"Lính thủy" biên phòng kể chuyện đối phó "tàu lạ"

Thời sựThứ Ba, 17/04/2012 10:18:00 +07:00

Ít ai biết, Bộ đội Biên phòng cũng có các hải đội hoạt động trên biển. Họ đang sát cánh cùng Hải quân ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ít ai biết, Bộ đội Biên phòng cũng có các hải đội hoạt động trên biển. Họ đang sát cánh cùng Hải quân ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


Đối phó "tàu lạ"

Khi chúng tôi đến Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, Thiếu tá Trần Đình Cường, Hải đội trưởng đang trực tiếp triển khai kế hoạch bảo vệ vùng biển của Hải đội cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Thiếu tá Cường đã có hơn 25 năm trong lực lượng BĐBP và đó cũng là thời gian anh gắn bó với tuyến biển miền Trung này.

Trải qua nhiều cương vị công tác, Thiếu tá Cường không còn nhớ nổi mình đã có bao nhiêu lần cùng đồng đội xuất quân làm nhiệm vụ trên biển. Đó là cuộc tuần tra theo kế hoạch của đơn vị, hay những lần xuất kích đột xuất chống buôn lậu, cứu hộ, cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sẵn sàng xuất kích ra biển làm nhiệm vụ. Ảnh: Báo Biên phòng 

Có những chuyến tàu xuất phát khi trời yên, biển lặng, nhưng cũng không ít những chuyến tàu ra khơi trong mưa gió bão bùng.

So với Thiếu tá Cường thì tuổi đời, tuổi quân của Thượng úy Nguyễn Văn Luật, Thuyền phó tàu BP07 còn trẻ hơn nhiều. Nhưng nói về kinh nghiệm đi biển Luật rất tự tin: "Chúng tôi có thể không dựa vào la bàn, chỉ cần thời gian xuất phát, tốc độ tàu, sóng nước vẫn có thể "định vị" được tàu đang nằm ở vùng biển của tỉnh nào, đối diện với địa danh cụ thể trong đất liền".

Họ có cả "kho" kỷ niệm về những chuyến đi biển. Khoảng tháng 3-2002, khi tàu của Hải đội 2 đang dẫn giải 10 tàu cá của nước ngoài vi phạm vùng biển nước ta vào bờ xử lí thì bất ngờ, có "tàu lạ" được trang bị vũ khí chạy vào đội hình để giải thoát các tàu cá.

"Đó là một tình huống bất ngờ, nếu xử lý thiếu khôn khéo sẽ dẫn đến điều bất lợi. Khi đó, chúng tôi bình tĩnh cho tàu tuần tra của đơn vị chạy ra khỏi đội hình đánh lạc hướng con tàu kia. Đồng thời, một số cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ đã lên tàu của ngư dân ta dẫn giải được 3 tàu cá nước ngoài xâm phạm vào bờ để xử lý" - Thiếu tá Cường nhớ lại.

Một kỷ niệm đáng nhớ trong đời binh nghiệp của Thiếu tá Cường là ngày 7/3/2010, tàu đánh cá mang biển kiểm soát QB-2456 do anh Hồ Văn Sơn, cùng 6 thuyền viên (quê ơ thôn Nam Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) đang chạy vào tránh gió mùa thì bị chết máy, cách Cửa Gianh khoảng 60 hải lý.

Họ chỉ kịp phát tín hiệu thông báo tọa độ nơi tàu đang gặp nạn về Hải đội 2, sau đó mất liên lạc. Dù sóng to, gió lớn, sau khi xin lệnh xuất kích của Bộ chỉ huy, tàu của Hải đội 2 bắt đầu hướng mũi ra khơi.

"Từng đợt sóng dữ hất con tàu tung lên, vật xuống giữa biển, chúng tôi đã hết hi vọng sống, nghĩ rằng sóng thế nay, chắc tàu các anh không ra nổi. Nhưng đến giữa đêm, khi mọi người ôm lấy nhau trong tuyệt vọng thì trong sóng biển gào rít, chúng tôi nghe tiếng gọi lớn từ bong tàu. Chúng tôi được các anh biên phòng cứu mà cứ ngỡ như mơ" - Đến tận bây giờ, anh Hồ Văn Sơn vẫn nhớ như in.

Đánh cả "giặc" lửa

Là một trong những đơn vị chủ chốt hoạt động thường xuyên trên tuyến biển miền Trung, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 cũng rất gần gũi với nhân dân, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân.

Các anh giúp dân làm nhà, thu hoạch mùa màng, rồi phòng, chống cháy rừng. Có một kỷ niệm làm nhiều cán bộ, chiến sĩ nhớ mãi.

Đó là vào một ngày tháng 5-2011, từ thông tin của chính quyền địa phương, 12 cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 đã tham gia chữa cháy rừng ở khu vực núi Mù U, xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch).

Điều kỳ lạ là khi các anh cùng nhân dân địa phương chiến đấu với giặc lửa không bao lâu thì trời đổ mưa dập tắt đám lửa hung dữ. Nên nhân dân ở đây mới có chuyện vui, "lính thủy" biên phòng mang nước lên.


Theo Viết Lam (Báo Biên phòng)

Bình luận
vtcnews.vn