‘Ma cà rồng’ uống máu người trong đời thực

Phóng sự - Khám pháThứ Năm, 20/06/2013 12:25:00 +07:00

(VTC News) – Suốt 30 năm qua, người phụ nữ này vẫn thường xuyên sử dụng máu người để… giải khát.

(VTC News) – Suốt 30 năm qua, người phụ nữ này vẫn thường xuyên sử dụng máu người để… giải khát. Những người hâm mộ Ma cà rồng thay nhau cho phép cô hút máu từ cơ thể họ.


Julia Caples là một bà mẹ hai con 45 tuổi, sinh sống tại bang Pennsylvania nước Mỹ. Nếu gặp cô một cách tình cờ, chắc hẳn chẳng ai có thể nghĩ rằng người phụ nữ này vốn nổi tiếng khắp thế giới như là một con Ma cà rồng ngoài đời thực, kẻ mà mỗi tháng đều uống gần 2 lít máu tươi từ con người.

Người phụ nữ này đã uống máu người trong suốt 30 năm qua. Julia thường “săn” những người tình nguyện cung cấp máu tươi cho mình tại một cửa hàng nhỏ của cô, nơi tụ tập của những người hâm mộ Ma cà rồng tại địa phương và các vùng lân cận.

Việc uống máu thường được tiến hành vào buổi tối tại căn nhà có tên là Wilkes Barre của Julia tại bang Pennsylvalia. Không giống như Ma cà rồng trong phim thường dùng răng cắn vào cổ nạn nhân để hút máu (có lẽ là vì không có răng nanh!), Julia sử dụng một con dao do cô tự thiết kế. Con dao được khử trùng, sau đó được cắt cẩn thận vào cơ thể người tình nguyện cho máu chảy ra. Julia sẽ uống dòng máu đó.

Ma cà rồng
Julia Caples cùng con trai Alexei Lazarowicz và chồng cũ Donald Lazarowicz 
Julia tin rằng việc uống máu tươi từ người khác sẽ giúp cho cô mạnh mẽ và “trẻ mãi không già”, giống như những con Ma cà rồng được dựng lên trong những bộ phim Hollywood đình đám. “Khi tôi uống máu của một người, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn và lành mạnh hơn!”, cô nói.

“Tôi biết về mặt khoa học thì máu người không chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhưng có lẽ có một vài giá trị khác mà chúng ta đã không phát hiện ra trong đó”, cô khẳng định. “Khi được thường xuyên uống máu, tôi cảm thấy mình thực sự xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào”.

Julia Caples cũng cho biết là suốt những năm qua cô luôn rất khỏe mạnh và không có vấn đề nào về sức khỏe. Cô còn luôn cảm thấy “tràn đầy năng lượng” tại mọi lúc mọi nơi.

Niềm đam mê quái đản của Julia bắt đầu từ khi cô mới 15 tuổi. Theo những gì mà cô kể lại thì ngay trong lần đầu tiên được cảm nhận một nụ hôn từ bạn trai, thay vì cảm xúc “ngất ngây, bay bổng…” như bạn bè thường kể thì cô lại có một cảm nhận hoàn toàn khác: một cảm giác kỳ quái thôi thúc cô cắn vào vùng cổ của chàng trai!

“Đó là bản năng tự nhiên của tôi và tôi thích hương vị của nó. Tôi chỉ cảm thấy một sự thôi thúc mà không thực sự giải thích được. Nó dường như luôn thường trực ở trong con người tôi”, cô cho biết trong một lần phỏng vấn với hãng truyền thông Barcroft Media. “Khỏi phải nói, từ đó anh ta không bao giờ hôn tôi nữa”, cô vui vẻ cho biết thêm.

Kể từ đó, Julia bắt đầu tìm kiếm những người có cùng niềm đam mê với hình tượng Ma cà rồng. Thỉnh thoảng, họ cũng uống máu nhưng không thường xuyên và thường là lén lút. Mãi cho đến khi gặp được người chồng cũ 49 tuổi của mình, Donald, cô mới bắt đầu có điều kiện để uống máu thường xuyên.
Ma cà rồng
“Ma cà rồng” Julia Caples cùng với Wesley Hendricks, một người tình nguyện “hiến máu” cho cô 
Donald là một luật sư và hiện vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ của mình để cùng nuôi nấng 2 đứa con của họ. Đám cưới của Julia Caples và Donald vào tháng 10 năm 2000 từng được đánh giá là đám cưới theo phong cách Ma cà rồng ấn tượng nhất. Thậm chí họ còn cùng nhau uống máu để ăn mừng.

Cặp đôi này sau đó đã trở thành những thành viên quan trọng trong cộng đồng những người hâm mộ Ma cà rồng tại New York. Họ thường tụ tập tại các hộp đêm và tổ chức uống máu cùng nhau. Tuy nhiên, khi con trai đầu lòng Alexi ra đời, hai người quyết định sẽ làm một điều gì đó vì cậu bé. Và cuối cùng Donald đã thề sẽ không bao giờ uống máu nữa.

“Tôi đã từ bỏ (việc uống máu), vì vậy mà Julia không cần phải làm thế nữa”, Donald nói, “Chúng tôi đã thống nhất là một trong hai người cần phải dừng lại để tập trung hoàn toàn vào việc nuôi dạy con cái”.

“Julia vẫn thích uống máu, nhưng cô ấy cũng là một người mẹ tuyệt vời luôn đặt con cái lên trên hết. Cô ấy chưa bao giờ để cho sở thích của mình ảnh hưởng đến việc làm mẹ của những đứa con”, ông nói thêm.

Tuy nhiên có lẽ vấn đề lớn nhất đối với bà mẹ Ma cà rồng này chính là sự phản đối của những đứa con với sở thích kỳ quái mà cô theo đuổi. Cô con gái 24 tuổi Ariel cho biết hoàn toàn không ủng hộ thói quen uống máu của mẹ mình, cô thậm chí còn so sánh việc đó với “một con đỉa và một loại ký sinh trùng”.
Ma cà rồng
Julia tạo dáng với chiếc quan tài đặt ngay ở lối vào nhà của cô tại bang Pennsylvania 
Julia Caples không đồng ý với chỉ trích của con gái, vì theo cô thì những “nạn nhân” đều tình nguyện và muốn được cô hút máu. Cô cũng cố gắng che dấu những việc làm khá ghê sợ này đối với cậu con trai Alexi mới 11 tuổi của mình. Thế nhưng Alexi cũng đã bắt đầu nghi ngờ mẹ mình là Ma cà rồng từ những lời đồn đãi và cả cách tranh trí kỳ dị trong ngôi nhà của họ.

Bỏ ngoài tai tất cả những điều đó, thậm chí cả những cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do việc uống máu người thường xuyên, Julia Caples vẫn khẳng định không hề nghĩ đến việc từ bỏ sở thích của mình.

Những điều quái đản này có lẽ là cũng chỉ có thể xảy ra trên đất Mỹ!


Thái Hồ

Bình luận
vtcnews.vn