Lý do phụ nữ Nhật Bản luôn lấy tay che miệng khi cười

Thế giớiThứ Hai, 06/07/2015 05:34:00 +07:00

Blogger Yumi Nakata, người Nhật Bản chia sẻ những lý do phụ nữ Nhật Bản luôn lấy tay che miệng khi cười.

Blogger Yumi Nakata, người Nhật Bản chia sẻ những lý do phụ nữ Nhật Bản luôn lấy tay che miệng khi cười.

Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao phụ nữ Nhật Bản luôn lấy tay che miệng khi cười, thậm chí cả khi chỉ mỉm cười thôi không?
Phụ nữ Nhật Bản luôn lấy tay che miệng khi cười 

Bài viết dưới đây của blogger Yumi Nakata sẽ cho bạn câu trả lời:
Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao phụ nữ Nhật Bản hay che miệng khi cười không? Là một người phụ nữ Nhật Bản, tôi sẽ giải thích điều đó cho các bạn.
1. Khác với văn hóa phương Tây, ở Nhật Bản, phụ nữ sẽ nhận được nhiều cái nhăn mặt nếu nở nụ cười lớn đến mức nhìn thấy cả răng. Họ sẽ bị đánh giá là kém duyên hay thiếu ý tứ khi cất tiếng cười lớn.
2. Người Nhật Bản nhìn chung có hàm răng không được đều cho lắm. Nhiều phụ nữ thậm chí còn có răng hô, và họ che miệng lại chỉ để tránh phải xấu hổ nếu bị người khác nhìn thấy hàm răng không đẹp của mình.
3. Phụ nữ Nhật Bản che miệng khi cười vì những phụ nữ khác quanh họ cũng làm vậy. Xã hội Nhật Bản có tính tập thể rất cao, và mọi người có xu hướng bắt chước những hành vi của những người xung quanh. Một cách tự nhiên, phụ nữ ở Nhật thường làm theo những gì mà những phụ nữ đi trước họ đã làm.
4. Văn hóa Nhật Bản đánh giá một phụ nữ che miệng khi cười là một người có ý tứ và duyên dáng. Do đó, phụ nữ được khuyến khích chỉ nên khẽ mỉm cười thay vì vô tư cười lớn, để tỏ ra cuốn hút và có duyên hơn.
Tôi lớn lên ở Nhật Bản và cảm thấy mình thật may mắn khi được trải nghiệm hai nền văn hóa khác biệt. Phụ nữ Mỹ không bao giờ che miệng khi cười, trừ phi họ bị mất một cái răng, vì người Mỹ rất quan tâm đến vấn đề răng miệng; họ tin rằng một hàm răng thẳng, đều và trắng sáng sẽ làm nên một nụ cười đẹp. 
Do đó, những lý do trên có thể xa lạ với người ngoại quốc, nhưng bạn sẽ thấy quen với chúng nếu bạn sống ở Nhật Bản một thời gian.
Bất cứ khi nào tôi về Nhật Bản thăm nhà, tôi đều bắt gặp cảnh bạn tôi che miệng khi cười, thậm chí cả khi đang nói chuyện, và tôi thấy cô ấy thật duyên dáng. Động tác đó rất đẹp và thanh lịch. Tôi gần như chẳng bao giờ thấy ai làm thế ở California cả.
Khi bạn bè ở Mỹ hỏi tôi vì sao phụ nữ Nhật không muốn khoe ra nụ cười của mình, tôi chi đơn giản bảo họ rằng đó là một phần của văn hóa Nhật Bản. “Trông phụ nữ không duyên dáng hơn khi họ che miệng lại và cười à?” tôi hỏi lại họ như vậy.

Nguồn: Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn