Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn 'chết cóng' ở Lạch Tray

Thể thaoChủ Nhật, 27/01/2013 07:18:00 +07:00

(VTC News) – Dù rất năng nổ và cố gắng để thể hiện năng lực của mình, nhưng bộ đôi tuyển thủ Việt kiều vẫn còn khá "cóng" và thiếu độ lạnh lùng.

(VTC News) – Dù rất năng nổ và cố gắng để thể hiện năng lực của mình, nhưng bộ đôi tuyển thủ Việt kiều vẫn còn khá "cóng" và thiếu độ lạnh lùng ở chảo lửa Lạch Tray.


Tâm điểm của trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và XM.Hải Phòng chiều qua tại sân Lạch Tray chính là bộ đôi tuyển thủ Việt kiều mới về nước khoác áo ĐT Việt Nam, Mạc Hồng Quân-Michal Nguyễn.

Mạc Hồng Quân vẫn còn non và cóng


Mạc Hồng Quân là người được HLV Hoàng Văn Phúc yêu cầu “trả bài” đầu tiên khi có mặt trong đội hình xuất phát và thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm.

Trong 45 phút thi đấu ở hiệp 1, Hồng Quân được ghi nhận là một cầu thủ nhiệt tình, năng nổ. Tuy nhiên, điều để lại rõ nét hơn cả là tiền đạo quê gốc Hải Dương có vẻ hơi cóng. Anh tra hiền lành trước một XM.Hải Phòng chơi không ngại va chạm
, đặc biệt chỉ là một “cậu nhóc” trước trung vệ đã quá dạn dày như Như Thành.

Mạc Hồng Quân được Như Thành chăm sóc rất kỹ (Ảnh: Quang Minh)

Vì di chuyển thiếu độ quái nên Hồng Quân thường xuyên đói bóng. Anh chỉ có nhiều bóng hơn khi được HLV Hoàng Văn Phúc rút về thi đấu ở vị trí tiền vệ phải.

Phát biểu sau trận đấu, Mạc Hồng Quân cho biết: “Tôi rất tự hào khi được ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam ở trận giao hữu với XM.Hải Phòng. Các anh trong đội đã giúp tôi rất nhiều để tôi thể hiện được khả năng. Bản thân tôi cũng đã cố gắng nhưng thực sự thì tôi chưa hài lòng”.

Trong khi đó, nói về cậu học trò họ Mạc, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Hồng Quân đã thi đấu cố gắng, phát huy được điểm mạnh về thể lực, tốc độ và yêu cầu về chiến thuật của BHL. Tuy nhiên, Quân còn phải cải thiện nhiều về cách di chuyển để giúp lối chơi chung của toàn đội nhịp nhàng hơn”.

Mạc Hồng Quân chơi nhiệt tình nhưng lại thiếu độ quái (Ảnh: Quang Minh)

Michal Nguyễn cần thêm thời gia hòa nhập

Ra sân trong hiệp hai bằng chính số áo của Mạc Hồng Quân nhưng lại chơi ở vị trí trung vệ, Michal Nguyễn sớm để lại dấu ấn hơn người bạn cùng phòng bằng một lối đá khá chững chạc.

Thể hình lý tưởng chính là điểm mạnh mà ai cũng dễ nhận ra nhất ở Michal khi anh liên tục giành chiến thắng trong những pha không chiến với các tiền đạo cũng có thể hình cao to không kém, thậm chí nhỉnh hơn của XM.Hải Phòng.

Ngoài ra, sự xông xáo và khả năng đọc tình huống tốt còn giúp Michal Nguyễn có những pha đánh chặn chính xác để cùng với Đinh Tiến Thành hóa giải những đòn tấn công của đội bóng đất Cảng.

Michal Nguyễn (9) phát huy được điểm mạnh của thể hình (Ảnh: Quang Minh)

Tuy nhiên, cũng giống như Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn mới chỉ thể hiện được mình là một người có năng lực. Anh cần phải gọt dũa rất nhiều, đặc biệt là khả năng chịu áp lực trên sân để có được một cái đầu lạnh.

“Michal Nguyễn mới tập luyện cùng đội nên sự hòa nhập chưa thể ở mức cao nhất” – HLV Hoàng Văn Phúc lý giải.

Còn Michal Nguyễn thì tự tin: “Tôi có thêm rất nhiều động lực cho mình sau trận đấu này bởi quả thực, đây là  lần đầu tiên tôi được thi đấu trong một bầu không khí cuồng nhiệt đến vậy”.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn