Lời nhắn nhủ 'siêu lầy lội' của cô giáo dạy Văn gây bão mạng

Giáo dụcThứ Ba, 12/11/2019 07:14:00 +07:00

Mong muốn học sinh chăm chỉ, cô giáo dạy Văn đưa ra những lời nhắn nhủ dễ thương, hài hước.

Trên một diễn đàn facebook dành cho học sinh mới đây đăng tải bức ảnh ghi lại lời nhắn nhủ của cô giáo dạy Văn, thu hút sự chú ý của nhiều người. 

“Không có học sinh ngu Văn, chỉ có học sinh ghét Văn. Nhưng ghét một điều gì đó sẽ khó chịu hơn yêu thương một điều gì đó. Yêu Văn hơn, Văn sẽ không phụ em”.

“Chưa bao giờ là quá muộn để học Văn. Nỗ lực của các em, sự tiến bộ của các em chính là uy tín của cô. Hãy góp phần cho cô lấy chồng. Ba mẹ cô sẽ cảm ơn các em lắm”.

“Thật ra cô chẳng mong các em sẽ học thật giỏi Văn, cô chỉ mong các em được là mình với môn Văn. Cố lên nhé những người bạn đồng hành cùng cô”.

75375622_617228365481017_1869850506650714112_n

Cô giáo động viên học sinh với những câu hài hước. (Ảnh: Lê Quỳnh Hân)

Đọc những dòng chữ này, nhiều tài khoản để lại bình luận: “Cố học Văn tốt đi các cậu ơi, để cô còn lấy chồng chứ!”. “Chung tay góp sức để cô lấy được chồng”. “Không thích học Văn nhưng cô giáo dễ thương hết phần thiên hạ thế này thì không nỡ lười học”.

“Chắc cô ế lắm rồi. Khổ thân”, một tài khoản viết.

Chủ nhân của những lời nhắn nhủ dễ thương trên là cô Nguyễn Ngọc Mai (27 tuổi), giáo viên dạy Ngữ văn trường THPT Lý Tự Trọng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Cô Mai cho biết, cô viết ở đề cương cho một nhóm học thêm Văn. Mỗi trang tài liệu là một câu chia sẻ, động viên học sinh, bởi các em chỉ thích học các môn tự nhiên.

"Về chuyên môn, tôi nghĩ cần phải có thời gian mới khá lên được. Nhưng trước hết mình phải cho học sinh không khí thoải mái khi học thì mới có hiệu quả", cô Mai nói thêm.

31056806_1188960351240147_8695448563934560256_n

Chủ nhân của tin nhắn "siêu lấy lội" là cô giáo dễ thương Nguyễn Ngọc Mai. (Ảnh: NVCC)

Kể từ khi đăng tải, bức ảnh nhận về hàng chục nghìn lượt thích, hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận.

PHAN THẾ HOÀI
Bình luận
vtcnews.vn