Lũ ống ầm ầm đổ về Điện Biên, nước ngập gần đến đầu người

Thời sựThứ Bảy, 05/08/2017 16:01:00 +07:00

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh Điện Biên ngập lụt nặng, có nơi ngập sâu tới 2m, đã có 2 người chết và 1 người mất tích do bị lũ cuốn.

Ông Lò Văn Siêng, Chủ tịch UBND xã Mường Lói (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, khoảng 8h30 ngày 5/8, mưa lớn tạo ra lũ ống từ đầu nguồn suối Huổi Puốc đổ về, gây ngập lụt nhiều diện tích rau màu và nhà cửa của người dân trong xã.

Riêng Điểm trường mầm non Na Cọ và Trạm y tế xã Mường Lói bị ngập sâu nhất, mực nước lên tới gần 2m, làm hư hỏng nhiều máy tính, trang thiết bị và đồ dùng học tập của học sinh.

150192050531528-anh-2 5

Trạm y tế xã ngập sâu hơn 2m nước. (Ảnh: Dân Việt)

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lói đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc di chuyển đồ đạc, tài sản của nhà trường và trạm y tế đến nơi an toàn.

Hiện tại, xã Mường Lói có 2 nhà dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, do đó chính quyền xã đang tích cực tuyên truyền, vận động và kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn. 

image7 3

 

image5 3

 

image4

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mường Lói cùng các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc di chuyển tài sản của Trường mầm non Na Cọ và Trạm y tế xã Mường Lói tới nơi an toàn.

Theo VOV, vào chiều 4/8, do ảnh hưởng của mưa lũ, hệ thống sông, suối trên địa bàn 2 huyện Tuần Giáo và Mường Ảng dâng cao, chảy siết. Do đó liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích.

lu_dien_bien_1_1501720726226_clsb

 Nước lũ dâng ngập gần tới nóc nhà ở huyện Nậm Pồ, Điện Biên. (Ảnh: Dân Trí)

Cụ thể, tại huyện Tuần Giáo, vào khoảng 16h30 ngày 4/8, chị Giàng Thị Sua (SN 1992) và con trai Vàng Hải Dương (SN 2013) ở bản Thẩm Pao, xã Quài Tở, trên đường đi nương lấy củi về, lúc qua suối, do nước dâng cao, chảy siết nên đã bị nước cuốn trôi. 

Còn tại huyện Mường Ảng, vào khoảng 16h ngày 4/8, cháu Lò Thị Hoa (15 tuổi), trú tại bản Pí, xã Xuân Lao, trên đường đi chăn bò về, qua suối cũng bị nước cuốn trôi.

Đến thời điểm hiện tại, thi thể chị Giàng Thị Sua và cháu Lò Thị Hoa đã được tìm thấy, còn cháu Vàng Hải Dương vẫn đang mất tích.

Video: Ám ảnh tiếng khóc xé lòng nơi lũ dữ đi qua

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Ảng và Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Vàng Hải Dương. 

Phúc Khánh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn