyện bị nói “dựa hơi” để nổi tiếng.

22688322_1589858634368301_7102912255248432038_n

Mai Tài Phến sở hữu ngoại hình điển trai cùng nụ cười má lúm đồng tiền "đốn tim" phái nữ.

Từng nghĩ quẩn, không biết mình phải đi đâu, làm gì

- Chào Mai Tài Phến, bạn có thể chia sẻ một chút về cái tên khá ấn tượng của mình?

Cái tên Mai Tài Phến không phải do cha mẹ đặt cho tôi mà là bà cố. Ông cố tôi là người gốc Hoa trong khi bà cố lại là người Việt. Khi ông bà lấy nhau, bà bị ảnh hưởng từ ông nên lúc tôi ra đời, bà đặt tên Tài Phến để gọi ở nhà, còn Mai Đại Bình là tên tiếng Việt của tôi nhưng không hiểu vì sao cha đưa tên Mai Tài Phến vào khai sinh của con trai luôn.

Tôi cũng từng hỏi cha nhưng ông bảo mình cũng không nhớ nữa, bản thân tôi nghĩ chắc do lúc đó gấp rút hoặc có lý do nào đó. Tuy nhiên, từ đó đến nay tôi luôn tự hào vì cái tên Mai Tài Phến của minh.

- Sở hữu cái tên ấn tượng như vậy, khi còn đi học anh có kỉ niệm nào đặc biệt với nó không?

Có, trả bài nhiều (cười). Mỗi lần vào lớp, thầy cô cứ đảo một vòng trong danh sách, thấy cái tên Tài Phến liền nói là "sao có cái tên lạ quá vậy, lên đây thầy/cô xem mặt thử" nên đâm ra tôi cứ phải lên bảng mãi.

- Lý do gì khiến chàng trai Mai Tài Phến quyết định thi vào Đại học Sân khấu điện ảnh?

Thời điểm đó, tôi cũng thích đi học kiến trúc, xây dựng nhưng nhận ra những nghề đó không hợp với mình, bản thân không đủ nhiệt huyết, không đủ sáng tạo để làm. Lúc đó cũng có nhiều lý do khiến tôi từng nghĩ quẩn, từng không biết mình nên đi về đâu. Điều này có lẽ rất nhiều bạn trẻ hiện nay cũng đã và đang trải qua rồi.

Giữa lúc không biết mình phải đi đâu, tôi may mắn có gia đình ủng hộ đi theo nghệ thuật. Chuyện thi vào trường Sân khấu điện ảnh cũng là một cái duyên bởi thực sự lúc đó, tôi không đủ tự tin để đăng kí thi nhưng đến ngày cuối cùng nộp hồ sơ vào, tôi đã thi và đậu vào ngôi trường mình muốn.

Suốt 7 ngày thi, tôi đã cố gắng rất nhiều bởi muốn thử xem sức mình đến đâu. Tôi còn nhớ lúc đó, tỷ lệ chọi rất cao, 1 đấu 30, gần 2000-3000 người nhưng chỉ có 40 người được chọn mà thôi nên khi đậu, tôi cảm thấy mình rất may mắn và xem đó như một cái duyên.

Từ khi bước vào trường Sân khấu điện ảnh, tôi luôn cảm thấy mọi chuyện thật tốt vì đã đúng nghề mình muốn, sự nhiệt huyết, ngọn lửa đam mê làm nghề trong tôi phát triển rất mạnh mẽ.

- Bạn chia sẻ mình từng nghĩ quẩn, lý do vì sao lại như vậy?

Bạn có thể tưởng tượng như một người vừa bước chân lên Sài Gòn, đang tìm đường đi nhưng đi không được cũng không có ai giúp mình định hướng, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất bơ vơ. Không biết mình đang làm gì, đang đi đâu, việc mình đang làm không tốt, mình không làm việc này thì sẽ làm gì bây giờ, nếu bây giờ học ngành khác sẽ phải học lại từ đâu, bắt đầu ra sao... đó là những câu hỏi tôi tự vấn mình khi đó.

Cả ngàn lý do xảy ra đối với tôi và đa số các bạn sinh viên nên đây là một câu chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đều là cái duyên nhưng quan trọng là cảm giác "nghề chọn mình". Và nếu mình hết lòng với những gì đang hướng tới sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp.

- Vào nghề đã 5 năm nhưng đến hiện tại, hình ảnh của anh mới phủ sóng rộng rãi. Có bao giờ anh thấy nản lòng vì thời điểm mình "nhận được kết quả tốt đẹp" lại khá lâu?

Tôi từng nản lòng rất nhiều lần. Kể cả tôi và các bạn thi đậu vào trường Sân khấu điện ảnh, ai cũng vui như kiểu mình đã được nổi tiếng rồi. Khi học xong ra trường mọi thứ đều tốt đẹp nhưng đến năm thứ 2,3 chưa làm được gì cả, tôi lại bắt đầu ngồi suy nghĩ tiếp.

"Con đường mình đang đi chông gai lắm, mình phải làm như thế nào?”, tôi đã từng nghĩ vậy. Mãi một năm tôi không làm được gì cả dù lúc đó vẫn đi diễn bình thường, bản thân lúc đó cũng không nghĩ mình cố gắng làm để nổi tiếng mà chỉ đơn giản là làm, trải nghiệm thôi nhưng phải hết lòng, hết cái tâm chứ không làm qua loa, cho có.

Tôi nhận định diễn xuất là nghề của mình, nếu có đi làm thêm, làm phụ gì đó cũng chỉ để hỗ trợ cho nghề diễn nên tôi quyết định chỉ đi theo nghề diễn viên, không làm bất kỳ nghề nào khác và tất cả thời gian tôi đều dành cho nó.

- Bạn có buồn khi đoạt Giải vàng Gương mặt điện ảnh nhưng lại được nhiều khán giả biết đến khi đóng MV "Em gái mưa"?

Gương mặt điện ảnh là cái duyên để tôi được chọn đóng MV cho Hương Tràm và chị Mỹ Tâm. Tôi tham gia chương trình vì xem đây là nơi để mình học hỏi, trải nghiệm và nếu may mắn có thể tỏa sáng.

Lúc tham gia, tôi không nghĩ mình đạt Quán quân hay giải thưởng gì cả mà chỉ cố gắng hết sức, được đến đâu sẽ nhận được kết quả đến đó, quan trọng mình làm nhưng không phải hối hận rằng phải chi lúc đó tập trung hơn, làm tốt hơn… là được.

Sau khi kết thúc chương trình, tôi được nhiều đạo diễn, anh chị em trong nghề biết đến khả năng của mình, và đó là điều rất quan trọng. Khi mình giỏi nhưng chỉ ở nhà, sẽ không ai biết mình giỏi cả nên phải ra ngoài, thể hiện khả năng để người khác tìm đến.

- Thời điểm MV "Em gái mưa" gây bão trên mạng xã hội, anh và Hương Tràm thường bị cư dân mạng trông thấy đi cùng nhau và cho rằng cả hai đang dùng tình cảm để PR?

Có một điều thật sự, rằng bây giờ cứ coi như mọi người nói đó là PR đi thế nhưng, tôi và Tràm chẳng làm gì lớn lao, quan trọng hơn nữa là tôi và cô ấy không làm gì sai bởi chúng tôi chỉ tìm hiểu nhau thôi mà.

Bất cứ ai cũng vậy, cũng sẽ có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau, nếu hợp thì cả hai tiếp tục còn không sẽ dừng lại để giữ mối quan hệ tốt đẹp và có thể làm việc tốt hơn. Mọi người nghĩ sao cũng được, riêng tôi vẫn cảm thấy bình thường kể cả chuyện tôi và Hương Tràm không đến được với nhau. Quan trọng cả hai vẫn là bạn bè, vẫn nói chuyện đôi khi có thể đi chơi cùng nhau, đó là chuyện tự nhiên.

- Bản thân bạn cảm nhận Hương Tràm là người thế nào?

Một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, khéo léo và tôi rất thích giọng hát của Hương Tràm, một chất giọng đầy nội lực. Hơn nữa, Tràm sinh năm 1995 và đã vào nghề khá lâu, cô ấy luôn suy nghĩ kĩ trước khi làm một việc gì đó. Tôi chỉ nói chuyện với Tràm mỗi khi có việc gì đó phù hợp và đúng thời điểm.

“Chị Mỹ Tâm là người cho tôi cơ hội thử sức bản thân”

- Cơ duyên nào để Mai Tài Phến tham gia vào MV Đừng hỏi em của Mỹ Tâm?

Tôi may mắn được đạo diễn giới thiệu nhưng lúc đó vẫn chưa có gì chắc chắn rằng chị Mỹ Tâm sẽ chọn tôi. Sau đó, tôi được biết chị đã dành thời gian xem tôi diễn xuất lúc tham gia Gương mặt điện ảnh và đã cho tôi một cơ hội vì thấy được lòng nhiệt huyết của tôi.

Chị Mỹ Tâm nói rằng thấy tôi cố gắng như vậy, tại sao lại không cho tôi cơ hội để trải nghiệm nên vào phút cuối cùng, chị đã chọn tôi.

 
Lúc ôm, hôn chị Mỹ Tâm, tôi ngại lắm.

Mai Tài Phến

- Lần đầu làm việc với Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cảm thấy như thế nào?

Tôi cực kì áp lực, sau khi nhận lời xong đến 15 phút sau tôi mới cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nhưng đến khi gặp chị Mỹ Tâm, cảm giác áp lực lại quay trở về với tôi bởi được làm việc với một người cực kì nổi tiếng, chuyên nghiệp như vậy, ai cũng sẽ áp lực chứ không riêng gì tôi.

Một điều may mắn rằng chị Mỹ Tâm đã tạo cho tôi sự gần gũi, không có khoảng cách với chị nên cả hai đã có những cảm xúc, biểu cảm dung hòa với nhau. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hết hạnh phúc vì được làm việc chung với chị ấy. Áp lực có nhưng lại trở thành động lực để mình cố gắng hết sức, đấy sẽ là kỉ niệm, là bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi.

- Mai Tài Phến có kỉ niệm hài hước nào khi tham gia vào MV của Mỹ Tâm không?

Có nhiều lắm (cười). Hai chị em ôm nhau đã thấy khó rồi, lúc chị ôm tôi từ phía sau hay cảnh hôn, cả hai đều buồn cười không dừng lại được vì ngại lắm, đối với tôi đó là những khoảnh khắc vừa dễ thương vừa hồi hộp, bối rối.

Cuối MV, đến phân đoạn chị Mỹ Tâm bị bắn, khi quay cảnh cả hai ôm nhau cùng ngã rất khó, phải quay nhiều lần nhưng nếu chỉ quay thì không sao, đằng này ngã đến vài lần nên cả chị Mỹ Tâm lẫn tôi đều ê ẩm, người bầm tím nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc.

Chị Mỹ Tâm không phải diễn viên nhưng bằng kinh nghiệm của mình, bằng sự trải nghiệm đang có chị diễn xuất trong MV rất tốt, đầy tự nhiên nên đôi khi tôi còn phải học hỏi ở chị nhiều.

- Sau khi MV ra mắt, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lại trở thành nguồn cảm hứng "chế" ảnh của cư dân mạng, bạn cảm thấy thế nào?

Tôi vui lắm vì không ngờ mình được khán giả "chế" ảnh nhiều đến vậy, nên mọi người càng "chế" nhiều tôi càng vui, chỉ sợ không ai chịu "chế" ảnh mình nữa thôi (cười).

Lúc MV vừa ra mắt, fan của chị nhắn tin cho tôi rất nhiều, nào là: "Anh ơi, sao anh để anh Tây bắn chị em", "sao anh không đỡ chị em", "anh ơi, sao anh hôn chị em"... Tôi thấy mọi người nhắn như vậy tôi vui lắm, cứ cười mãi.

03_MY TAM_DUNG HOI EM (6)

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong MV "Đừng hỏi em".

- Tham gia vào hai MV và thành công khi sản phẩm nào cũng đạt triệu lượt xem, bạn có thấy áp lực?

Sau hai dự án này, tôi sẽ hạn chế đóng MV lại để tham gia vào các dự án điện ảnh. Nếu có đóng MV, tôi sẽ chọn lựa kĩ và cố gắng làm cái sau tốt hơn cái trước nên sẽ không tránh khỏi áp lực. Quan trọng mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch và cách đi của mình.

- Cũng vì thành công lớn như vậy, có người nói anh "dựa hơi" để nổi tiếng?

Nói hay không cũng vậy, tôi chỉ biết đã làm hết sức mình và được nhiều người biết đến, có nói thế nào thì Mai Tài Phến vẫn là Mai Tài Phến. Nếu nói nhiều nhưng mình không có cũng chẳng sao, tôi chỉ cảm thấy tự hào vì đã được góp phần công sức vào sự thành công của một tác phẩm, vậy là hạnh phúc rồi.

Tôi không quan tâm ai nói mình "dựa hơi" cả, chỉ cần mình không cảm thấy hối hận điều gì là được. Tương lai phía trước còn rất nhiều, tôi phải tập trung và làm tốt trên con đường sắp tới.

- Thế nhưng, vài nhận xét cho rằng diễn xuất của Mai Tài Phến "đơ" và một màu, bạn có muốn phản bác?

Nếu tôi diễn "đơ", tôi sẽ không được đạo diễn hay chị Mỹ Tâm chọn hoặc sẽ phải diễn đến khi nào hết "đơ" mới thôi. Vậy mới nói, chuyện diễn "đơ" hay không còn tùy thuộc cảm xúc mỗi người, ai không thích sẽ nghĩ mình như vậy, ai không hiểu nhiều về nghệ thuật cũng sẽ có nhận xét khác và người có tư duy cao hơn, hiểu rõ về nghệ thuật lại nhận xét khác nữa.

Nếu trong 10 người nhận xét mà toàn chê, tôi sẽ tự ngồi xem lại mình nhưng ở đây, 10 người nhưng có 6,7 người khen tôi vẫn cảm thấy tự hào và quan trọng, ai là người chê mình. Ban đầu tôi cũng hơi buồn khi bị nhận xét rằng mình diễn thế này thế kia, rồi “ông này có gì để nổi tiếng” nhưng về sau không cảm thấy như vậy nữa.

Những người không làm nghệ thuật nếu có khen, chê, tôi vẫn rất bình thường. Nhưng nếu đó là người làm nghệ thuật, anh em trong nghề, họ chê mình phải tự nhìn nhận lại bản thân xem đã thực sự làm tốt chưa, nếu chưa phải tìm cách khắc phục để cải thiện khả năng của mình, nó phải rõ ràng như thế.

- Cuộc sống của Mai Tài Phến thay đổi ra sao kể từ khi nổi tiếng?

Thay đổi rất nhiều, nói không có là sai. Ngay cả khi bạn nếu là nhân viên bình thường lên chức, mọi chuyện đã khác rồi huống hồ chi một diễn viên bình thường giờ trở nên nổi tiếng (cười). Từ cách đi đứng, ăn mặc, show diễn...đều thay đổi hết để phù hợp với tiêu chuẩn của mình.

Bạn là người của công chúng, phải làm thế nào để phù hợp và tôn trọng họ. Hơn nữa, có nhiều thứ tôi phải học hỏi để hoàn thiện bản thân hơn.

- Mai Tài Phến có thể hé lộ những dự án sắp tới của mình không?

Tôi may mắn có được sự quan tâm của các anh chị đạo diễn nên nhận được rất nhiều dự án phim nhưng tôi vẫn đang chọn dự án nào phù hợp với mình. Qua Tết, tôi sẽ bấm máy một bộ phim điện ảnh, đóng vai chính nên có thể gặp gỡ khán giả nhiều hơn. Tôi chưa thể nói rõ mình sẽ tham gia vào phim gì, cộng tác với ai ở thời điểm này nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.

- Xin cám ơn Mai Tài Phến về những chia sẻ trên!

Video: Chuyện tình thời chiến đẫm nước mắt của Mỹ Tâm và "thầy giáo mưa" Mai Tài Phến

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn