Lời cuối trước khi treo cổ tự tử của 'ông trùm diệt virus' John McAfee

Thời sự quốc tếThứ Năm, 24/06/2021 07:06:00 +07:00
(VTC News) -

“Ông trùm diệt virus” John McAfee nói bản thân không còn gì nhưng cũng chẳng có gì hối tiếc vài ngày trước khi treo cổ tự tử.

"Mỹ tin tôi che giấu tiền ảo. Tôi ước mình từng làm vậy, nhưng nó đã biến mất qua bàn tay của Team McAfee (Tin hay không tuỳ bạn). Tất cả các tài sản còn lại của tôi bị tịch thu. Bạn bè tôi thì cao chạy xa bay vì sợ liên đới. Tôi chẳng còn gì cả. Nhưng tôi cũng chẳng hối tiếc điều gì", McAfee chia sẻ trong bài đăng cuối cùng trên Twitter hôm 19/6. 

Theo Reuters, McAfee treo cổ tự sát tại nhà tù ở Tây Ban Nha hôm 23/6, chỉ vài giờ sau khi tòa án ra phán quyết dẫn độ McAfee về Mỹ để xét xử.

Luật sư của McAfee, Javier Villalba cho biết doanh nhân công nghệ người Mỹ gốc Anh đã tự sát do cảm thấy tuyệt vọng sau 9 tháng bị giam giữ trong tù. 

Lời cuối trước khi treo cổ tự tử của 'ông trùm diệt virus' John McAfee - 1

John McAfee treo cổ tự sát trong tù. (Ảnh: AP)

"McAfee vẫn có thể kháng cáo nhưng không thể chịu đựng thêm thời gian trong tù. Đây là hệ quả của một hệ thống tàn nhẫn, giam giữ một người trong tù quá lâu mà không có lý do", Villalba cho hay. 

Hôm 23/6, Tòa án tối cao tại Tây Ban Nha cho biết họ đồng ý dẫn độ McAfee về Mỹ. Cùng ngày, cơ quan tư pháp khu vực xác nhận một người đàn ông 75 tuổi được tìm thấy đã chết trong phòng giam khi đang chờ bị dẫn độ. Giới chức nhà tù đang tìm ra nguyên nhân cái chết. 

Trong phiên tòa tháng trước, McAfee, 75 tuổi cho biết với độ tuổi hiện tại của mình, ông sẽ phải ngồi tù hết phần còn lại của của cuộc đời nếu bị dẫn độ về Mỹ.

"Tôi hy vọng tòa án Tây Ban Nha nhận thấy sự bất công của việc này. Mỹ muốn lấy tôi làm ví dụ", McAfee cho hay. 

McAfee trốn tránh giới chức Mỹ trong nhiều năm sau khi bị truy tố ở bang Tennessee vì tội trốn thuế và liên quan tới một vụ gian lận tiền điện tử ở New York.

Tháng 10/2020, McAfee bị bắt tại sân bay Barcelona khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với hộ chiếu Anh.

McAfee làm việc cho NASA, Xerox và Lockheed Martin trước khi tung ra phần mềm diệt virus thương mại đầu tiên trên thế giới vào năm 1987. Năm 2011, ông bán công ty phần mềm của mình cho Intel và không còn tham gia vào lĩnh vực này. 

Năm 2019, McAfee nói ông không đóng thuế thu nhập ở Mỹ trong 8 năm. Cùng năm, McAfee rời Mỹ, sống trên du thuyền của mình để trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. 

“Ông trùm diệt virus" từng đề nghị giúp Cuba tránh lệnh cấm vận thương mại của Mỹ bằng cách sử dụng tiền điện tử và tìm cách tranh cử Tổng thống Mỹ nhưng bất thành. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn