Ly kỳ vụ 32 taxi bị cướp trắng trợn giữa Sài Gòn

Pháp luậtThứ Hai, 04/11/2013 11:54:00 +07:00

(VTC News) – Hàng chục taxi của hãng taxi Dầu khí TP.HCM vừa bị cướp đi ngay giữa ban ngày.

(VTC News) – Hàng chục taxi của hãng taxi Dầu khí TP.HCM vừa bị cướp đi ngay giữa ban ngày.

Sáng 4/11, lãnh đạo Công an phường 2 – quận Tân Bình, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức xác minh, điều tra vụ việc một doanh nghiệp taxi trình báo bị cướp mất 32 chiếc taxi ngay giữa ban ngày.

Theo đó, qua trình báo của bà Nguyễn Cửu Thị Lành – Giám đốc Công ty TNHH Cửu Nguyễn (phường 2, quận Tân Bình), thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 3/11, như thường lệ, nhiều taxi của hãng Dầu khí đến đón khách tại nhà ga đến trong nước, sân bay Tân Sơn Nhất.

Bà Nguyễn Cửu Thị Lành - Giám đốc Công ty Cửu Nguyễn (ảnh: VNN) 

Vào khoảng 9h sáng, có hàng chục thanh niên bất ngờ bước ra thuê xe taxi của hãng này đi đến rất nhiều địa điểm khác nhau như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu…hay một số quận, huyện vùng ven của TP.HCM.

Trên quãng đường đi này, có một đặc điểm chung là nhóm thanh niên nói tài xế dừng xe lại tại rất nhiều địa điểm, không giống với các địa điểm mà họ thông báo với tài xế lúc ban đầu. Lí do, nhóm thanh niên đưa ra là muốn ăn sáng, mua sắm, nghỉ ngơ, đón bạn…

Khi đến nơi đã hẹn, khi trả khách, bất ngờ có một số thanh niên khác đã phục sẵn khống chế tài xế, yêu cầu giao xe, và rồi nhóm người này đã ngang nhiên lên xe chạy đi mất khi tài xế đã bước xuống.

Nếu không nghe lời đề nghị của nhóm người côn đồ này, tài xế có thể bị uy hiếp, tấn công tính mạng.

Xe taxi của hãng Dầu khí (Ảnh: N.Trinh) 
Khoảng hơn 10h sáng cùng ngày, thông tin được hàng loạt tài xế cùng lúc báo về cho bà Lành. Nhận thấy có chuyện chẳng lành, bà Lành đã đề nghị tài xế đến trình báo với cơ quan Công an về việc bị cướp xe. Đồng thời, bà Lành cũng thông báo ngay cho những taxi khác của hãng Dầu khí không được bước vào sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục đón khách, tránh hậu quá đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra.

Khai báo với cơ quan chức năng, bà Lành thông tin: Vào tháng 9/2012, Công ty của bà Lành có kí kết hợp  tác với thương hiệu taxi Dầu khí, nhận 50 xe taxi để chuyên chở khách xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất. Bà Lành cũng chính là Trưởng bộ phận điều hành.

Trong số xe taxi này thì có 8 xe đã được Công ty quản lý thương hiệu bán cho bà theo hình thức thương quyền qua hợp đồng giao khoán. Được một thời gian hợp tác tốt, thì từ tháng 10 năm nay, phía Công ty còn nợ bà Lành tiền lương điều hành, tiền thuê bãi…với tổng trị giá lên đến 1,5 tỉ đồng.

Công ty quản lý thương hiệu muốn ngay lập tức thanh lý hợp đồng với bà Lành, nhưng bà Lành không đồng ý, vì muốn trả hết số tiền nợ mới tiến hành làm thanh lý hợp đồng được.

Khi mọi chuyện nợ nần, làm ăn không sòng phẳng giữa bà Lành và đối tác chưa giải quyết xong, thì sáng 3/11 lại xảy ra sự việc hy hữu: 32 taxi bị cướp mất, với thủ đoạn như đã nêu ở trên.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được Công an phường 2 – quận Tân Bình tích cực phối hợp với các địa phương xảy ra vụ cướp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cướp li kì này.

Ngọc Trinh

Bình luận
vtcnews.vn