Liverpool thua trận đầu, HLV Klopp đổ lỗi cho trọng tài

Bóng đá AnhThứ Hai, 08/11/2021 10:53:07 +07:00
(VTC News) -

HLV Jurgen Klopp cho rằng những quyết định sai của Craig Pawson đã khiến Liverpool lần đầu nhận thất bại ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Chuỗi trận bất bại của Liverpool ở Ngoại hạng Anh 2021/2022 đã khép lại sau trận thua 2-3 trước West Ham tối qua 7/11. Trong 3 bàn thua "Lữ đoàn đỏ" phải nhận ở trận này, tình huống thủ môn Alisson Becker va chạm với Angelo Ogbonna trước khi để bóng chạm người vào lưới gây tranh cãi hơn cả.

Theo HLV Jurgen Klopp, Alisson đã bị phạm lỗi khi bật lên đấm bóng, nhưng trọng tài Craig Pawson vẫn công nhận bàn thắng cho chủ nhà West Ham. Pha lập công sau đó được tính là tình huống phản lưới của Alisson.

Liverpool thua trận đầu, HLV Klopp đổ lỗi cho trọng tài - 1

Thủ môn Alisson (áo vàng) va chạm với trung vệ Ogbonna. 

"Bàn thắng đầu tiên là pha bóng Alisson bị phạm lỗi. Tay của cậu ta (Ogbonna) đã tác động vào tay Alisson. Thủ môn của chúng tôi có thể đẩy bóng khi người khác đẩy vào tay mình bằng cách nào? Alisson có thể làm gì?

Mọi thủ môn cần được bảo vệ. Nếu một cầu thủ tác động bằng tay lên vị trí quan trọng trên cơ thể thủ môn, thì thủ môn ấy có thể cứu thua bằng cách nào", HLV Klopp phàn nàn. 

Sau khi tham khảo video quay chậm do tư vấn từ tổ VAR, trọng tài Pawson quyết định công nhận bàn thắng cho West Ham. Trọng tài cũng quay lưng với Liverpool trong hiệp 1 khi không rút thẻ đỏ với Aaron Cresswell, dù hậu vệ West Ham có pha vào bóng bằng gầm giày với Jordan Henderson.

VAR tư vấn để trọng tài xem lại video, nhưng sau đó ông Pawson chỉ nhắc nhở với Cresswell, thay vì truất quyền thi đấu.

Liverpool thua trận đầu, HLV Klopp đổ lỗi cho trọng tài - 2

Cresswell không bị truất quyền thi đấu dù vào bóng bằng gầm giày với Henderson. 

"Cresswell? Cậu ta vào bóng quá liều lĩnh. Dù đã chạm vào bóng, nhưng không thể làm như không có chuyện gì vừa xảy ra. Người ta nói Cresswell chạm bóng nhưng cầu thủ phải biết kiểm soát cơ thể của mình.

Cả hai tình huống đều ảnh hưởng đến cục diện trận đấu nhưng sau cùng West Ham vẫn chiến đấu để giành 3 điểm. Họ không phải chịu trách nhiệm cho những quyết định của VAR", Klopp khẳng định. Trong cuộc họp báo sau trận, ông cũng nói: "Tôi không biết VAR đã ở đâu hôm nay". 

Thất bại trên sân Olympic cũng đẩy Liverpool rơi xuống vị trí thứ tư, xếp sau chính West Ham - đội đã thắng 4 trận liên tiếp. Vòng tới, đối thủ của "Lữ đoàn đỏ" sẽ là Arsenal, đội đang đứng hạng 5. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn