Long Nhật và quản lý muốn kẻ hành hung xin lỗi

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/11/2011 02:58:00 +07:00

(VTC News) - Nam ca sĩ và người quản lý muốn đối tượng hành hung có lời xin lỗi công khai trước công luận và pháp luật, chứ không cần bồi thường thiệt hại.

(VTC News) - Công an thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ hành hung người quản lý của ca sĩ Long Nhật - Nguyễn Ngọc Xỵ (tức Sỹ Nguyễn) hôm 15/11 vừa rồi.

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Minh - trưởng nhóm bảo vệ đêm ca nhạc 15/11/2011 tại Đông Anh, Hà Nội đã xúi giục Hồ Văn Đạt trực tiếp đánh Nguyễn Ngọc Xỵ. Ngày 23/11, Công an thị trấn Đông Anh đã triệu tập hai đối tượng trên.

Về phía mình, ca sĩ Long Nhật cho biết, hôm nay, anh đã có đơn bảo lãnh hai đối tượng Minh và Đạt để họ được tại ngoại sau 24 giờ bị tạm giữ. Sau liveshow Tuyệt phẩm vàng tối nay tại sân khấu 126 TP.HCM, Long Nhật sẽ gấp rút trở ra Hà Nội cùng quản lý (người bị hại) để cùng cơ quan công an làm sáng tỏ vụ việc.

CA sĩ Long Nhật (phải) và người quản lý mới bị hành hung, Nguyễn Ngọc Xỵ, tức Sỹ Nguyễn. 

Trước đó, theo thông tin từ ca sĩ Long Nhật, quản lý của anh, Nguyễn Ngọc Xỵ đã bị nhóm bảo vệ đêm diễn tại Đông Anh, Hà Nội bất ngờ hành hung khi trên đường trở lại trung tâm Hà Nội.

Anh tường thuật lại sự việc như sau: "Ngày 15/11, tôi có hai sô diễn ở Đông Anh và Giảng Võ, Hà Nội. Tôi hát xong ở Giảng Võ vào lúc 21h cùng Mạnh Quỳnh, Giao Linh, sau đó tôi chạy về Đông Anh đúng 10h. Ban tổ chức báo tôi hát luôn, hỏi MC cũng nói đến phiên tôi. Tôi vội chạy ra đằng sau bái Tổ và sửa soạn lại trang phục để lên sân khấu thì MC lại để một ca sỹ trẻ lên hát thay thế. Tôi hụt hẫng nên chỉ nói một câu: "Ủa, sao thay đổi chương trình mà lại không nói cho ca sỹ biết?".

Vì sân khấu không có cánh gà nên khán giả nhìn thấy tôi đứng đó, họ la lên cổ vũ cho tôi. Thế rồi quản lý của tôi mới kéo tay tôi bảo: "Không đứng ở đây nữa đi ra ngoài đi".

"Vì kịp lên xe nên tôi không bị sao nhưng quản lý của chúng tôi đã bị đánh..." - Long Nhật kể.

Tôi đi ra ngoài, sau tiết mục của cô ca sỹ trẻ đó thì tới tôi. Tôi ra hát 5 bài. Trong khi tôi hát thì nghe nói đám vệ sỹ bàn nhau đánh người của tôi. Có người biết, đi vào báo quản lý của tôi phải cẩn thận.

Hát xong, mọi người bảo tôi đi nhanh ra xe, không có người đang muốn đánh chúng tôi. Tôi bảo: "Làm gì có chuyện đó, đây là đất nhà mình, có công an bảo vệ, họ không dám làm gì đâu.

Đúng là khi còn đông khán giả, họ không dám làm gì mà chỉ đi sau lưng chúng tôi. Đến xe, Sỹ Nguyễn mở cửa cho tôi vào thì một nhóm vệ sỹ xông ra đánh bất ngờ. Vì kịp lên xe nên tôi không bị sao nhưng quản lý của chúng tôi đã bị đánh...".

Long Nhật cho biết, ngay sau đó anh đã đưa người quản lý  vào viện và theo kết luận của bác sỹ, ngoài những phần bị xây xước nhẹ thì Sỹ Nguyễn bị gẫy xương mũi.

Trong hai ngày qua, dù tất bật chuẩn bị cho đêm diễn tại TP.HCM song Long Nhật vẫn rất bức xúc về vụ việc. "Thực tế, tôi và người quản lý của mình chỉ muốn tìm hiểu sự việc và yêu cầu đối tượng hành hung có lời xin lỗi chúng tôi công khai trước công luận và pháp luật, chứ không cần bồi thường thiệt hại hay thuốc men gì".

Long Nhật mong vụ việc của anh sớm được làm sáng tỏ và giải quyết triệt để để răn đe những hành vi coi thường pháp luật, bảo vệ các nghệ sĩ khắp cả nước trên bước đường lưu diễn của mình.

G.L - Hà Vân

Bình luận
vtcnews.vn