Liverpool 0-0 MU: Mourinho - Người đặc biệt hèn nhát

Thể thaoChủ Nhật, 15/10/2017 07:17:00 +07:00

Trận hòa thất vọng thứ hai liên tiếp của MU trước Liverpool trong hai mùa giải chỉ rõ một điều rằng: Jose Mourinho ngày càng đi nhanh hơn trên con đường trở thành Người đặc biệt hèn nhát.

Cũng là 1 ngày tháng 10, cũng là trên sân Anfield nhưng là của hai năm khác nhau 2016 và 2017, MU lại tiếp tục hòa Liverpool với những trận đấu cùng có kết quả là 0-0. Về lý thuyết, đá sân khách trước một đối thủ ngang cơ, hòa không bàn thắng là là kết quả chấp nhận được. Thế nhưng, hai trận đấu cùng chỉ ra một sự thật: Jose Mourinho thực sự hèn nhát. 

MU-1 3

MU thi đấu hèn nhát vì chiến thuật của một ông thầy hèn nhát. 

Sân Anfield vốn là sân đấu "đi dễ khó về" với Quỷ đỏ. Họ không thắng trong mùa trước và bị áp đảo toàn diện trong suốt 90 phút. Thêm vào đó, thành tích đối đầu của Jose Mourinho với Jurgen Klopp cũng cho thấy Klopp là khắc tinh của "Người đặc biệt". 

Klopp từng dẫn dắt đã 7 lần chạm trán Mourinho. Trong đó, các đội bóng dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Đức thắng 3, hòa 3 và chỉ thua 1 lần.

Mu-5 3

Mourinho thực sự hèn nhát khi đấu Klopp.

Với một chiến lược gia đã thắng hầu như tất cả các HLV tại giải Ngoại hạng Anh như Jose Mourinho, thành tích đối đầu này là khó có thể chấp nhận. Thế nhưng, trong trận đấu tại Anfield, ông lại tiếp tục hèn nhát. 

Tuyên bố thi đấu với 9 tiền đạo và 1 hậu vệ - nghe qua giống như một lời nói đùa của Mourinho nhưng té ra, nó lại là một lời nói đùa không hơn không kém. 

Người đặc biệt buộc phải bố trí cặp Nemaja Matic - Ander Herrera ở giữa sân với nhiệm vụ chính và chủ yếu là phòng ngự. Herrera có mục tiêu rõ ràng là Philippe Coutinho. Còn Matic, anh làm mọi thứ còn lại. 

Mourinho cũng để Matteo Darmian bên cánh trái và ít khi tuyển thủ Italia lên quá giữa sân và chỉ việc theo kèm với Mohammed Salah. Bên cánh đối diện, Valencia cũng dâng cao nhiều hơn nhưng được Ashley Young hỗ trợ đắc lực ở mặt trận phòng ngự. 

MU-2 3

Klopp xứng đáng với một chiến thắng. 

Trong hiệp 1, MU sút 6 lần và 1 lần trúng đích. Con số này của Liverpool là 12 và 6. Điều này phần nào cho thấy thế trận một chiều diễn ra như thế nào. 

Và dễ hiểu trong thế trận như thế, Henrikh Mkhitaryan hoàn toàn vô dụng. Anh không có đất diễn ở hàng công khi bóng không đến chân và cũng chẳng thể phòng ngự vì anh không có kỹ năng. Hệ quả là trung phong Lukaku cũng đói bóng và chỉ 1 lần duy nhất dứt điểm. 

Sự hèn nhát của Jose Mourinho còn thể hiện trong việc triển khai bóng. Hầu như bóng chỉ lên bên góc phải của MU khi mà ông chắc chắn Valencia cũng như Young sẽ lùi về kịp để phòng ngự. Hệ quả tất yếu là bên cánh đối diện Anthony Martial đơn độc và chủ yếu chỉ tham gia phòng ngự. 

mu-4 3

Jose Mourinho may mắn có được trận hòa. 

Điều này  biến Joe Gomez - người chơi rất phập phù trong cuộc đấu với Newcastle và suýt nhận thẻ đỏ vì non kinh nghiệm - bất ngờ trở thành người chơi hay nhất hàng thủ của Lữ đoàn đỏ. Anh quá nhàn hạ khi mà Martial và Rashford sau đó thường xuyên phải chạy khoảng nửa chiều dài sân trước khi đối đầu 1 vs 1 với mình. 

Jose Mourinho hèn nhát cả trong việc chỉ đạo các học trò. 10 phút cuối trận - từ đầu mùa là khoảng thời gian mà MU đá hay nhất và ghi được tới 10/21 bàn thắng trong những phút này. Thế nhưng, 10 phút cuối trên Anfield, MU chỉ biết chịu trận. 

Smalling và Jones chỉ biết phá bóng chịu phạt góc cũng như ném biên chứ chẳng dám triển khai bóng lên tuyến trên. Darmian thì mệt nhoài vì liên tục bị "quây" bên góc trái và thậm chí suýt phải rời sân vì bị chuột rút. 

Con số thống kê cũng chỉ ra Jose Mourinho hèn nhát như thế nào. Liverpool sau 93 phút có 19 cú đá và 5 trong số đó đi trúng mục tiêu, MU chỉ có 6 với 1 lần trúng mục tiêu và tất cả đều diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Có nghĩa rằng, trong suốt hiệp hai, Quỷ đỏ không một lần sút cầu môn. 

MU cũng phạm lỗi tới 13 lần và chỉ phải nhận 2 thẻ vàng trong một ngày mà ông Martin Artkinson hiền lành đến bất ngờ. 

Đỉnh điểm của sự hèn nhát của Mourinho là việc chờ đợi đến những phút bù giờ để tung Victor Lindelof vào sân để ... câu giờ. 2 phút đầu tiên tại Premier League của hậu vệ người Thụy Điển cũng chẳng được phục vụ cho mục đích chơi bóng. 

Kết lại, Jose Mourinho quá hèn nhát. Có lẽ ông thầy người Bồ Đào Nha sợ cái dớp Anfield và có phần "cóng" trước người đồng nghiệp được coi là khắc tinh của mình. 

De-gea-1

De Gea còn phải cứu MU bao nhiêu lần? 

Và nếu có quyền trao quả bóng vàng ngay bây giờ, Jose Mourinho nên trao thẳng nó cho David De Gea - người đã hai lần cứu ông khỏi những bàn thua không tưởng - tính riêng trong 2 năm qua trong các trận đấu với Liverpool trên Anfield. 

Tình huống cứu thua ở phút 35 của David De Gea có thể được xếp vào video những tình huống cứu thua của năm. Từ khoảng cách dưới 5m, anh vẫn phản xạ kịp và nó gợi nhớ về pha cứu thua bằng chân đẳng cấp được lưu danh lịch sử Champions League của anh trong trận đấu với Real Madrid năm 2013. 

Còn tình huống cứu thua trong trận đấu với Liverpool năm ngoái thì chẳng khác nào một phát hiện mới về khoa học khi mà báo chí quốc tế vẫn chưa tìm ra lý do tại sao thủ môn người Tây Ban Nha lại có thể vươn người xa đến vậy. 

info-degea-480

Pha cứu thua đi vào lịch sử của De Gea. 

De Gea xuất sắc và MU lại cầm hòa Liverpool. 90 phút tại Anfield thực sự khó xem với người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Jose Mourinho vẫn là Người đặc biệt, có điều, bây giờ ông là "Người đặc biệt hèn nhát". 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn