Liverpool thua trắng Everton: Ngày tàn của 'Lữ đoàn đỏ'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 21/02/2021 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Liverpool lần đầu tiên thua Everton trên sân nhà sau 22 năm, nhưng đáng buồn hơn khi thất bại ấy không còn khiến ai bất ngờ.

2 bàn thắng của Richarlison và Gylfi Sigurdsson đã giúp Everton đánh bại Liverpool. Sau 22 năm, nửa xanh vùng Merseyside mới thắng được Liverpool trên sân Anfield. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti xứng đáng với kết quả này.

Everton thể hiện thứ bóng đá hợp lý cùng khát khao chiến thắng mãnh liệt, những yếu tố hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn của Liverpool. 

Liverpool thua trắng Everton: Ngày tàn của 'Lữ đoàn đỏ' - 1

Richarlison sút tung lưới Liverpool. 

Anfield sụp đổ

Trước khi so tài với Everton, Liverpool mới thắng đúng 2 trận ở Ngoại hạng Anh từ đầu năm 2021. Tròn 1 năm trước, Liverpool đang vững vàng trên ngôi đầu và dần nới rộng cách biệt với nhóm bám đuổi. Vài tháng sau chức vô địch, rất khó tin khi đội bóng của Jurgen Klopp đang trượt dài.

Everton chỉ mất 3 phút để khiến thủ môn Alisson vào lưới nhặt bóng. James Rodriguez đi bóng thoải mái ở trung tuyến trước khi chọc khe cho Richarlison dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho chủ nhà. Pha phối hợp gọn gàng, đơn giản. Để kéo sập tuyến phòng ngự của Liverpool, các đội bây giờ cũng không cần phải chơi quá phức tạp.

Bàn thua trước Everton cho thấy hai điểm yếu của Liverpool suốt quãng thời gian u ám, đó là tuyến giữa yếu ớt, thiếu sức chiến đấu cùng hàng thủ thi đấu như... mơ ngủ. Ozan Kabak dễ dàng để Richarlison vượt mặt, còn James không vấp phải sự truy cản nào để kiến tạo, dù anh là cầu thủ Liverpool phải kèm rất sát. 

Liverpool thua trắng Everton: Ngày tàn của 'Lữ đoàn đỏ' - 2

Liverpool mắc quá nhiều sai lầm. 

Liverpool vô địch Champions League 2018/2019 và giải cơn khát Ngoại hạng Anh nhờ lối chơi pressing quyết liệt, được thổi lửa bằng chiến thuật hợp lý và tinh thần thi đấu cao độ. Đấy là chỗ đáng khen của "Lữ đoàn đỏ" mùa trước và chỗ đáng chê của họ mùa này.

Khi Liverpool không còn đá quyết liệt, chiếc mặt nạ của họ rơi xuống. Thực tế, Liverpool không phải đội được tổ chức tốt. Sự xông xáo và bền bỉ của các cá nhân giúp họ phần nào khỏa lấp hạn chế trong cách vận hành chiến thuật. Nhưng khi thể lực cầu thủ bị bào mòn bởi lịch thi đấu dày đặc, cộng thêm một vài ca chấn thương, đội bóng của Klopp đã đánh mất mình. 

Liverpool đã chơi không kém trước Everton. Số tình huống bay người cứu thua của Jordan Pickford là 8, tượng trưng cho 8 lần Liverpool uy hiếp khung thành đối thủ. Song, Liverpool thiếu sự đều đặn, nhịp nhàng để tạo thế trận tốt trước đối thủ. 

Mùa giải này, rất nhiều trận Liverpool dồn ép, nhưng "Lữ đoàn đỏ" thiếu sự phân phối sức lực và điều nhịp hợp lý dẫn đến đuối sức và thất bại ở những phút cuối.

Trước Manchester City, Liverpool thua 3 bàn trong 10 phút. Trước Leicester City, vẫn là 3 bàn thua, nhưng thời gian rút xuống một nửa. Trước Everton, Liverpool lại thủng lưới trong 15 phút cuối trận. 

Đội bóng của Klopp như "ngựa non háu đá", dù quá nửa đội hình ra sân là những nhà vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Cách Liverpool rời bỏ đỉnh cao cũng nhanh như cách họ tiến lên vị trí này mùa trước. 

Liverpool thua trắng Everton: Ngày tàn của 'Lữ đoàn đỏ' - 3

Klopp có thể vực dậy Liverpool?

Ai cứu Liverpool?

Chức vô địch của Liverpool mùa trước là tổng hòa của nhiều yếu tố: Đẳng cấp, phong độ, may mắn và điểm tựa mang tên Anfield.

Mùa này, may mắn đã rời bỏ Liverpool. Chấn thương tai hại của Virgil van Dijk cùng 2 trung vệ khác là Joel Matip và Joseph Gomez khiến Klopp không kịp trở tay. HLV Klopp "vá" hàng thủ bằng Jordan Henderson và Fabinho, nhưng rồi cả hai cũng... thay nhau chấn thương.

Trước Everton, Liverpool phải đá hơn một giờ đồng hồ với bộ đôi trung vệ là Kabak và Nat Phillips - viễn cảnh CĐV Liverpool khó nghĩ tới. 

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước nhờ đội hình ổn định, xuyên suốt, hiếm khi xáo trộn bởi ca chấn thương nào. Khi bão chấn thương ập đến, "vương triều màu đỏ" lập tức lung lay.

Liverpool thực tế chỉ có 11 cầu thủ đá chính trên sân là đẳng cấp. Phần còn lại có khoảng cách quá xa so với những cầu thủ được Klopp tin dùng. Liverpool không có đội hình đủ dày để cạnh tranh đường dài. Nếu Van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane hay Andy Robertson gặp vấn đề mùa trước, chưa chắc Liverpool đã vô địch dễ dàng.

Liverpool thua trắng Everton: Ngày tàn của 'Lữ đoàn đỏ' - 4

Curtis Jones (trái) chưa thể gánh vác CLB. 

Mùa này, Liverpool không có bổ sung đủ chất lượng. Thiago Alcantara là bản hợp đồng đáng kể duy nhất, song lại thuộc về hàng tiền vệ, nơi nhân sự đã ổn định. Khi Van Dijk và Matip chấn thương, Liverpool không có nổi một trung vệ nào đủ hay để thay thế.

Điều này đối lập với Man City, nơi HLV Pep Guardiola hối thúc giới chủ chi tiền để mang về Ruben Dias và Nathan Ake. Với hàng thủ rất mạnh, có cùng lúc 3, 4 trung vệ tốt để xoay tua, Man City đang bỏ xa phần còn lại của Ngoại hạng Anh.

Điểm tựa Anfield cũng không còn. Những tiếng gầm gừ từng khiến Barcelona hùng mạnh phải run rẩy đã biến mất khi dịch COVID-19 ngăn khán giả đến sân. Giữa những khán đài trống, Anfield không còn sự uy nghiêm vốn có. Liverpool đã đứt chuỗi 68 trận bất bại ở Anfield bằng trận thua 0-1 ê chề trước đội đá rất kém trên sân khách là Burnley.

Thất bại trước Everton là trận thua thứ tư liên tiếp của Liverpool ở Anfield. 6 trận sân nhà gần nhất, Salah cùng đồng đội chỉ ghi 1 bàn. 7 trận gần nhất, Liverpool không thể giữ sạch lưới.

Chức vô địch giờ là điều viển vông với Liverpool. 8 năm qua, chỉ Man City bảo vệ thành công ngai vàng Ngoại hạng Anh, nên có không vô địch cũng không phải thất bại với Liverpool.

Tuy nhiên, cách thầy trò HLV Klopp "rơi tự do" cũng tạo ra không ít hoài nghi. Chỉ với 1, 2 năm thành công rồi lập tức nhận thất bại, có lẽ Liverpool còn lâu mới xây dựng được vương triều vững chãi, trường tồn như cổ động viên mong đợi.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn