Lời kể nhân chứng vụ xả súng náo loạn Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 09/03/2010 02:42:00 +07:00

"Hai nhóm gần chục thanh niên lao vào chém nhau loạn xạ. Tiếng súng nổ vang lên. Người dân lao vào nhà tìm chỗ ẩn náu. Dòng xe đi đường khựng lại..."

"Hai nhóm gần chục thanh niên lao vào chém nhau loạn xạ. Tiếng súng nổ vang lên. Người dân lao vào nhà tìm chỗ ẩn náu. Dòng xe đi đường khựng lại...", ông chủ quán cơm chứng kiến từ đầu vụ thanh toán tối 8/3, kể lại.

Tủ kính quán cơm nhà ông Tám bị thủng khi trúng đạn. Ảnh: An Nhơn. 

Theo lời kể của ông Tám, chủ quán cơm góc đường Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn (quận 1, TP HCM), lúc đó cả gia đình ông khoảng 7 người đang ngồi ăn phía trước. Có 4 thanh niên đi trên hai xe máy chạy chầm chậm hướng từ cầu Ông Lãnh về. Nhóm người này mắt cứ đảo quanh, ông nghi là bọn cướp giật đang đi 'ăn hàng' về đêm. Cùng lúc đó, một băng 5 thanh niên đi trên 3 xe máy từ trong đường Hồ Hảo Hớn ra Đại lộ Đông Tây.

"Vừa chạm mặt, toán 5 người từ trong lao ra, la lên 'chém nó'. Tôi nghe họ có nói việc nợ nần tiền cá độ bóng đá trên 100 triệu đồng gì đó. Vừa dứt lời, họ cầm kiếm xông vào chém đối thủ xối xả".

Dưới ánh đèn vàng sáng rực trên Đại lộ mới của TP HCM, 3 người từ trên 3 xe máy nhảy xuống cầm 3 thanh kiếm sáng loáng xông vào chém nhóm 4 người. Một tên xả kiếm liên tiếp hai nhát vào lưng đối thủ. Nhát thứ ba, kẻ bị chém đưa tay phải ra đỡ nên bị đứt ngón tay. Tiếng kiếm leng keng va vào nhau vang cả tuyến phố. Anh ta chạy ra giữa lộ, máu chảy đầm đìa.

Tuy nhiên, nhóm trên đang hăng máu vẫn rượt theo truy sát. Bất ngờ, kẻ bị chém rút trong người khẩu súng ngắn chĩa thẳng nhóm cầm kiếm bắn một phát nhưng không trúng (trái với thông tin ban đầu tên cầm súng chạy từ hướng quận 5 về quận 1).

“Dòng xe máy và xe tải đang chạy trên đường khựng hết lại. Không ai dám chạy ngang qua. Một cảnh tượng như trong phim xã hội đen”, ông Tám diễn tả.

Theo nhân chứng 57 tuổi này, thấy hai băng nhóm chém loạn, người dân còn đứng coi. Nhưng khi tiếng súng nổ, vợ con ông và cả những người dân sống ở đây chạy tán loạn vào nhà, đóng cửa tìm chỗ ẩn nấp. Một dân phòng thấy ẩu đả cầm dùi cui định lao vào can ngăn. Nhưng khi nghe một tên cầm kiếm đe dọa "mày muốn bị chém hả?", anh này cũng phải quay đầu bỏ chạy.

Khẩu súng Rulo được đội cứu hộ tìm dưới kênh. Ảnh: An Nhơn. 

Cùng lúc đó, các tên cầm kiếm vẫn không sợ, la lên 'nó hết đạn rồi' và đuổi chém tiếp. Nhưng thanh niên cầm súng lạnh lùng tiến lại nhắm thẳng súng bắn. Viên đạn vẫn không trúng mà đi vào tủ kính quán cơm nhà ông Tám.

"Khi đó, khoảng cách giữa nòng súng và thanh niên cầm kiếm chỉ khoảng 2 m. Nhưng do tên bị bắn vội quay đầu chạy, ngã loạng choạng dưới đường nên viên đạn trượt qua". Ông chủ quán cơm cho biết. "Tôi vã mồ hôi khi thấy viên đạn bay vào tủ cơm nhà mình".

Ngay sau đó, một số người la cảnh sát đến nên nhóm cầm kiếm liền nhảy lên xe rồ ga bỏ chạy. Một tên đem thanh kiếm giấu dưới ván ở góc nhà dân trong hẻm.

Bên kia đường, người bị chém trọng thương chạy bộ về hướng cầu Ông Lãnh đưa khẩu súng cho người bạn trong nhóm cầm. Chạy khoảng 200 m, thấy bóng công an, tên này lao vào góc căn hộ cho thuê ẩn náu. Nhưng do vết máu ra nhiều để lại ở hiện trường nên anh ta đã bị phát hiện và bắt giữ.

Tên Nghiêm Viết Hòa cầm súng lao xuống kênh định tẩu thoát bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn. 

Cùng lúc đó, tên giữ súng tháo chạy bộ về hướng quận 5, nhảy xuống bờ kênh Bến Chương Dương định thoát qua bờ bên kia quận 4. Lao xuống được khoảng 5-6 m, do nước dâng cao cùng với việc không biết bơi nên người này chới với, buông khẩu súng ngắn xuống kênh. Một người đàn ông tên Thanh đang chạy bộ đi tập thể dục lội xuống kéo vào bờ.

Tại hiện trường, công an thu giữ hai vỏ đạn cách nhau chừng 35 m, một kiếm Nhật dài khoảng 80 cm, hai xe máy. Tủ kính quán cơm bị thủng một lỗ khi viên đạn xuyên qua.

Sau đó, khẩu súng Rulo nòng ngắn (loại 6 viên đạn), màu đen, bên trong vẫn còn vài viên đạn được tìm thấy dưới kênh.

"Tôi còn nhặt được một dụng cụ roi điện ngắn ở phía bên kia đường, giao cho công an", ông Tám cho biết.

 Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra quận 1 (TP HCM), tên cầm súng nã đạn là Nguyễn Văn Hoàng (tự "Hoàng Trắng", 31 tuổi, ngụ Thanh Hóa), đồng bọn lao xuống kênh bị bắt giữ là Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Đến sáng nay, sau khi lấy lời khai, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) đã bắt giữ thêm 3 tên trong nhóm cầm kiếm gồm: Lê Thanh Hùng (39 tuổi, tự "Đen", ngụ quận 3, TP HCM), Nguyễn Tín Trung (23 tuổi, tự "Lộc") và một tên Tiến Trung.

Theo lời khai ban đầu, nhóm của Tín Trung nợ 120 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Tối 8/3, Hoàng và Hòa được cử đi đòi nợ. Hai bên hẹn nhau tại giao lộ Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1) để giao tiền.

Tại đây, trong lúc đó Hoàng "Trắng" và Hòa đến gặp nhóm Tín Trung thì bất ngờ bị đồng bọn nhóm này móc kiếm, mã tấu xông vào chém xối xả. Bị chém đứt lìa ngón tay trái, ngay lập tức, Hoàng móc khẩu súng bắn lại nhóm của Tín Trung, nhưng không trúng.

Thấy đồng bọn bị thương, máu ra nhiều và gục xuống đường, Hòa xông đến giật súng trên tay Hoàng tiếp tục nhả đạn về phía nhóm Tín Trung khiến băng nhóm này chạy tán loạn.

Theo lời khai của Tín Trung thì tên cầm kiếm chém nhóm Hải Trắng là Dương Phú Sơn (30 tuổi, ngụ quận 1) hiện bỏ trốn.


Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn