Lời kể đau đớn của người cha mất con trong thảm án ở Tiền Giang

Pháp luậtThứ Hai, 13/08/2018 17:35:00 +07:00

Người đàn ông gần như kiệt sức trước nỗi đau mất đứa con bé bỏng, anh liên tục nhắc về việc con gái trách mình bỏ con vào chiều hôm qua, khi anh chở con về nhà vợ cũ để bé gái chuẩn bị nhập học.

Ngồi thu mình một góc trước cổng nhà vợ cũ, anh Phan Minh Bằng (28 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vẫn không tin cô con gái bé nhỏ của mình đã vĩnh viễn ra đi.

Anh Bằng kể: "Mới chiều qua tôi đưa bé về nhà Ngân để hôm nay nhập học cho cháu. Nó còn hỏi tôi sao cha bỏ con hoài vậy, con muốn ở với cha Bằng thôi. Nghe con nói mà tôi đứt ruột, thương con lắm, tôi nghĩ giờ mình chỉ lo làm ăn để có tiền cấp dưỡng cho con. Nhưng nào ngờ đâu..."

XEM BÀI TRƯỚC TẠI ĐÂY:

Anh Bằng chia sẻ, năm 2015, vì những mâu thuẫn tình cảm không thể hòa giải, anh và chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) đã ra tòa ly hôn. Tòa tuyên bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi) về ở với chị Ngân, nửa tháng một lần, anh Bằng sẽ được đón con về nội chơi.

"Con bé thông minh lắm, lại lanh lợi, hay hát líu lo. Hôm qua tôi chở cháu về, cháu còn bảo cha hát "con cò bé bé" cho con nghe, 2 cha con vừa đi vừa hát. Sáng nay 6h, tôi nghe người ta báo tin vội chạy vào đây nhưng không được vào bên trong, tôi còn chưa kịp nhìn mặt con", anh nghẹn ngào kể.

39038171_1132088656960161_4619931415037870080_n

 Người cha ngồi một góc, ánh mắt thất thần hướng về phía cổng chờ đợi.

Theo anh Bằng, những lần đến đón con gái, anh không thấy Khoa có bất cứ biểu hiện nào bất thường. Nhiều lần hỏi con ở nhà có bị ba dượng la mắng hay không, con gái anh cũng cho biết Khoa đối xử với bé bình thường, không đánh đập hay la mắng.

Sau ly hôn, anh Bằng ít khi nói chuyện với vợ cũ nên không biết nguyên nhân gì khiến Khoa ra tay tàn độc đến vậy. Đến giờ mong muốn của anh chỉ là được vào bên trong để nhìn thấy con, dù không biết khoảnh khắc ấy anh có thể chịu đựng nổi hay không.

Kết thúc cuộc trò chuyện, anh nói: "Bà cố ngoại của bé Anh vẫn chưa biết cháu mất nên lúc nãy bảo tôi sau này thường xuyên qua lại thăm nom cháu, nó mồ côi mẹ rồi, nhưng có còn đâu nữa mà thăm...".

Bỏ lửng câu nói, anh Bằng bật khóc nức nở. 

Trước đó, sáng 13/8, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - GĐ Công an Tiền Giang xác nhận, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án, làm 3 người chết ở huyện Châu Thành.

3 nạn nhân là mẹ vợ, vợ và con riêng của vợ hung thủ.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, 1 người dân ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành phát hiện người phụ nữ nhà bên cạnh bò ra kêu cứu nên tri hô.

Khi mọi người vào nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) và mẹ là bà Lê Thị Hoa (SN 1974) cùng con gái chị Ngân (SN 2013) đã chết. Tất cả nạn nhân đều bị siết cổ.

Người còn sống sót là em gái chị Ngân cho biết, hung thủ chính là chồng hiện tại của chị Ngân, tên Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời khai của em gái chị Ngân, sau khi giết chết những người trong nhà, Khoa bóp cổ chị này nhưng sau đó hung thủ đồng ý tha mạng, đồng thời nói với chị này là hắn sẽ tự tử.

Chị Ngân có chồng trước và sinh được 1 bé gái. Còn Khoa là chồng sau của chị Ngân. Gia đình không đồng tình với Khoa nhưng do chị Ngân chọn nên gia đình đành chấp nhận.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn