Liverpool vs MU: Giá trị mới trên nền tảng hận thù xưa cũ

Thể thaoThứ Bảy, 14/10/2017 11:15:00 +07:00

Một chương nữa trong cuộc chiến Liverpool và MU sẽ được viết tiếp vào ngày 14/10, giữa họ không có thù hận, nó trở thành chiến trường của sự căm ghét đến xương tủy.

Trò chuyện với Zing.vn, nhà báo James Dampney nói về mối thâm thù giữa hai "Quỷ đỏ": "Tôi không biết tại sao họ lại ghét nhau đến thế. Dường như trong DNA của mỗi người Liverpool và MU khi được sinh ra đã có sự căm ghét dành cho nhau. Điều này kéo dài nhiều thế hệ".

Một đội bóng lớn cần những địch thủ lớn để đánh bại, vì điều đó khiến họ thấy vĩ đại hơn. Cảm giác ai đó phải sợ sệt hoặc CLB này mạnh hơn kẻ kia trở thành một phần thi vị của thế giới bóng đá. Người Liverpool không ưa MU và ngược lại. Họ cần nhau, bởi mỗi đội đều muốn đối thủ nể sợ mình.

Thù hận lan tỏa ra ngoài nước Anh

liverpool man united

 Trận đấu giữa Liverpool và MU luôn rất căng thẳng.

Điều đó tốt cho bóng đá bởi lẽ trở thành chất xúc tác để kéo khán giả tới sân. "Chúng tôi không ưa nhau vì hai đội có nét gì đó rất giống, từ màu áo đến biệt danh. Rồi khi đại MU có 20 chức vô địch Premier League, còn Liverpool chỉ có 18, chúng tôi lại căm ghét họ thêm", Dampney nói.

Đến từ Australia, James Dampney giữ vai trò biên tập viên cho tạp chí FourFourtwo. Anh rất hâm mộ Liverpool, từng có mặt ở Anfield để theo dõi nhiều trận đấu của đội. Khi quan sát MU đá với Southampton (23/9), ký giả người Australia không lấy gì làm vui khi Romelu Lukaku ghi bàn.

Câu chuyện của James Dampney biểu trưng cho sự thù hận đã vượt ra khỏi nước Anh kéo dài suốt một thế kỷ giữa Liverpool và MU. Sự kình địch giữa hai CLB thành công nhất nước Anh trở thành một tập trong văn hóa bóng đá Anh. Không CĐV nào quên được mối thâm thù giữa hai "Quỷ đỏ".

liverpool man united2

 Sự căm ghét giữa Liverpool và MU đã trở thành văn hóa bóng đá Anh.

Muốn biết cuộc đấu giữa Liverpool và MU đi vào lịch sử, trở thành truyền thống và đạt tới ý nghĩa văn hóa thế nào, hãy hỏi Gary Neville. "Lòng hận thù giữa hai CLB giống như những tay mafia luôn muốn lấy đoạt mạng kẻ địch ở khu tội phạm Sicily (Italy)", cựu sao MU lên tiếng.

Cựu HLV Ron Atkinson dùng từ ngữ táo bạo hơn, mô tả không khí bước vào Anfield cứ như "chiến tranh Việt Nam". Đó chưa phải tất cả. Huyền thoại Ryan Giggs dính cả cú ném giấy vào mặt do chính CĐV Liverpool làm, dù chính người này trước đó chủ động xin chữ ký cựu sao MU trước.

Nhưng không nói sẽ ít ai biết một nhóm cầu thủ MU và Liverpool từng rất "thân thiết". Năm 1915, họ dàn xếp tỷ số để United không bị rớt hạng. Đó cũng trở thành lần duy nhất thù hận giữa Liverpool và MU tạm được gác lại. Còn giờ, tính chất đối địch của trận derby nước Anh đã lên một tầm mới.

Giá trị mới của trận derby nước Anh

klopp mourinho 3

Mourinho và Klopp đều có chung nhiệm vụ đưa MU và Liverpool trở lại thời hoàng kim. 

Có thời điểm, trận derby nước Anh mất đi nét đặc trưng trở thành thương hiệu riêng khi Sir Alex chia tay MU, còn Rafa Benitez rời Liverpool. Trên sân, Suarez và Evra cũng biến mất. Nhưng trong thế giới của sự thù hận, sân Anfield xuất hiện một giá trị mới trên nền tảng căm ghét xưa cũ.

Jurgen Klopp và Jose Mourinho đều muốn đưa đội nhà trở lại thời hoàng kim. "Thời đại rực rỡ của họ đã xa rồi", cựu tiền đạo Alan Shearer nói. Liverpool và MU không còn mạnh như trước. Chất máu lửa trong từng cá nhân cầu thủ hễ ra sân đều muốn "ăn tươi nuốt sống" đối thủ giờ không còn nữa.

Liverpool của Klopp đang gồng mình vì giấc mơ có lấy danh hiệu. Điều đó khó thành hiện thực nếu họ tiếp tục phòng thủ như mơ ngủ. 7 trận gần đây, CLB chỉ thắng 1 trận. "Tướng" Klopp rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm bởi chỉ với cá tính mạnh mẽ, sôi động vẫn chưa đủ hồi sinh CLB.

"Klopp thích kiểu lãng mạn, tin vào chủ nghĩa duy ý chí. Ông luôn phản đối việc thành công được đánh đổi bằng ví tiền giàu có. Trên sân, Klopp muốn cầu thủ chơi bóng bằng cảm xúc. Chạy, chạy và chạy. Phong cách của ông ấy như vậy", Aimee Lewis viết trên CNN.

man united liverpool 4

 Liverpool và MU bất phân thắng bại trong 3 lần đối đầu gần nhất.

Trong khi đó, Mourinho lại trở thành tấm gương đối nghịch triết lý của người đồng nghiệp. Ông muốn đội nhà phải luôn được đầu tư chuyên nghiệp, có một tập thể chơi phòng ngự chắc chắn, luôn giữ sạch lưới và giành tối đa số điểm để hồi sinh. Khi đó, danh hiệu sẽ tự tìm đến.

Klopp và Mourinho, mỗi người một cá tính và chiến thuật riêng. Klopp thích gegen-pressing, Mourinho chuộng thực dụng. Klopp tin vào những phép màu, Mourinho muốn tự tạo ra điều đó. Và để chỉ ra sự khác biệt, nhà báo Richard Jolly đúc kết: "Mourinho luôn có khát khao chiến thắng".

Yếu tố này nhiều khả năng quyết định số phận trận derby nước Anh. Liverpool không có phong độ cao, mất nhiều quân bài quan trọng như Mane, Lallana, Clyne. Song, họ được hậu thuẫn bởi mái nhà Anfield. Ngoài ra, tính chất trận derby cũng luôn giục cầu thủ tiến lên phía trước.

Với MU, cầu thủ lúc này hiểu Mourinho. Họ sẵn sàng chiến đấu tới cùng vì ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong tay "Người đặc biệt" cũng sở hữu nhiều quân bài như mong muốn, với Lukaku, Matic, Bailly có thể hình cao to. Mourinho muốn xây dựng đội hình với những người khổng lồ như vậy.

MU không dám đánh giá thấp Liverpool, dù đứng ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Lúc này, theo Richard Jolly, bên nào có khát khao chiến thắng mạnh hơn sẽ giành chiến thắng. Kết quả chưa biết ra sao, nhưng chắc chắn văn hóa căm ghét, thù hận giữa Liverpool và MU sẽ không bao giờ biến mất.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn