Lời khai kẻ bóp cổ người yêu đến chết chấn động Sài Gòn

Pháp luậtThứ Bảy, 03/05/2014 04:39:00 +07:00

(VTC News) – Những lời khai máu lạnh của gã thanh niên giết chết người yêu trong phòng trọ đóng kín khiến người dự tòa không khỏi rùng rợn.

(VTC News) – Những lời khai máu lạnh của gã thanh niên giết chết người yêu trong phòng trọ đóng kín khiến người dự tòa không khỏi rùng rợn.

Chỉ vì ghen tuông!
Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.
 Căn phòng trọ nơi cô gái trẻ bị người yêu bóp cổ đến chết chấn động Sài Gòn
Nhân từng có thời gian 4 năm yêu đương mặn nồng chị Huỳnh Thị Bích T (SN 1991, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Cách đây khoảng 2 năm, Nhân và chị T chuyển về sống chung tại phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vâp. Mới đây, chị Huỳnh Thị Băng C (SN 1994, là em ruột chị T) cũng đến sống chung phòng với Nhân và T.
Theo một số hàng xóm, Nhân và T đều làm nhân viên bán giày dép tại một cửa hàng Hạnh Thông Tây (quận Gò Vấp).

Trước khi xảy ra án mạng khoảng 3 ngày, chị T có trách móc Nhân không tu chí làm ăn và đòi chia tay dẫn đến hai người cãi vã nhau kịch liệt. 
Do hai người sống khá khép kín nên khi xảy ra chuyện cả dãy trọ vẫn không hề hay biết. 
Nhân khai với điều tra viên, sau thời gian yêu thương nhau, thời gian gần đây giữa Nhân và chị T thường xuyên xảy ra mâu thuẫn tình cảm.

Nguyên do là Nhân nghi ngờ người yêu có bạn trai mới nên không để ý đến mình, những lúc như thế Nhân rất buồn.
Đau lòng hơn, cứ xảy ra cãi nhau là T lại trách móc Nhân không chịu làm ăn và đòi chấm dứt mỗi quan hệ yêu đương. Cũng vì chị T nằng nặc đòi chia tay nên Nhân bỏ nhà ra đi, không ở chung với chị em chị T nữa. 
Ôm xác người yêu ngủ suốt đêm
Ngày 29/4, em gái T là chị C về quê tỉnh Vũng Tàu thăm gia đình trong dịp nghỉ lễ, chị T ở một mình trong phòng.

Đêm hôm đó, sau mấy ngày bỏ đi, Nhân quay về phòng trọ để van xin chị T nổi lại tình cảm. Vì còn yêu Nhân, chị T chấp nhận lời xin lỗi của Nhân và nói với Nhân từ nay trở đi phải chăm chỉ làm việc để lo cho tương lai hai người sau này.
Khoảng 1h rạng sáng 30/4, Nhân và T nằm ngủ bên nhau trong phòng trọ. Trong khi người yêu đang say giấc thì Nhân mở điện thoại của T đọc tin nhắn.

Thấy có người con trai nhắn tin rủ chị T đi chơi lễ, Nhân nổi máu ghen đánh thức chị T dậy chửi bới. Chị T không nói một lời nào mà thing lặng ngủ tiếp. 
Trong khi bóp cổ người yêu, gã thanh niên khóa cửa rất kín khiến hàng xóm không nghe tiếng kêu cứu 
Lúc này, Nhân chồm dậy dùng hai tay bóp mạnh vào cổ chị T cho đến khi người yêu tắt thở mới thả tay. 
Nhân còn khai, sau khi người yêu chết, Nhân dùng dây nịt buộc vào vị trí chắc nhất trong phòng với ý định treo cổ tự tử nhưng dây nịt bị đứt.

Nhân tiếp tục uống lượng thuốc tây lớn về uống để chết chung cùng người yêu nhưng vẫn không tài nào chết được. 
Sau đó, Nhân lấy ĐTDĐ của Nhân và cả chị T vứt vào thùng rác trong phòng vệ sinh, rồi lấy xe gắn máy của chị T định xuống Vũng Tàu thông báo cho gia đình chị T biết. Nhưng Nhân chưa kịp xuống Vũng Tàu nói lời xin lỗi gia đình chị T thì sự việc bị bại lộ nên đến trụ sở công an đầu thú.
Theo chị C, đêm 29/4, gia đình liên lạc vào số điện thoại của chị T nhưng không có sóng. Nghi chị T gặp chuyện không lành, khoảng 18h chiều 1/5, chị C bắt xe lên Sài Gòn xem chị mình gặp chuyện gì không. 
Khi chị vừa mở cửa vào bên trong thì bang hoàng khi phát hiện chị T nằm chết dưới nền nhà, trên người được phủ kín bằng chăn. Nhiều người dân sau khi chứng kiến sự việc đau lòng trên liền gọi điện cấp báo công an.
Qúa trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Công an quận Gò Vấp xác định, đây là một vụ án mạng và hung thủ không ai khác chính là Nguyễn Trọng Nhân – người yêu của chị T.
Trong khi công an đang vào cuộc truy bắt thì khoảng 10h sáng 2/5 Nhân bất ngờ đến trụ sở đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn