Lời sám hối của đệ tử 'nàng tiên nâu'

Thời sựThứ Bảy, 03/01/2015 01:20:00 +07:00

Chỉ một phút đánh mất mình, cuộc đời của họ đã bị "nàng tiên nâu" phá nát. Khi bừng tỉnh, những con nghiện khóc nức nở với những lời sám hối muộn màng.

Chỉ một phút đánh mất mình, cuộc đời của họ đã bị "nàng tiên nâu" phá nát, để đến khi bừng tỉnh, những con nghiện khóc nức nở với những lời sám hối muộn màng.

Thân tàn ma dại vì "nàng tiên nâu"

Mới 32 tuổi nhưng Trương Thị Hoàng (trú Thừa Thiên - Huế) đã có thâm niên 10 năm làm bạn với ma túy. Đây cũng là lần thứ 4, Hoàng phải từ giả con gái mới 10 tuổi để vào Trung tâm 05-06 Đà Nẵng cai nghiện.

Sinh ra trong một gia đình khá giả với 7 anh chị em, Hoàng được bố mẹ chăm lo học hành chu đáo. Trong gia đình, ai cũng gặt hái được thành tích cao, tiếng thơm lan khắp xóm làng. Nhưng Hoàng lại không chí thú học hành mà đua đòi theo đám bạn hư hỏng rồi sớm rơi vào con đường nghiện ngập.

Chuyên viên tư vấn cho các người nghiện tại Trung tâm 05-06 Đà Nẵng.

Hoàng kể, lúc đầu cô chỉ nhập cuộc với đám bạn để thử cảm giác cho biết. Nhưng có lần một thì có lần hai và sau vài tháng, những tép heroin cuốn Hoàng vào các cơn ảo giác.

Để có tiền mua ma túy, Hoàng cũng như nhiều người nghiện khác đưa ra hàng trăm lý do lừa cha, dối mẹ. Nhưng những đồng tiền ít ỏi đó chỉ đủ cho Hoàng thỏa mãn trong giây lát. Khi không thể xin tiền ai được nữa, cô chuyển qua trộm cắp, thậm chí chấp nhận đi bán dâm để đổi ma túy.

Trong một lần bán dâm cho khách làng chơi ở một nhà trọ ven biển Đà Nẵng, Hoàng bị công an bắt quả tang. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Hoàng dương tính với ma túy nên đưa vào Trung tâm 05-06.

Mặc dù đã 4 lần vào khu cai nghiện bắt buộc, nhưng Hoàng nói rằng rất khó để thoát khỏi "nàng tiên nâu". "Sau thời gian cai nghiện, em không còn thèm ma túy nữa. Nhưng khi trở về với cộng đồng, em sợ bị tái nghiện. Nhiều lúc cũng muốn đoạn tuyệt với nó nhưng ma túy như một thứ ma lực, khi đã dính vào thì không dễ gì thoát ra được”, Hoàng nói.

Còn Nguyễn Thị Thúy Lan (24 tuổi, quê Quảng Bình) tâm sự cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, quanh năm chân lấm tay bùn. 17 tuổi, cô ước có một cuộc sống sung túc, giàu sang, thoát khỏi đồng ruộng. Sau đó cô theo chân đàn chị vào Sài Gòn để thực hiện giấc mơ đổi đời.

Đang ở độ tuổi đang "chín" về sắc, Lan được nhiều kẻ đón đưa, chiều chuộng. Từ một cô gái quê mùa, làm việc ở một quán nhậu nhỏ, Lan trở thành kẻ mua vui cho thiên hạ.

Kiếm tiền từ nghề bán dâm quá dễ khiến Lan mờ mắt, lao vào như con thiêu thân. Có tiền, cô sắm xe máy xịn và trang bị cho mình những bộ váy đắt tiền để thường xuyên đến quán bar, nhà hàng sang trọng... Sau những lần thâu đêm thác loạn ở những chốn ăn chơi, cô trở thành "nô lệ" của "nàng tiên nâu".

Lan không nhớ đã bị công an bắt đưa vào Trung tâm cai nghiện và phục hồi nhân phẩm bao nhiêu lần. Giờ đây, cô gái xinh đẹp một thời đang đau đớn chống chọi với căn bệnh truyền nhiễm, hậu quả của những tháng ngày ăn chơi.

Những lời sám hối muộn màng

Chúng tôi gặp người nghiện Lê Văn Dũng (30 tuổi, quê Quế Sơn, Quảng Nam). Dũng kể cuộc đời bị rẽ ngang khi theo bố mẹ rời quê ra Đà Nẵng lập nghiệp. Từ một đứa con ngoan ngoãn, học giỏi, Dũng bỗng trở chứng thích chơi hơn học khi gia nhập đám bạn xấu, bỏ ngang khi mới lên lớp 9.

"Mới 16 tuổi, em đã biết mùi ma túy", Dũng thành thật cho biết và giải thích, nguyên nhân khiến cậu trở thành con nghiện là vì muốn chứng tỏ mình… sành điệu. "Em tính chỉ thử một lần cho biết. Không ngờ không dứt ra được", Dũng nói. Rồi một ngày, Dũng lang thang ra bến xe Đà Nẵng mua ma túy thì bị công an phát hiện bắt giữ. 

 Giờ lao động của các học viên tại Trung tâm 05- 06

Sau đó, thanh niên này được bố mẹ bảo lãnh rồi cho đi cai nghiện. Thế nhưng, ra khỏi trung tâm chưa được bao lâu thì anh ta lại "ngựa quen đường cũ". Mới đây, Dũng bị bắt lại lần nữa và đang chờ cơ quan công an hoàn tất thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Video chợ ma túy:
 

Là con út trong gia đình, được ba mẹ ưu ái hơn nên sau khi học xong cấp ba, Hoàng Văn Thanh (34 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) xin ba mẹ cho đi học lái xe để nối nghiệp gia đình. Thay vì học tại quê nhà, Thanh được ba mẹ tạo điều kiện vào tận TP.HCM. Trong vài lần theo bạn đi chơi, thấy bạn bè hít ma túy, Thanh cũng thử. 

Sau đó, anh trở thành con nghiện, không dứt ra được ma túy. Đến nay, Thanh đã có 16 tháng thắng được cơn nghiện, song anh ta cũng chưa dám chắc liệu có thoát được "nàng tiên nâu" hay không.

Thanh kể từ ngày đến Trung tâm cai nghiện, mặc dù biết rõ mình nhiễm HIV nhưng tháng nào vợ con cũng lên thăm và mua quà đều đặn. Khoảng thời gian ngắn ngủi cả gia đình hàn huyên bên nhau đã làm anh bao đêm trăn trở, dằn vặt vì những lỗi lầm mình đã gây ra. 

"Với tôi, cuộc đời coi như đã hết, nhưng điều sợ nhất hiện nay là nếu bạn bè ở trường biết tôi nghiện ngập, nhiễm HIV thì sẽ xa lánh và miệt thị nó" Thanh nói và mong muốn người vợ trẻ cùng đứa con thơ tha lỗi cho mình, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. 


Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn