Lý giải lý do vì sao nhiều phụ nữ bị 'nghiện' mua son

Đời sốngThứ Ba, 14/11/2017 08:00:00 +07:00

Nếu phụ nữ được hỏi: “Khi chỉ được phép giữ lại 1 món đồ duy nhất trong túi xách, bạn sẽ giữ lại gì?”, tôi dám cá với bạn có tới 99% ngay lập tức trả lời “son” (trong đó có cả tôi) và 1% còn lại ngập ngừng suy nghĩ “Khó nghĩ ghê nhỉ, có lẽ là son”.


Ảnh minh họa

Để mở đầu cho bài viết này, tôi phải nói qua một chút về bản thân mình. Tôi không tự nhận mình là “tín đồ của son”, là “ăn son, ngủ son” nhưng trong tủ trang điểm ở nhà thì đầy đủ các “hot trend” của giới trẻ hiện nay như MAC, Shu, Bourjois, Sephora….Thậm chí 2 năm trước, khi cây son Christian Louboutin thần thánh mới ra mắt với giá hơn 2 triệu, tôi cũng nhanh tay rinh về một em ngay nó trình làng chưa được bao lâu.

Khi mua son, tôi không chú ý đến việc nó có đáp ứng được kỳ vọng hay có xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra hay không. Tôi mua son là để tự thưởng cho bản thân, để hoàn thiện vẻ đẹp bản thân chứ không để khoe mẽ hay đánh giá gì cả. Vì vậy, dù có nhanh chân bắt trend, tôi vẫn chỉ lựa chọn màu son hợp với mình nhất là đỏ đô.

Nếu bạn nghĩ tôi phải là người có thu nhập cao chót vót nên mới luôn sẵn sàng xuống tiền sắm cho mình những thỏi son “must-buy” như vậy thì bạn nhầm to rồi. Tôi cũng chỉ là một công chức nhà nước lương 3 cọc 3 đồng, vẫn phải đi làm thêm vào mỗi tối. Chồng tôi công việc khá khẩm hơn nhưng lương chỉ 10 triệu/tháng là cùng. Hai vợ chồng nuôi 2 đứa con nhỏ với bao khoản chi tiêu phát sinh liên tục như bao gia đình khác. Chỉ được mỗi cái là chúng tôi có nhà riêng do bố mẹ chồng để lại.

Nhưng mỗi lần có một thương hiệu nước hoa, son, hay thời trang nào đó không quá đắt đỏ ra bộ sưu tập mới, tôi đều dành sự quan tâm nhất định. Quan tâm ở đây không có nghĩa là tôi sẽ bỏ tiền ra chạy theo hot trend ngay lập tức. Tôi cũng phải tìm hiểu xem chúng có hợp với mình không thì mới rinh về được.

Hôm trước, tôi có đọc ở đâu đó bài viết của một bà mẹ bỉm sữa lên án những kiểu đàn bà hay mua sắm hàng hiệu, son phấn, nước hoa, ăn diện cả ngày… là hội “chẳng ra làm sao cả”. Vì vậy, cùng là bỏ ra 300-400 ngàn, hay 1 vài triệu ra mua thỏi son, hộp phấn, họ sẽ lựa chọn dành số tiền đó cho việc tiết kiệm rồi đầu tư cho con cái học hành.

Để đáp lại lời kết tội trên một cách lịch sự, tôi xin kể lại 2 câu chuyện thế này.

Một là, phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không thể là cái cớ cho việc ăn mặc lôi thôi, đầu óc bù xù hay đôi môi nhợt nhạt bước ra khỏi nhà vào mỗi sáng.

Hai là, có một người phụ nữ cả đời sống với thói quen chi tiêu tằn tiện, tiết kiệm. Mỗi lần cô ấy được tặng bất kỳ đồ gì mới, kể cả chén đũa, khăn quàng cổ… cô đều cất đi để dành, chờ một dịp quan trọng mới mang ra dùng.

Cho tới một ngày, bác sĩ thông báo với cô, cô đã bị ung thư gan giai đoạn cuối chỉ còn sống được nhiều nhất 3 tháng nữa. Đến lúc này cô ấy mới nhận ra, thói quen sống tiết kiệm, cả đời tằn tiện của mình cuối cùng chẳng để làm gì. Nó chẳng giúp được cô có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn, cũng chẳng giúp cô được sống một giây phút nào là hưởng thụ cả.

Vì vậy, với tôi mà nói, thỉnh thoảng mua cho mình cây son dù vài trăm hay vài triệu cũng chỉ là hưởng thụ thành quả mà mình đạt được mà thôi. Chết có mang theo được tiền đâu, vì vậy cứ tiêu đi, tiền hết lại kiếm được mà.

Thứ hai, vì sao đàn bà ai cũng chọn son. Chỉ có phụ nữ ít khi trang điểm mới không biết đến sự thần kỳ của loại mỹ phẩm này.

Sở hữu đôi môi chơ vơ thiếu màu son rồi tự tin bước ra đường thì bạn hình dung sẽ thế nào? Phụ nữ tuềnh toàng đến đâu cũng sở hữu ít nhất 1 thỏi son trong túi xách của mình. Nếu quá bận rộn không có thời gian chuốt mi, đánh phấn thì vẫn có thể nhanh gọn, 30 giây cho một đường môi. Không có son môi, đàn bà sẽ vô duyên biết mấy, sẽ buồn biết nhường nào.

Một cây son có thể giúp phụ nữ bước sang tuổi 30 như tôi lấp liếm đi đôi môi quá trễ nải, làm căng lên đôi môi đang chán chường vào mỗi buổi sáng thức dậy. Mọi buổi makeup cũng chỉ hoàn thành khi cây son đã ra tay, nếu không tất cả chỉ được gói gọn trong 2 từ “dang dở”.

Video: Choáng váng những màn lột xác ảo diệu của chị em sau khi trang điểm

Phụ nữ mang theo cây son nhiều khi cũng chỉ để tăng thêm sự tự tin và bản lĩnh mà thôi. Không phải chỉ trong các bữa tiệc hay sự kiện lớn mà ngay cả những lúc ngồi một mình, họ có thể mang chúng ra làm bạn. Khi biết tự thưởng cho mình, phụ nữ cũng biết tự ngồi thoa son làm đẹp cho mình.

Nói dài dòng nhưng cuối cùng, tôi xin chốt lại một câu thế này, bỏ 400 ngàn ra mua 1 thỏi son hay bỏ 4 triệu để mua cây son hàng hiệu, dù không dùng được nhưng vì thích vẫn mua, vì cuồng nên mua cũng chẳng sao cả đâu các chị em ạ.

Bởi vì như tôi đã nói ở trên, son có sức mạnh ghê gớm với nhan sắc của phụ nữ, tự thưởng cho mình 1 thỏi son mà ngược lại, mình được tận hưởng những phút giây thăng hoa thì còn gì tuyệt vời bằng đâu. Chết cũng không mang theo được tiền, nên cứ mạnh dạn mà đầu tư cho sự hưởng thụ của chính mình hôm nay các chị em ạ.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn