Mạc Hồng Quân lu mờ, tuyển Việt Nam vẫn thắng

Thể thaoThứ Bảy, 26/01/2013 03:00:00 +07:00

(VTC News)- Bộ đôi tuyển thủ Việt kiều đã có màn ra mắt trái ngược. Mạc Hồng Quân lu mờ trong hiệp 1 còn Michal Nguyễn đã để lại dấu ấn trong hiệp 2.

(VTC News)- HLV Hoàng Văn Phúc đã có màn ra mắt thành công trong vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam khi cùng các học trò đánh bại XM.Hải Phòng trong một trận giao hữu.


* PV VTC News cập nhật liên tục diễn biến trận đấu từ sân vận động Lạch Tray

* Lạch Tray mở cửa tự do nên chi phí cho công tác đảm bảo an ninh lên tới cả tỷ đồng. Rất tiếc, trận đấu không được truyền hình trực tiếp.

Ghi bàn:
ĐT Việt Nam: Gia Từ (42'); Danh Ngọc (90')

Hết giờ! Trận đấu đã khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

Phút 90: VÀOOO... Danh Ngọc ấn định tỷ số 2-0: ĐT Việt Nam có bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở đúng những phút cuối của trận đấu. Người ghi bàn là tiền vệ Danh Ngọc sau khi anh đón đường căng ngang như đặt của Hải Anh.

Phút 80:
Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn nữa. Hai đội bắt đầu ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, các cầu thủ đều dứt điểm thiếu chính xác.

Phút 75:
Đã có những chệch choạch nhất định trong cách vận hành lối chơi của ĐT Việt Nam, thủ thành vào sân đầu hiệp 2 Trần Bửu Ngọc bắt đầu bị sức ép tâm lý. Còn ở hai cánh, do mải mê dâng cao, các tiền vệ và hậu vệ đã không kịp lùi về mỗi khi bị khoét vào.

Phút 70:
XM.Hải Phòng thay hàng loạt cầu thủ và lối chơi của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn bắt đầu thanh thoát hơn. Trong khi đó, cặp tiền đạo của ĐT Việt Nam là Văn Thắng và Hải Anh dù thi đấu xông xáo nhưng không có nhiều sự liên lạc với hàng tiền vệ.

Ph
út 62: Như Thành suýt chút nữa ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng đất Cảng nếu như trung vệ từng khoác áo V.Ninh Bình nhập thành sớm hơn một chút để đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội.

Phút 60:
XM Hải Phòng có pha tấn công bài bản hiếm hoi. Bóng được đẩy dọc biên trái trước khi được đưa vào vòng 16m50, tiếc là tiền đạo đội chủ nhà lại dứt điểm hụt.

Phút 55:
Khán giả Hài Phòng đang cổ vũ nhiệt tình để khen ngợi lối chơi của ĐT Việt Nam trong những phút đã qua của hiệp 2. Các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thi đấu thuyết phục và vượt trội về lối chơi lẫn trình độ. Mạnh Dũng và Đào Văn Phong là điểm sáng bên hành lang cánh phải.

Phút 50: Trong vòng 5 phút đầu tiên của hiệp 2, Michal Nguyễn chơi rất chững chặc ở vị trí trung vệ. Anh rất tự tin và không e ngại các tiền đạo cao to của đội chủ nhà.

Michal Nguyễn (9) với thể hình lý tưởng, không hề ngại những pha không chiến với tiền đạo cao to của XM.Hải Phòng (Ảnh: Quang Minh)

Ở phía trên, bộ đôi tiền vệ đang khoác áo V.Ninh Bình là Danh Ngọc và Mạnh Dũng sau khi vào sân đã mang đến một sinh khí mới cho ĐT khi chơi đầy năng nổ và khéo léo. Mặt khác, việc thi đấu theo sơ đồ chiến thuật 4-4-2 cũng đã mở ra cho bộ đôi tiền vệ từng thi đấu sát cánh với nhau ở Nam Định rất nhiều đất diễn.

Phút 48: XM.Hải Phòng vừa được hưởng một quả đá phạt ở cự lý 18m. Tiếc rằng cú sút phạt đưa bóng đi không trúng đích. Trước đó, Quang Hải là người đã bị phạm lỗi.

Nhìn chung XM Hải Phòng ngoài yếu tố chơi quyết liệt ra, họ thi đấu gần như không có bài vở và không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của ĐT Việt Nam.

Hiệp 2: Cầu thủ Việt kiều Michal Nguyễn được đưa vào sân đá trung vệ cùng hàng loạt nhân tố mới.

Phút 40: VÀOOO.... Gia Từ mở tỷ số cho ĐT Việt Nam:HLV Hoàng Văn Phúc quyết định thay đổi chiến thuật. Quốc Anh được đưa vào đá cắm còn Mạc Hồng Quân trở về vị trí sở trường tiền đạo cánh phải và ngay lập tức ĐT Việt Nam phá thế quân bình về mặt tỉ số.

Xuất phát từ pha phối hợp nhanh, ngắn bên cánh trái, Quốc Anh đã có cơ hội dứt điểm, buộc thủ thành XM Hải Phòng phải đẩy bóng. Thêm một nhịp đánh đầu của đồng đội và Gia Từ kịp xuất hiện ập vào sút bồi, mở tỷ số cho ĐT Việt Nam.

Phút 39: Tuyển Việt Nam có pha tăng tốc và tạo ra sự khác biệt. Âu Văn Hoàn dốc bóng cực nhanh bên cánh phải phố hợp cùng Văn Quyết rồi xộc thẳng vào hàng thủ XM. Hải Phòng. Tiếc rằng cú dứt điểm sau đó của hậu vệ người xứ Nghệ lại bị hậu vệ đội chủ nhà cản phá.

Phút 38: Chất lượng hàng tiền vệ của ĐT Việt Nam là khá tồi. Có vẻ như việc bố trí Thành Lương đá ở trung tâm hàng tiền vệ đã không phát huy được sức mạnh và không thể đối chọi được hàng tiền vệ chơi rất nhiệt của XM. Hải Phòng.

Trong khi đó ở hàng tiền đạo Mạc Hồng Quân vẫn tiếp tục “mất tắm”. Anh gần như không được chạm bóng!

Trước một XM. Hải Phòng chơi không ngại va chạm, MạcHồng Quân có vẻ đã bị cóng. (Ảnh: Quang Minh)

Phút 36:
Lối chơi quyết liệt có phần quá mức của cầu thủ chủ nhà khiến không ít tuyển thủ Việt Nam cóng chân. Một số tuyển thủ đã không giữ được bình tĩnh và tỏ ra nóng giận trong khi đó, đã có
hàng loạt các tuyển thủ khác phải nằm sân.

Phút 30:
Sai số trong các đường chuyền của cả hai đội là khá cao, đặc biệt là thủ thành Nguyễn Thanh Bình của ĐT Việt Nam. Thủ môn đang khoác áo SHB Đà Nẵng đã có tới hai đường chuyền hỏng khiến BHL và các đồng đội thót tim.

Các cầu thủ chủ nhà XM Hải Phòng chơi rất quyết liệt để phá lối chơi của ĐT Việt Nam. Họ dường như đang thành công khi đánh chặn từ xa rất tốt!

Phút 20.
Sau những phút đầu chịu ép, XM.Hải Phòng đã lấy lại được thế trận. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy mình thi đấu có đường nét hơn nhờ sự ăn ý của những cựu binh. Ngoài ra, tiền đạo Việt kiều Mạc Hông Quân trong những phút đầu không thể hiện được nhiều. Anh thi đấu khá nặng nề. Có lẽ, anh đang chịu sức ép!

Phút 8:
Đội tuyển Việt Nam có màn phối hợp trung lộ cực hay. Quốc Anh là người khởi xướng bên cánh trái rồi đưa bóng vào giữa cho Tấn Tài. Tiền vệ của người Khánh Hòa ngay lập tức chuyền bóng sang biên phải để Văn Quyết lao vào dứt điểm chéo góc ra ngoài.

16h: Trận đấu đã bắt đầu.

Trước khi bóng lăn vài phút, pháo sáng đã được một số CĐV Hải Phòng đốt lên ở cả khán đài A và B của sân Lạch Tray. Rất may lực lượng an ninh sân đã kịp thời dập tắt.

Pháo sáng được các CĐV Hải Phòng đốt lên trước trận đấu (Ảnh: Quang Minh)
15h50': Đúng như nhiều người dự đoán, cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân đã được HLV Hoàng Văn Phúc tạo cơ hội ra sân ngay từ đầu.Hồng Quân đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm.

Đội hình xuất phát ĐT Việt Nam:
Thanh Bình; Văn Hoàn, Gia Từ, Thanh Hào, Văn Phong, Văn Quyết, Tấn Tài, Nguyên Sa, Quốc Anh, Thành Lương, Hồng Quân.
15h45': Rất đông khán giả Hải Phòng đã tới sân Lạch Tray và lấp đầu hai khàn đài A và B. Theo ước tính của BTC lúc này trong sân có khoảng 1,5 vạn khán giả.

Đây là trận đấu được mở cửa tự do và không tường thuật trực tiếp trên bất cứ kênh sóng nào. Đây cũng là trận đấu được xem như chào "hàng" của cả ĐT Việt Nam lẫn V. Hải Phòng sau những sự thất bại và đang trên đường làm mới lại mình.

Để đảm bảo an ninh cho trận đấu, theo thông tin mà chúng tôi có được, BTC sân Lạch Tray đã phải huy động một lực lượng lớn nhân viên an ninh tới sân. Chi phí cho hoạt động giữ gìn trật tự ở chảo lửa Lạch Tray trong buổi chiều nay lên tới cả tỷ đồng.

1
5h: VFF chẳng biết có ưu ái gì không khi chọn Xi măng V.Hải Phòng làm đối thủ đầu tiên cho ĐT Việt Nam dưới triều đại mới. Nhưng rõ ràng, lựa chọn ấy, vào thời điểm hiện tại, là tính toán hợp lý, ít nhất là ở khía cạnh tinh thần.

Thành Lương sẽ dìu dắt những đồng đội trẻ tới thành công? (Ảnh: Q.M)

Chẳng đâu bằng Lạch Tray giúp nhóm ngọn lửa yêu bóng đá vốn đã phai nhạt đi rất nhiều sau hàng loạt sự cố vừa qua của tuyển VN.

Chẳng đối thủ nào bằng Xi măng V.Hải Phòng, với đầy đủ khát vọng chứng minh trong ngày trở lại V-League bằng tấm vé bạc tỷ, làm đối trọng cho khao khát thể hiện mình của thế hệ 9x trong thành phần ĐTVN.

Đó cũng là cơ hội để Mạc Hồng Quân, Michal Nguyễn thực sự sống với không khí bóng đá Việt, hòa vào dòng chảy văn hóa của bóng đá Việt. Như một câu trao duyên mà nền bóng đá đất mẹ dành cho hai chàng trai Việt Kiều.

Hồng Quân, Michal Nguyễn có 45 phút thử lửa. Hai HLV họ Hoàng có 90 phút chứng minh mình xứng
đáng với chiếc ghế nóng được giao.

Người Hải Phòng hào hứng đón bữa tiệc cuối năm rộn rã trong không khí chào đón năm du lịch Quốc gia mà thành phố Hoa Phượng làm chủ nhà.

Nhạc Dương - Quang Minh
Bình luận
vtcnews.vn