Lời xin lỗi của nữ sinh phạm tội 'hiếp dâm trẻ em'

Pháp luậtThứ Bảy, 12/03/2016 04:05:00 +07:00

Sở hữu khuôn mặt đẹp, ưa nhìn, Thảo chiếm được lòng không ít người đối diện, nữ phạm nhân này đang mang án 30 tháng tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Sở hữu khuôn mặt đẹp, ưa nhìn, Thảo chiếm được lòng không ít người đối diện. Nữ phạm nhân này đang mang án 30 tháng tù về tội hiếp dâm trẻ em.

 

Âm mưu thâm độc

Sở hữu khuôn mặt đẹp, ưa nhìn, Nguyễn Thị Thạch Thảo (nữ sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn TP Hạ Long, Quảng Ninh) chiếm được lòng không ít người đối diện.

Là con thứ 2 trong gia đình có hai chị em, Nguyễn Thị Thạch Thảo mồ côi cha từ lúc 3 tuổi. Mẹ cô ở mình nuôi 2 chị em ăn học.

Sau khi tốt nghiệp THCS, Thảo thi đỗ vào trường chuyên ban ở thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh). Do mải chơi, lực học sa sút, nữ sinh này phải chuyển về trường dân lập Văn Lang. Tại đây, Thảo chơi thân với Nguyễn Quỳnh Chi và Nguyễn Thị Cẩm Tú. Họ thường xuyên đi gây chuyện.

Tháng 6/2013, Tú đã giới thiệu người yêu của mình với Thảo. Lần đó, Thảo cũng quen Vũ Mạnh Dương (là bạn của người yêu Tú). Sau khi quen biết, Dương đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin rủ Thảo đi chơi và có ý gạ tình. Sau vài lần từ chối, Thảo đã nói với Dương về việc sẽ giới thiệu bạn gái của Thảo để cho Dương có cơ hội “tình tứ”. Dương đồng ý và hứa sẽ trả tiền công cho Thảo hậu hĩnh.

Thảo kể lại câu chuyện với Tú và Chi. Cả ba đã bàn bạc, bàn cách rủ Ngọc đi chơi, lừa cho cô gái này sử dụng thuốc ngủ và thuốc kích dục.

Khoảng 11h ngày 31/7/2013, Thảo gọi điện hẹn Dương và yêu cầu anh ta phải đưa tiền trước. Dương đồng ý và hẹn gặp Thảo 14h chiều cùng ngày tại đường bao biển cột 5 (thuộc địa bàn phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Tú đã mượn xe đạp điện của Thảo chở Chi đến khu vực gần cổng bệnh viện Quảng Ninh gặp bạn của Chi là anh Đỗ Văn Thịnh xin 6 viên thuốc ngủ rồi quay về gặp Thảo. Chi bảo Tú cầm 3 viên thuốc ngủ mang về nhà nghiền nhỏ, rồi cả bọn thống nhất chiều sẽ đi taxi rủ Ngọc đi chơi.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Thảo đón Chi và Tú đến gặp Dương. Tại đây, người đàn ông có 2 tiền án về Mua bán trái phép chất ma túy và Cố ý gây thương tích đã đưa cho Thảo 4 triệu đồng với mục đích để mua thuốc và trả tiền công môi giới, dẫn dắt. Chi đã chia cho Thảo 1,2 triệu đồng; Tú 1,4 triệu đồng và nói rằng bao giờ xong việc sẽ chia thêm.

Tú và Chi đã lén cho thuốc ngủ vào cốc nước cam của Ngọc khi cô bé đi vệ sinh. Sau đó, Dương đã nhắn tin cho Thảo thông báo đã thuê phòng ở nhà nghỉ.

Tại phòng 302, Tú rủ Ngọc vào nhà vệ sinh để tạo điều kiện cho Thảo và Chi lén cho thuốc kích dục vào nước. Khi thấy Ngọc ra, Chi đưa lon nước, nhưng Ngọc không uống. Sau khi lừa cô nữ sinh uống thuốc ngủ và thuốc kích dục, nhóm Tú và Chi vờ đi ra ngoài nhằm mục đích báo cho Dương biết phòng Ngọc đang ở và rút lui.

Mặc dù bị bịt miệng khống chế, bắt làm "trò người lớn" nhưng Ngọc đã giả vờ đồng ý và bảo tên “yêu râu xanh” để cô tự cởi... Nhân lúc Dương buông ra, Ngọc đã vào phòng vệ sinh và gọi điện cầu cứu gia đình.

Vũ Mạnh Dương (40 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã bị tòa tuyên 11 năm tù; Nguyễn Thị Thạch Thảo 30 tháng tù; Nguyễn Quỳnh Chi 18 tháng tù về hành vi Hiếp dâm trẻ em; riêng Nguyễn Thị Cẩm Tú cũng phải lĩnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi trên.

Lời xin lỗi muộn

"Khi nghe HĐXX tuyên án, em đã sốc và thất vọng. Bởi không nghĩ mức án mình bị nặng đến vậy. Em cứ nghĩ mình được nhận án treo để về tiếp tục đi học, nhưng mọi thứ đã kết thúc, học hành giang dở…", Thạch Thảo chia sẻ.

Nữ phạm nhân kể, ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô từng mơ ước và cũng đã định bụng sẽ học thật tốt để mai này theo đuổi nghề báo.

“Nếu như thời gian quay lại, tối đó em sẽ không đi sinh nhật, em ở nhà học bài thì có lẽ sẽ không gặp Dương và sẽ không xảy ra chuyện tày đình như thế. Nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn, em đang rất cố gắng lao động, để sớm được trở về. Và điều đầu tiên em sẽ đến xin lỗi bạn Ngọc vì những việc chúng em đã làm, khiến bạn ấy bị áp lực lớn.

Em cũng mong bạn ấy sẽ vượt qua được những khó khăn, mặc cảm của cuộc sống để tiếp tục học tập. Em cũng xin gửi lời xin lỗi tới bạn ấy. Mong Ngọc tha lỗi cho đứa bạn dại khờ này và mở đường cho em có cơ hội được trở về, tiếp tục học tập, làm lại cuộc đời...”, Thảo tâm sự.

 

Nguồn: Nguyễn Vũ(Pháp luật xã hội)
Bình luận
vtcnews.vn