Lớp học tiếng Anh đặc biệt của người cựu binh Mỹ ở Việt Nam

Thời sựChủ Nhật, 12/04/2015 08:38:00 +07:00

Ám ảnh vì những hành động của mình đã gây ra trong chiến tranh, cựu binh người Mỹ ông Paul George Harding đã quyết định quay trở lại Việt Nam mở lớp tiếng anh

(VTC News) – Ám ảnh vì những hành động của mình đã gây ra trong chiến tranh, cựu binh Mỹ Paul George Harding đã quyết định quay trở lại và mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt.

Nỗi ám ảnh chiến tranh

Paul George Harding (68 tuổi, bang South Dakota, Mỹ) từng là lính nhảy dù thuộc Lữ đoàn đổ bộ đường không 173, tham chiến tại chiến trường Bình Định-Lâm Đồng năm 1969. Nhận thấy sai lầm của mình khi tham gia chiến tranh ở Việt Nam, Paul quyết định rời bỏ chiến trường, trở về Mỹ chỉ sau một năm tham chiến.

"Tôi rất thất vọng về quyết định của mình khi tham chiến ở Việt Nam. Lúc đó tôi còn quá trẻ, mới 19 tuổi và tin theo chính phủ Mỹ. Sang Việt Nam, tôi nhận ra quyết định của mình là sai lầm... Những ký ức chiến tranh ám ảnh suốt cuộc đời tôi, phá hủy sự bình yên trong sâu thẳm trái tim tôi. Tôi thấy có lỗi với những gì đã làm ở Việt Nam và muốn quay lại như một sự chuộc tội", cựu binh Mỹ cúi mặt tâm sự và liên tục nói "xin lỗi".
Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Ám ảnh bởi những hành động trong quá khứ, ông Paul Geogre Harding quyết định quay trở lại Việt Nam và dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt 

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
 

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ

Hình ảnh người lính miền Bắc bị tra khảo dã man và phản ứng của một bé gái khi chứng kiến người thân bị lính Mỹ bắn đến không thể nhận dạng được đã ám ảnh suốt cuộc đời ông.

"Khi đã là một người cha, tôi càng day dứt hơn với hình ảnh bé gái ngồi bên người đàn ông bị bắn chết. Ở cương vị cha mẹ, tôi và chắc chắn bất cứ ai đều không muốn con mình phải chứng kiến cảnh tượng này", Paul nói.

Trở về từ cuộc chiến tranh Việt Nam, Paul cho biết ông luôn bị ám ảnh bởi những đau thương mà quân đội Mỹ từng gây ra cho nhân dân Việt Nam, ông nói muốn làm điều gì đó để bù đắp cho dân tộc Việt Nam như là một sự chuộc lỗi của cá nhân tôi,".
Cười té ghế clip sinh viên giả lái xe buýt trong lớp học



Dạy tiếng Anh bằng lịch sử Việt

Ý định trở lại Việt Nam làm điều gì đó để chuộc lỗi đã đau đáu trong Paul từ rất lâu. Thế nhưng, sau gần 40 năm ngày chiến tranh kết thúc ông mới có cơ hội quay trở lại Việt Nam.

Qua tìm hiểu, Paul nhận thấy nhu cầu học tiếng Anh của người Việt rất lớn nhưng chi phí cho một khoá học với người nước ngoài lại cao. Ông đã nảy ra ý tưởng, dạy tiếng Anh miễn phí cho người Việt. Chỉ sau hơn 10 ngày tới Việt Nam, lớp học đầu tiên của Paul George Harding đã được khai giảng.

Ban đầu, chỉ có 4 học viên và lớp học là ở một quán café nhỏ ở khu vực Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Tiếng lành đồn xa, sau gần 4 tháng hoạt động tới nay lớp học tiếng Anh của thầy Paul đã có tới hơn 400 người, đăng kí học.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Lớp học của thầy Paul đến nay đã có hơn 400 học viên với đủ mọi lứa tuổi từ trẻ em tới người già 

Học viên trong lớp thầy Paul, người nhỏ tuổi nhất mới chỉ 5 tuổi, người lớn tuổi nhất cũng đã ngoài 70. Ngoài học sinh, sinh viên, những người sống quanh khu phố, còn cả những công chức, viên chức tới học sau giờ làm.
Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Không thu một đồng học phí nào, thầy Paul dạy học bằng cả trái tim và tấm lòng của mình 

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Dù điều kiện khí hậu và tuổi tác ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy rất nhiều 

Đều đặn một tuần 8 buổi, phòng họp của Ủy ban tổ dân phố số 9 Phường Trung Hòa (Số 28 ngõ 170 phố Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội) rộn ràng bởi lớp học của thầy Paul. Trong đó, ngày thứ 4, thứ 5, thứ 7 là lớp học dành cho người lớn và một lớp dành riêng cho trẻ em vào sáng Chủ nhật.

"Mỗi buổi học 2 tiếng, tôi tính được mình đi bộ khoảng 4 km. Như thế là đỡ phải tập thể dục nữa nhỉ", ông Paul nói và cho hay hôm nào dạy xong cũng mệt lử, nhưng rất vui.
Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Suốt buổi học, thầy Paul liên tục đi đến từng bàn, chỉ lỗi sai cho từng học viên 

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Suốt buổi học, thầy Paul liên tục đi đến từng bàn, chỉ lỗi sai cho từng học viên  

Giáo án của lớp học có nội dung rất đa dạng về nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng phần lớn trong số đó là tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Ông chia sẻ rất thích đề tài này và đã có nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi về sử Việt, nhất là giai đoạn kháng chiến chống Pháp. "Lịch sử Việt Nam phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ. Chúng tôi sử dụng các đề tài lịch sử, kinh tế và chủ đề lối sống lành mạnh làm tư liệu để dạy tiếng Anh.”


Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Bên cạnh những lớp học dành cho người lớn, thầy Paul còn tổ chức một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em vào sáng Chủ nhật hàng tuần 

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Bắt đầu với những kiến thức cơ bản nhất nhưng thầy Paul luôn tỉ mỉ, chỉ dạy cho từng em nhỏ

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Lớp học luôn tràn ngập tiếng cười bởi sự hóm hỉnh của người cựu binh

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
 
Paul kỳ vọng, việc dạy tiếng Anh bằng lịch sử sẽ giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của những yếu tố lịch sử và đương thời, gìn giữ ký ức về những anh hùng cách mạng đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà.

Chia sẻ về những dự định của mình trong tương lai, thầy Paul mong muốn mở thêm nhiều lớp học tương tự như thế này tại các quận, huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội và xa hơn nữa là trên khắp cả nước.

"Tôi chưa có ý định quay lại Mỹ, sống ở đây rất thoải mái. Được giúp mọi người, tôi như bớt được gánh nặng đè trĩu suốt bao năm qua", thầy Paul nói.

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
Trở về nhà sau những buổi đứng lớp, thầy Paul lại đắm mình trong những trang sách về lịch sử Việt Nam như 'Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Sống như Anh....'

Lớp học tiếng Anh miễn phí của người cựu binh Mỹ
'Tôi không xác định ngày trở về, vì tôi rất coi trọng dự án dạy học miễn phí này, dù phải mất bao nhiêu thời gian tôi cũng chấp nhận' Thầy Paul chia sẻ.

Video: Học sinh Hà Nội tự quay clip về mái trường

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn