Lộ thêm một quan chức chơi cờ tiền tỷ ở Sóc Trăng

Thời sựThứ Bảy, 31/12/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị tạm giam, ông Nguyễn Thanh Lèo - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng khai thêm một quan chức đánh cờ tiền tỷ.

(VTC News) - Bị tạm giam, ông Nguyễn Thanh Lèo - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng khai thêm một quan chức đánh cờ tiền tỷ.

Tối 30/12, nguồn tin của VTC News cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng đã làm việc với Thành ủy Sóc Trăng về việc ông Nguyễn Thanh Lèo - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng - vừa bị tạm giam khai rằng không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với ông Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3 Sóc Trăng - mà còn sát phạt với một cán bộ của thuộc Thành ủy Sóc Trăng quản lý. 

Khu đất ông Lèo đầu tư ở phường 2, TP Sóc Trăng.
 Ảnh: Diễm Hằng
 

Nơi ông Lèo với cán bộ này đánh cờ thường là quán cà phê Hạnh và cà phê Tố Thanh ở phường 6, TP Sóc Trăng. Hiện số tiền ông Lèo chung chi vì thua cán bộ này lên đến trên 2 tỷ đồng.

Quá trình tìm hiểu, phóng viên được nhiều người quen biết với ông Lèo kể rằng, “bạn cờ” với Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng là ông M. nhà gần cầu Sắt, TP Sóc Trăng.

Buổi làm việc tại Thành ủy Sóc Trăng ngày 30/12 là lần thứ 2 ông M. phải giải trình về nội dung mà ông Lèo khai báo để phục vụ tốt cho công tác điều tra. Tuy nhiên, ông M. không thừa nhận những gì mà ông Lèo khai nên cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đúng một tuần trước, sáng 22/12, ông Lèo đến cơ quan điều tra trình báo rằng sau nhiều năm đánh cờ ăn tiền với ông Tân, ông thua đến 22 tỷ đồng. Do mới trả được khoảng 5 tỷ đồng nên ông Tân thuê người dọa giết xiết nợ.

Trưa cùng ngày, ông Lèo điện thoại hẹn ông Tân ra quán cà phê, bi da Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi để đánh cờ “định mệnh”. Khi hai “kỳ thủ” vào phòng đánh cờ thì công an ập tới đưa về cơ quan công an điều tra.


Diễm Hằng

Bình luận