Lũ lớn ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể phụ nữ mất tích

Thời sựThứ Sáu, 19/09/2014 03:22:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, ở Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) bị lũ cuốn mất tích.

(VTC News) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, ở Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) bị lũ cuốn mất tích.

Tính đến sáng 19/9, Thái Nguyên đã ghi nhận có 4 trường hợp tử vong do bị nước lũ cuốn trôi

Tin từ UBND xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, ở Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên) bị lũ cuốn từ ngày 17/9.

Trước đó, vào khoảng 7h00 sáng ngày 17/9, chị Nhung điểu khiển xe máy chở chị Nguyễn Thị Hương (SN 1962, ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) đi qua khu vực Đập tràn Tân Ấp 1, thuộc xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên thì gặp nạn. 

 Mưa lũ đang gây thiệt hại lớn cho người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

Để tránh cành cây trôi trên suối, chị Nhung đã mất lái lao xuống suối. Một thanh niên lập tức lao theo và cứu được chị Nguyễn Thị Hương, còn chị Nhung đã bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

3 nạn nhân còn lại là: cháu Dương Anh Dũng, sinh năm 2010, ở xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương; chị Trương Thị Yến, sinh năm 1971, thường trú tại xóm 10, xã Phúc Hà; bà Nguyễn Thị Thức, sinh năm 1963, thường trú tại tổ 8, phường Gia Sàng.

Video: Lũ ở Lạng Sơn, Thái Nguyên

Về trường hợp của chị Trương Thị Yến, sáng 18/9, chị Yến cùng một số hộ dân ở xóm 10 có tổ chức giúp các hộ dân có nhà bị ngập úng di chuyển đồ đạc. Do mưa to, đường bị ngập nước nên chị đã mượn thuyền của 1 hộ dân trong xóm để  đi lại. Đến trưa cùng ngày, chồng chị Yến không thấy vợ về mới thông báo cho mọi người và tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h00 chiều, mọi người mới tìm được xác của chị Yến ở giữa cánh đồng Bộ, thuộc xóm 10, xã Phúc Hà.

Trong khi đó, khoảng 18h00 ngày 18/9, một số người dân trong lúc đi đánh cá đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thức nổi trên cánh đồng, cách nhà khoảng 100m. Theo suy đoán của một số người dân, có khả năng bà Thức đi làm về, gặp chỗ nước sâu nên bị trượt chân dẫn đến chết đuối. 

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn