Lo toan nặng trĩu của Linh 'vé số' khi bước vào năm học mới

Giáo dụcThứ Sáu, 06/09/2019 07:07:00 +07:00

Bước vào năm học mới này, Nguyễn Văn Linh – cậu bé bán vé số từng bị đánh đập, cướp trắng trợn 1,2 triệu đồng nặng trĩu nỗi lo toan.

13 tuổi - Nguyễn Văn Linh (thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) bước vào lớp 6, trường THCS Lý Tự Trọng.

Sáng 5/9, trái ngược với cảm xúc của hàng triệu học sinh trên khắp cả nước hân hoan đón chào năm học mới, Linh tựu trường trong tâm thế nặng trĩu nỗi lo toan.

Chiều cùng ngày, khi Linh chuẩn bị đồ đạc để đạp xe ra Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức thăm mẹ thì nhận được cuộc gọi từ người dì.

Linh-ve-so (1)

 Linh tựu trường trong tâm thế nặng trĩu nỗi lo toan.

Qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Thúy (dì Linh) cho hay, sức khỏe của bà Nguyễn Thị Xẩm (mẹ Linh) đang trở nặng. Do đó, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức quyết định chuyển mẹ Linh ra Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ với chúng tôi, Linh nấc nghẹn khi nhắc đến vụ tai nạn quái ác khiến mẹ nhập viện.

Linh kể, cách đây hơn 1 tuần, trên đường đi đám giỗ về, bà Xẩm không may bị xe tải cán dập nát bàn chân trái. Những ngày mẹ nằm viện, Linh lủi thủi trong nhà lo chuyện bếp núc, thay mẹ chăm sóc người cha mắc bệnh tâm thần. Sức khỏe của Linh cũng chưa hồi phục hoàn toàn bởi cánh tay phải vừa tháo bột vẫn còn rất yếu và đau nhức.

Nguyễn Văn Linh là cậu bé bán vé số từng bị đánh đập, cướp trắng trợn số tiền 1,2 triệu đồng. Câu chuyện của Linh từng gây rúng động dư luận, không ít độc giả bùi ngùi bày tỏ sự cảm thương.

ban-ve-so

Tháng 7 vừa qua, Linh bị đánh đập, cướp trắng trợn 1,2 triệu đồng. 

Sự việc xảy ra vào một ngày giữa tháng 7 vừa qua, tranh thủ nghỉ hè, Linh đạp xe xuống một số quán cà phê ở xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) bán vé số với mong muốn kiếm thêm thu nhập, đỡ đần cha mẹ mua sắm sách vở cho năm học mới.

Nào ngờ, sau khi bán hết cả trăm tờ vé số, trên đường về nhà, Linh bị một gã thanh niên sức dài vai rộng dụ dỗ đến một khu rừng vắng.

Tại đây, cậu bé bị kẻ vô nhân tính đánh đập dã man và cướp cạn 1,2 triệu đồng – số tiền mà Linh phải đánh đổi bao giọt mồ hôi mới có được.

Sau trận đòn thừa sống thiếu chết, Linh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương đầu dưới xương trụ của cánh tay phải, toàn thân bầm tím.

Linh-ve-so (2) 3

Giờ đây, cậu bé 13 tuổi đang thay mẹ gánh vác việc nhà. 

Khi vết thương của bản thân chưa lành hẳn, giờ đây, Linh đang nặng trĩu nỗi lo về sức khỏe của người mẹ.

Hiện cậu bé 13 tuổi gồng mình vượt lên nghịch cảnh, gắng gượng đến trường với quyết tâm không chịu đứt gánh con chữ.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn