Lời khai lạnh lùng không chút ân hận của tên sát nhân máu lạnh truy sát gia đình em trai ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Hai, 02/09/2019 08:28:00 +07:00

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông tường thuật lại toàn bộ hành vi thảm sát gia đình em trai với vẻ mặt lạnh tanh không chút ân hận, day dứt.

Sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 4 người trong gia đình em trai thiệt mạng, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, trước những câu hỏi của điều tra viên, Nguyễn Văn Đông kể lại tường tận việc gây án bằng sắc mặt lạnh tanh không chút ân hận, day dứt.

Tên sát nhân máu lạnh nói, trước ngày gây án, cả đêm hắn không ngủ được vì bức bối trong đầu. Đông dự tính đến sáng hôm sau sẽ sang nhà em trai là Nguyễn Văn Hải với mục đích giết bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và con trai là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993).

giet-nguoi-2 3

Sau khi giết cả gia đình em trai, kẻ sát thủ máu lạnh bình tĩnh về nhà uống nước và có ý định tự tử.

Theo Đông, khi chứng kiến việc mẹ bị chém, Hiệp chạy vòng vo. Lúc này, hắn thấy ông Nguyễn Văn Hải hô con trai "chém chết đi" nên Đông vung dao chém luôn em trai.

Ngay lúc đó, con gái bà Việt là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) đi ra ngoài cũng bị Đông chém, nạn nhân nhảy vào trong vườn nhưng vẫn không thoát được kẻ sát thủ máu lạnh. Sau đó, tên sát nhân máu lạnh chém Đỗ Thị Nhung (SN 1995, vợ anh Hiệp).

Tên sát nhân máu lạnh khai nhận, ban đầu hắn chỉ có ý định giết bà Việt và anh Hiệp. Tuy nhiên, sau đó hắn không kiềm chế được nên xuống tay tàn ác với cả gia đình em ruột.

Sau khi gây ra án mạng, tên sát nhân máu lạnh Nguyễn Văn Đông trở về nhà và có ý định tự tử.

Như VTC Newsđưa tin, vào khoảng 7h15 ngày 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang nhà em trai Nguyễn Văn Hải, rồi chém cả gia đình.

Có 5 người trong gia đình ông Hải bị chém, trong đó, ông Hải và con gái Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) chết tại chỗ, bà Doãn Thị Việt (SN 1971) cùng cháu gái Nguyễn Huyền My (SN 2018) chết tại bệnh viện, còn chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) vẫn đang cấp cứu trong tình trạng tràn dịch màng phổi cộng với nhiều vết chém ở đầu.

Trong ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông về hành vi "Giết người".

Được biết, nghi phạm Đông chưa có tiền án tiền sự, chưa có hành vi gây rối an ninh trật tự ở địa phương.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà, ông Đông và ông Hải định cư tại mảnh đất của tổ tiên để lại. Trong đó, 2 người từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai của ông Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) không đồng ý.

"Trước khi xảy ra vụ án, vào tối 31/8, anh Hiệp qua nhà ông Đông để nói chuyện nhưng xảy ra mâu thuẫn", vị lãnh đạo chia sẻ.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn