Lời khai ghê rợn của kẻ giết cô giáo, đốt xác phi tang

Pháp luậtThứ Ba, 17/03/2015 11:59:00 +07:00

Tranh thủ lúc cô giáo lúi húi trong bếp, Đức lục lọi tủ quần áo để ăn trộm, bị phát hiện đối tượng này đã dùng dao đâm đồng thời xiết cổ cô giáo.

Tranh thủ lúc cô giáo lúi húi trong bếp, Đức lục lọi tủ quần áo để ăn trộm, bị phát hiện đối tượng này đã dùng dao đâm đồng thời xiết cổ cô giáo.

Những ngày qua, dư luận tại địa phương vẫn chưa hết bàn tán xôn xao về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc.

Ông Lê Văn Luật - Phó công an xã Nguyệt Ấn. Ông Luật cho biết, vào khoảng 13h ngày 14/3, Công an xã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh, trú tại làng Minh Thạch có vụ hỏa hoạn.

Chiếc két sắt của gia đình nạn nhân đã được cơ quan điều tra kiểm tra 

Ngay lập tức, Công an xã đã huy động lực lượng xuống hiện trường để xác minh. Khi đến nơi phát hiện có đám cháy từ phía tầng một của ngôi nhà 2 tầng. Thời điểm phát hiện đám cháy, cửa ngôi nhà bị khóa trong nên lực lượng công an xã và người dân phải cạy cửa để vào dập lửa.

Quá trình chữa cháy thì phát hiện có người bị chết cháy là chị Nguyễn Thị Hạnh. Chị Hạnh được phát hiện đã tử vong và cháy đen trong tư thế nằm ngửa trên giường ở phòng ngủ tầng 1 tại nhà riêng.

Sau khoảng 10 - 15 phút lực lượng công an xã và người dân tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Do phát hiện có người chết nên công an xã cũng đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Ngọc Lặc.

Lối cửa sau ngôi nhà của nạn nhân. 
Khu vực tường rào phía sau được nhận định là nơi hung thủ tẩu thoát. 

Cũng theo ông Luật, do thời điểm mọi người tập trung chữa cháy nên cũng không phát hiện trong nhà có xáo trộn gì. Sau đó, toàn bộ hiện trường vụ việc do Công an huyện Ngọc Lặc và Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, xác minh.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường được hoàn tất. Chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Công an huyện Ngọc Lặc thông báo đã bắt được nghi phạm của vụ án.

Theo người dân địa phương cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc vào đúng giờ nghỉ trưa nên người dân xung quanh hiện trường không ai phát hiện có người lạ đột nhập vào gia đình nạn nhân. Chỉ đến khi trong ngôi nhà bốc khói nghi ngút thì mọi người mới chạy đến và phát hiện vụ việc.

Được biết, chị Nguyễn Thị Hạnh là giáo viên tại Trường tiểu học Sông Âm, Nguyệt Ấn. Chồng chị Hạnh cũng là một giáo viên, nhưng đã mất cách đây vài năm do bị rắn cắn. Vợ chồng chị Hạnh có hai con trai, cháu đầu hiện đang học nghề tại thành phố Thanh Hóa và cậu con út đang học phổ thông ở quê.

Trường THPT Lê Lai, nơi Ngô Minh Đức theo học trước đó. 

Theo nhận xét của người dân cũng như lãnh đạo địa phương thì chị Hạnh là một người hiền lành, được anh em xóm giềng và cơ quan quý mến. Cái chết của chị Hạnh cũng khiến nhiều người dân địa phương và cả chính quyền ngỡ ngàng.

Nói về nghi phạm của vụ án, ông Luật cho biết, nghi can Ngô Minh Đức ở địa phương thời gian qua là một thanh niên bình thường chưa có tiền án, tiền sự.

Ông Lương Chí Kiên - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn cho biết, mẹ Đức là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Nguyệt Ấn và bố là giáo viên tiểu học tại xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Gia đình Đức có 2 chị em, là hàng xóm của nạn nhân, chỉ cách nhau ít nhà. Ngoài ra, Đức cũng có mối quan hệ thân quen với con trai đầu của nạn nhân.

Thầy Trần Hữu Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc cho biết: “Trường hợp em này đã nghỉ quá 45 ngày từ trong Tết nên nhà trường đã cho nghỉ học. Về phía gia đình em này cũng đã xin bảo lưu kết quả học tập”.

Nhận xét về học lực cũng như hạnh kiểm của Ngô Minh Đức, thầy Hải cho biết: “Ở trường, học sinh này cũng không thể hiện thái độ quá ngổ ngáo, chỉ có việc hay chơi điện tử và chơi game, nhà trường cũng đã gặp, trao đổi với gia đình rồi. Vì nghỉ quá nhiều nên em này có học tiếp cũng khó lên lớp được. Trước đó, em này học ở lớp 11C2, sau đó chuyển sang lớp 11C8. Sau khi nghe sự việc trên, nhà trường cũng đã cử người vào gia đình nạn nhân thăm viếng”.

Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hung thủ đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra truy bắt ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng. Đối tượng bị bắt ngay tại địa phương khi chưa kịp rời khỏi mà đang lẩn trốn tại địa phương.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do chơi bời cờ bạc nên Đức vướng phải nợ nần. Đến khi biết chuyện, bố mẹ đã đuổi Đức ra khỏi nhà...

Đức đi lang thang và đến trưa 14/3, hắn vào nhà cô giáo Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi, là giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn).

Khi Đức vào nhà cô Hạnh chơi, hai cô trò nói chuyện, sau đó cô Hạnh có hỏi Đức có ăn cơm không để cô nấu. Đức đồng ý, cô Hạnh xuống bếp nấu cơm thì ở trên nhà, Đức lục lọi tủ quần áo để ăn trộm. Khi cô Hạnh lên thì phát hiện, Đức liền dùng dao đâm sượt vào mặt cô, đồng thời ghì, xiết cổ cô giáo cho đến khi gục ngã.

Chưa dừng lại, hắn lôi xác cô giáo lên giường, sau đó dùng quần áo chất lên người cô đốt và dựng hiện trường giả nhằm phi tang hành vi giết người của mình.

Gây án xong, Đức thoát thân bằng phía cửa sau, trong lúc nhảy qua tường rào hắn vấp ngã và bị gẫy tay.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Minh Đức (17 tuổi, ngụ xã Nguyệt Ấn, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là nghi phạm sát hại cô Nguyễn Thị Hạnh (47 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Sông Âm, xã Nguyệt Ấn).

Nguồn: Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn