Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 4 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 30/07/2012 05:05:00 +07:00

(VTC News) – Nghi phạm hãm hiếp bé 8 tuổi và giết hại bé 4 tuổi ở Sơn Tây (Hà Nội) khai nhận đã có một vợ và một con vừa sinh được 10 ngày.

(VTC News) – Nghi phạm hãm hiếp bé 8 tuổi và giết hại bé 4 tuổi ở Sơn Tây (Hà Nội) khai nhận đã có một vợ và một con vừa sinh được 10 ngày.

Hung thủ sát hại bé gái 4 tuổi.
Chiều 30/7, rất đông phóng viên báo chí đã có mặt tại cơ quan Công an thị xã Sơn Tây để đưa tin về vụ sát hại thảm thương hai bé gái tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Do công tác điều tra nên việc tiếp cận với nghi phạm được cơ quan Công an thắt chặt. PV chỉ kịp ghi lại hình ảnh nghi phạm khi được đưa ra khỏi phòng của Đội cảnh sát hình sự thị xã Sơn Tây.

Với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt bị thương rỉ máu, nghi phạm được dẫn giải nhanh chóng khỏi vòng vây của báo chí.

Trao đổi với PV, Thượng tá Phan Văn Kiểm (Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây) cho biết, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, nghi phạm tên đầy đủ là Đặng Trần Hoài (SN 1986) trú tại khu tập thể Đoàn Kết, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Hoài chưa có tiền án, tiền sự. Là con thứ hai trong gia đình có hai anh em.

Hoài đã lập gia đình và vợ mới sinh con được 10 ngày.

Hoài khai nhận, trước khi gây án, hắn có uống rượu trong một đám cưới ở khu vực sân vận động Mỹ Đình. Sau khi uống say hắn đi xe máy dọc Đại lộ Thăng Long. Đến khu vực huyện Thạch Thất hắn ghé vào mua ổi của một hàng quán ven đường và trộm được con dao gọt ổi của người bán hàng tại đây.

Khi về đến ngã tư Lục quân (Sơn Tây), hắn vào xin ở nhờ nhiều nhà dân nhưng đã bị từ chối.

Hắn lại tiếp tục lang thang đến xã Cổ Đông. Tại đây, hắn vào nhà một người cắt tóc tên là Sỹ và đã được đồng ý cho nghỉ nhờ. Nhưng khi ở trong nhà ông Sỹ, Hoài đã gây rối nên ông Sỹ đã đuổi hắn ra khỏi nhà.

Nghi phạm lại tiếp tục lang thang quanh khu vực này và phát hiện ra cửa hàng bán phân bón ngoài mặt đường của vợ chồng anh Khuất Văn Hiền (Cổ Đông, Sơn Tây).

Hoài dừng lại quan sát thì thấy trong cửa hàng chỉ có cháu
K.T.H (SN 2004) đang ngồi học ở bàn và cháu K.T.Q (SN 2008) đang chơi bên cạnh.

Tại đây hắn giở trò đồi bại với cháu Q và chém cháu H.

Nghe bé H. kêu khóc, người bác ruột tên Phương nhà kế bên chạy sang xem. Đến nơi, thấy cảnh tượng kinh hoàng ông Phương lao vào giải cứu cháu bé.

Bị phát hiện, Hoài nhanh chóng tẩu thoát trong tình trạng trên người chỉ có chiếc sơ mi. Trên đường bỏ chạy Hoài còn đe dọa người dân cướp 2 xe máy và một ô tô. Nhưng hắn đã bị người dân vây bắt ngay sau đó.

Hung khí giết người của Hoài là con dao ăn trộm của người bán ổi, được phát hiện trong khu vực vườn sắn gần đó, Hoài vứt trên đường trốn chạy.

Thượng tá Kiểm cho biết, sau quá trình đấu tranh với hung thủ, 2h sáng 30/7, nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện toàn bộ vụ việc đã được Công an thị xã Sơn Tây hoàn tất hồ sơ chuyển cho Công an Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nam Minh
Bình luận
vtcnews.vn