Lời nói dối tráo trở của những kẻ đưa lậu người sang Anh

Thế giớiThứ Hai, 28/10/2019 14:29:00 +07:00

Các đối tượng buôn người hứa hẹn với nạn nhân rằng họ sẽ tới Anh bằng taxi và hành trình này an toàn.

Theo The Sun, một số gia đình Việt Nam có người thân nghi là nạn nhân được tìm thấy trong thùng container đông lạnh ở Anh nói con cái gọi về nhà nói rằng họ tới Anh bằng taxi và hành trình này an toàn. 

"Lần cuối cùng gọi về hôm 21/10, nó nói với chúng tôi sẽ đến Anh bằng taxi. Nó muốn trở thành trụ cột trong gia đình", bố của Nguyễn Văn Hùng, người bặt vô âm tín những ngày qua nói. 

Mẹ của Hùng suy sụp hoàn toàn những ngày qua vì lo ngại rằng con trai mình là một trong số nạn nhân xấu số trong vụ việc đang gây chấn động nước Anh. 

gia dinh

Người thân anh Lê Văn Hà, 30 tuổi (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đứng ngồi không yên trước thông tin anh Hà có thể là nạn nhân vụ 39 người chết trong xe container ở Anh. 

Gia đình Hoàng Văn Tiệp, 18 tuổi cũng tin rằng con trai mình sẽ tới Anh bằng taxi. Ông Lành, bố Tiệp cho biết con trai nhắn tin về nhà lần cuối hôm 22/10 và cho tới nay vẫn bặt vô âm tín. 

Người thân của Lê Văn Hà, 30 tuổi không dám tin có phép màu xảy ra nữa. Dù chưa có thông tin xác nhận nhưng họ sợ rằng anh Hà là 1 trong số các nạn nhân. Cách đây vài tháng, anh rời quê hương để đi xuất khẩu lao động ở châu Âu và còn chưa kịp nhìn mặt cậu con trai bé bỏng mới sinh. 

"Những đứa cháu của tôi sẽ lớn lên mà không có bố. Con gái của tôi thì đang đau đớn tột cùng", bố vợ của anh Hà đau buồn chia sẻ. 

Gia đình của Bùi Thị Nhung mong muốn điều kỳ diệu xảy ra sau nhiều ngày không liên lạc với được với cô giá trẻ 19 tuổi. 

"Chúng tôi đang cầu nguyện cho một phép màu nhưng không nhiều hy vọng", Loan, chị gái của Nhung nói. 

Cảnh sát Anh hôm 23/10 phát hiện 39 thi thể trong container hàng trên một xe tải tại khu công nghiệp phía Đông London. Các nạn nhân được cho là những người di cư bất hợp pháp cố gắng tới Anh qua một chuyến phà chở hàng từ Bỉ.

Giới chức Bỉ mới đây bắt giữ tài xế chở chiếc container chứa 39 nạn nhân thiệt mạng đến cảng Zeebrugge của Bỉ trước khi chiếc container này được tháo dỡ và vận chuyển bằng đường biển sang Anh.

Cảnh sát Anh trước đó bắt giữ 4 đối tượng liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên, 3 người đã được tại ngoại. Riêng tài xế Maurice Robinson, 25 tuổi, người chở container chứa 39 người tới khu công nghiệp Đông Bắc London trước khi nó được tìm thấy bị cáo buộc 39 tội danh liên quan đến tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền. Robinson sẽ phải ra trình diện trước tòa ngày 28/10. 

Theo tìm hiểu của PV VTC News, tính đến 27/10, có đến hàng chục gia đình ở Nghệ An và Hà Tĩnh làm các thủ tục trình báo cơ quan chức năng về việc nghi có người thân bị nạn ở Anh.

Tối 27/10, ông Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong hai ngày qua, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cử các cán bộ chiến sĩ phối hợp cơ quan điạ phương để xác minh thông tin các gia đình trình báo người thân mất tích.

Chiều 27/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh lấy mẫu tóc, máu của những gia đình trình báo có người thân bị nạn ở Anh để đưa đi xác minh xem có đúng người thân của họ là nạn nhân trong vụ 39 người chết trong xe container hay không.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn