Mải chơi game, bố mẹ để con gái 19 tháng tuổi chết trong cũi

Chuyện bốn phươngThứ Sáu, 04/03/2022 14:29:00 +07:00
(VTC News) -

Xem TV, chơi game thâu đêm suốt sáng rồi kéo nhau đi ngủ, cặp bố mẹ ở Scotland bỏ quên đứa con gái 19 tháng tuổi một mình trong cũi, khi nhìn đến thì bé đã chết.

Tờ The Sun vừa đăng tài sự việc đau lòng xảy ra dịp Giáng sinh năm 2017 này như một lời cảnh báo cho những người ham chơi điện tử dù đang có con nhỏ cần chăm sóc.

5 ngày trước Giáng sinh, cặp đôi Michael Conroy (27 tuổi) và Kirsty Boyle (24 tuổi), sống tại Lanarkshire, Scotland, thức suốt đêm xem TV và chơi game trên điện thoại. Sau đó, cả hai đi ngủ nhiều giờ, để mặc con gái Kiera Conroy mới 19 tháng tuổi trong một căn phòng khác.

Mãi đến 17h hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài, Boyle mới phát hiện ra bé Kiera đã tử vong.

Mải chơi game, bố mẹ để con gái 19 tháng tuổi chết trong cũi  - 1

Vì mải chơi game, xem TV, bố mẹ bé Kiera đã bỏ mặc bé trong suốt 21 giờ.

Một cuộc điều tra về nguyên nhân cái chết của Kiera được mở ra. Cảnh sát cho biết, trước khi chết, Kiera chỉ được ăn 4 viên thịt gà và một ít bánh mì. Sau đó, cô bé bị bỏ mặc một mình, không được cho ăn uống trong suốt 21 giờ.

Theo bác sĩ tham gia khám nghiệm tử thi, những túi rác được tìm thấy nằm vương vãi trong khắp căn hộ bẩn thỉu là “nguy cơ gây ngạt thở”, thậm chí nhiễm trùng đối với trẻ nhỏ. Ông cho rằng một đứa trẻ ở lứa tuổi tò mò như Kiera rất có thể bị tổn thương khi chạm phải những chiếc lon nằm rải rác trong nhà.

Trước tòa, bị cáo Conroy thừa nhận hành vi đối xử tệ bạc, bỏ mặc con gái của mình. Anh ta còn thú nhận từng cho con dùng thuốc an thần. Tuy nhiên, những hình ảnh ghi được tại khu vực cũi của Kiera thời điểm trước khi cô bé tử vong cho thấy bé không uống những viên thuốc này.

Mải chơi game, bố mẹ để con gái 19 tháng tuổi chết trong cũi  - 2

Conroy bị kết án 14 tháng tù giam vì hành vi bỏ mặc con mình.

Về phần mình, người mẹ cũng thừa nhận với cảnh sát rằng cô và bạn trai đã thức đến 6h30 hôm sau chỉ để xem TV và chơi điện tử trên điện thoại. Cô không nghe thấy tiếng của Kiera vào thời điểm đó và cho rằng con gái đang ngủ. Khi họ đến xem, cô bé đã trắng bệch với những vết thương quanh miệng.

“Cả hai chúng tôi đều đau lòng. Chúng tôi đã vui chơi thâu đêm suốt sáng. Đó là một thói quen xấu”, Boyle thừa nhận lỗi lầm.

Thẩm phán Fergus Thomson gọi vụ án này là “một bi kịch” và kết án Conroy 14 tháng tù giam vì không cung cấp cho Kiera đủ chất dinh dưỡng và nước uống, để cô bé ở một mình, không giám sát trong thời gian quá dài, đồng thời không cung cấp điều kiện sống phù hợp cho con.

Boyle cũng phải đối mặt với cáo buộc bỏ mặc con cái tương tự bạn trai, tuy nhiên các công tố viên đã chấp nhận lời bào chữa vô tội của cô.

Dương Quân(Nguồn: The Sun)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp