Lời chúc hay và ý nghĩa dành tặng Ngày của Cha

Giáo dụcChủ Nhật, 18/06/2017 10:50:00 +07:00

Dưới đây là những lời chúc hay, ý nghĩa để bạn gửi đến người cha yêu quý nhân Ngày của Cha 18/6.

Father’s Day (Ngày của Cha) là ngày chủ nhật thứ 3 trong tháng 6. Cụ thể trong năm 2017 này, Ngày của Cha sẽ là ngày 18/06/2017.

Ngày của Cha là ngày con cái tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với cha. Đặc biệt hơn đây cũng là dịp để con cái bày tỏ tình yêu thương, kính trọng người cha thân yêu của mình. 

Trên thế giới, kỷ niệm Ngày của Cha luôn có hoa, quà tặng, bữa tối ấm cúng cùng cha và những hoạt động gia đình thân mật.

Tại Việt Nam, mặc dù Ngày của Cha chưa chính thức trở thành lễ kỷ niệm trên toàn quốc nhưng nhiều bạn trẻ đã hưởng ứng chào mừng. Nhiều người nghỉ phép về quê thăm gia đình và tỏ lòng tôn kính đến người cha thương yêu. 

Video: Đại sứ Mỹ so sánh lễ Vu Lan Việt với Ngày của Cha, Ngày của Mẹ ở Mỹ

Trong ngày này, chúng ta cũng đừng quên gửi những lời chúc đầy ý nghĩa và tình cảm đến người cha kính yêu của mình.

Bố à, con rất tự hào là con trai của bố. Con yêu bố!

Cảm ơn bố vì luôn đã ở bên con với tình yêu và sự dẫn lối lúc con cần!

Cha là tất cả cha ơi. Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương

Cha không hoàn hảo nhưng cha vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất.

Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình.

Bạn không cần phải đắn đo phân tích cha chúng ta là người như thế nào vì lúc nào lòng cha cũng thật vĩ đại – Anne Sexton.

Những điều bạn học được từ cha mình, nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà bạn đã học ở trường. – Ngạn ngữ Anh.

Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con – Jack Baxter.

149760067828866-cha-1

 Hãy giành những lời chúc hay và ý nghĩa nhất tới người cha thân yêu vào Ngày của Cha.

Một đứa con ngủ ngon, yên giấc không đâu bằng trong phòng của cha nó – Novalis.

Người cha nghiêm khắc nhất tất nặng lời khi khiển trách nhưng vẫn là người cha tốt trong mọi hành động – Menandre.

Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha – hay rời cha để đến với gia đình của riêng mình – chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của cha và thực tâm biết ơn điều đó – Margaret Truman.

Cha không nói với tôi phải sống như thế nào, cha sống và để tôi chứng kiến điều đó – Clarence Budington Kelland.

Chúa đã tặng cho con một một quà tốt nhất đó là khi ông ấy đã tặng Cha cho con.

Bố à, bố là tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của đời con.

Chúc mừng ngày của Cha đến với người đàn ông đã dạy làm thể nào để bước đi, làm thế nào để để sống trở thành một người mạnh mẽ!

Con rất vui vì chúng ta đã rất nhiều thời gian để chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Chúc mừng ngày của Cha.

Chúng con ngưỡng mộ người đang ông tốt và người Cha tuyệt vời mà chúng con đang có.

Bố đã và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tim của chúng con. Con yêu bố!

Bố à! Con cũng muốn cho con của con tất cả những gì tốt đẹp, những kỷ niệm sâu sắc và tình thương sâu sắc  giống như bố đã dành cho chúng con.

Cảm ơn Bố, con biết con đã không nói điều này hằng ngày với Bố. Con muốn cảm ơn Bố về tất cả những gì Bố đã làm cho con. Và điều quan trọng hơn con muốn nói… Con yêu Bố!

Lưu Ly (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn