Liên tục bị đốt quán cà phê, chủ nhà cầu cứu Bí thư Đà Nẵng

Thời sựThứ Tư, 18/11/2015 03:55:00 +07:00

Bị kẻ xấu phóng hỏa đốt quán cà phê 4 lần, chủ nhà bất lực phải gửi đơn cầu cứu lên Bí thư Đà Nẵng và cơ quan chức năng.

(VTC News) - 4 lần bị kẻ xấu đốt quán cà phê, chủ nhà bất lực phải gửi đơn cầu cứu Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.  

Sáng 18/11, vợ chồng anh Lê Mậu Minh (SN 1984, quê Quảng Trị, chủ quán cà phê Bằng Lăng, địa chỉ 129 đường Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc bị kẻ xấu phóng hỏa đốt quán cà phê vào khuya 17/11.

Anh Minh kể, khoảng 24h đêm 17/11, vợ chồng anh đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét. Khi xuống đến tầng 1 thì phát hiện lửa bốc cháy dữ dội ở phía ngoài quán cà phê nên anh chị đã hô hoán, kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, nhiều người dân sống xung quanh tới hỗ trợ, dập tắt đám cháy kịp thời.

"Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa và chạy xuống nhà, tôi trông thấy bóng một nam thanh niên bỏ chạy, để lại hiện trường 1 can xăng khoảng 5 lít nên đã trình báo công an và cơ quan chức năng", anh Minh nói.


Quán liên tục bị đốt, chủ nhà kêu cứu, Bí thư Đà Nẵng, quán cà phê, kẻ xấu, phóng hỏa, đốt nhà
Quán cà phê Bằng Lăng 

Theo lời anh Minh, vụ hoả hoạn đêm 17/11 không phải là lần đầu tiên nhà anh bị kẻ xấu phóng hoả. Trước đó, đã 3 lần quán bị đốt đều vào khoảng đêm khuya (1h- 3h sáng), gây thiệt hại một số tài sản.

Lực lượng Công an phường Mỹ An, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng cũng đã đến nhà anh xác minh làm rõ nhưng các vụ phóng hoả vẫn tiếp tục tái diễn.
 

Lo lắng, luôn sống trong nỗi thấp thỏm, sợ bị kẻ xấu thiêu chết nên anh Minh đã làm “Đơn kêu cứu khẩn cấp (lần 2)” gửi Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Công an phường, Công an quận và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để được bảo vệ và truy tìm kẻ xấu.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng vào cuộc, điều tra làm rõ.

Video: Điên cuồng đốt nhà bạn gái cũ


Xuân Mai

Bình luận
vtcnews.vn