Lời kể của người bị thanh niên khống chế bằng dao trong nhà trọ

Pháp luậtThứ Năm, 29/12/2016 20:41:00 +07:00

Nam thanh niên bị ngáo đá, sau đó đến khu phòng trọ khống chế một nam sinh viên yêu cầu thả vợ con nếu không sẽ giết con tin.

Chiều 29/12, Công an phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang (Khánh Hoà) cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Minh Tiến (SN 1985, trú Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) để làm rõ hành vi cầm dao khống chế người.

IMG_2882

 Tiến khống chế con tin tại khu phòng trọ

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, Tiến đến dãy trọ số 7 đường Nhà Thờ (phường Vĩnh Hải) khống chế anh V, yêu cầu anh này thả vợ con của Tiến ra.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng công an đã khống chế Tiến đưa về phường để xử lý. 

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận do bị phê ma tuý đá nên có ảo giác vợ con bị bắt cóc. 

Được biết, Tiến có vợ và 2 con, sống tại khu phòng trọ phía sau số 7 khu vực đường Nhà Thờ, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.

Riêng anh V (người bị Tiến khống chế) hiện đang là sinh viên năm thứ 3 Đại học Nha Trang.

"Khi đến phòng trọ, anh Tiến đập cửa và đòi gặp để nói chuyện. Tuy nhiên, khi bước ra ngoài thì bị anh Tiến khống chế gí dao vào cổ và cầm 2 con dao đâm vào người tôi, yêu cầu thả vợ con ra nếu không sẽ giết con tin", anh V thuật lại.

Hiện anh V đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, còn Tiến bị đưa về công an phường để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn