Liên tiếp xảy ra thảm án chấn động dư luận

Pháp luậtThứ Hai, 20/08/2018 07:55:00 +07:00

Trong 1 tuần qua, nhiều vụ thảm án liên tiếp xảy ra trên toàn quốc khiến dư luận xôn xao.

Video: Toàn cảnh vụ xả sũng CKC bắn chết hai vợ chồng rồi tự sát ở Điện Biên

Thảm án ở Tiền Giang

Sáng 13/8, Đại tá Nguyễn Hữu Trí - GĐ Công an Tiền Giang xác nhận, đơn vị đang khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án, làm 3 người chết ở huyện Châu Thành.

Một người dân ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành phát hiện người phụ nữ nhà bên cạnh bò ra kêu cứu nên tri hô.

Khi mọi người vào nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) và mẹ là bà Lê Thị Hoa (SN 1974) cùng con trai chị Ngân (SN 2013) đã chết. Tất cả nạn nhân đều chết do bị siết cổ.

39003874_1274406702700278_5762105240727846912_n-6-11011310 5

Hiện trường vụ án.

Người còn sống sót là em gái chị Ngân. Nhân chứng cho biết hung thủ chính là chồng hiện tại của chị Ngân, tên Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Ngày 16/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987) để điều tra về hành vi giết người.

Theo lời khai của hung thủ, trong thời gian chung sống, Khoa và chị Đinh Thị Ngọc Ngân thường xảy ra mâu thuẫn do hắn nghi ngờ vợ ngoại tình. Cùng với suy nghĩ bố mẹ vợ không ưa mình, luôn ép ly hôn nên Khoa nảy sinh ý định giết người từ 2 tháng trước và mua sẵn thuốc ngủ để tự tử sau khi gây án.

Ngày 12/8, khi đi mua dây dù về nhà, Khoa thấy vợ chạy xe đi ra. Qua theo dõi, Khoa thấy chị Ngân đến 1 nhà trọ ở xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) tới chiều mới về.

khoa-1208120 3

Hung thủ Nguyễn Đăng Khoa.

Đêm đó Khoa đòi quan hệ tình dục nhưng chị Ngân không đồng ý. Tức giận, hắn bỏ ra khỏi phòng uống rượu và lấy dao cắt sợi dây dù vừa mua làm 2 đoạn. Sau đó, tên này sát hại từng người trong gia đình.

Sau khi gây án xong, Khoa đã uống 17 viên thuốc ngủ để  tự tử. Nghi phạm đến bờ sông vắng người nằm chờ chết. Trưa 13/8, Khoa tỉnh dậy rồi tiếp tục mua thuốc diệt cỏ uống tự tử và ngủ tại 1 ngôi nhà hoang nhưng cũng bất thành.

Đến trưa 14/8, Khoa tỉnh dậy, chạy xe máy trên tỉnh lộ 865, khu vực ấp 2 (xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Xả súng 3 người chết ở Điện Biên

Khoảng 6h50 ngày 15/8, vụ nổ súng xảy ra tại nhà số 197 của gia đình ông Nguyễn Tuấn Vụ (52 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty cổ phần lương thực tỉnh Điện Biên).

Ngay khi nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường. Đồng thời, Thiếu tướng Sùng A Hồng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

39387209_486477061821669_3559582377103589376_n-1515561

Cưn nhà của vợ chồng ông Vụ, nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại hiện trường, công an phát hiện bà Nguyễn Thị Lý (49 tuổi, vợ ông Vụ, bán vé số) chết ở cửa ra vào, do đạn bắn vào đầu. Ông Vụ chết dưới nền phòng ngủ do 2 vết đạn ở vùng đầu. Trên giường, một người đàn ông có vết thương trên đầu, còn thở nên lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, nạn nhân thứ ba cũng chết trên đường đến bệnh viện. Danh tính người này sau đó được xác định là Phạm Đức Sỏi (54 tuổi, tạm trú phường Tân Thanh, cùng thành phố).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xác định hung thủ gây án là Phạm Đức Sỏi.

soi-1515550 3

Hung thủ Phạm Đức Sỏi.

Khoảng 6h50 ngày 15/8, Sỏi mang theo 1 khẩu súng CKC, đựng trong một túi đựng cần câu cá đến nhà vợ chồng ông Vụ - Lý. Khi bà Lý ra mở cửa, Sỏi dùng súng CKC bắn 1 phát vào đầu khiến bà chết tại chỗ.

Sau đó Sỏi xông vào nhà, bắn 2 phát vào đầu ông Vụ khiến ông này chết tại phòng. Sau khi giết 2 vợ chồng ông Vụ, Phạm Đức Sỏi dùng súng CKC tự bắn vào đầu mình để tự sát.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định do Sỏi và vợ chồng ông Vụ - bà Lý có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Tháng 12/2017, Phạm Đức Sỏi bán căn nhà của Sỏi tại số 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ với giá hơn 3,6 tỷ đồng.

39176339_643428612703771_2315661570740322304_n-1515562 5

Lá thư tuyệt mệnh hung thủ để lại.

Sau đó Sỏi cho vợ chồng ông Vụ - Lý vay một khoản tiền.Tháng 6/2018, Sỏi nhiều lần đến đòi tiền nhưng ông Vụ chưa trả, nghi ngờ vợ chồng ông Vụ cố tình không trả tiền vay, tẩu tán tài sản nên đã gây án.

Về nguồn gốc khẩu súng CKC gây án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên rà soát, đồng thời thông báo cho Công an các địa phương, truy tìm nguồn gốc.

Ngày 15/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Quy định tại Điều 123 và 304 Bộ Luật hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật...

Trộm giết chết hai vợ chồng ở Hưng Yên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 ngày 17/8, người dân khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) thấy con trai anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) mở cửa nhà chạy ra la hét, cầu cứu.

Tiếp cận hiện trường, hàng xóm phát hiện vợ chồng anh Trường chết trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm.

hung-yen-2-1359553 8

 Ngôi nhà của anh Trường, nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo một người thân, lúc xảy ra vụ việc, trong nhà anh Trường có sáu người. 

Hàng xóm của gia đình anh Trường cho biết, nghe tiếng kêu cứu, họ chạy sang thì thấy máu chảy lênh láng khắp nhà và phán đoán kẻ lạ mặt nhảy qua tường rào cao chừng 2 mét ở cổng để đột nhập vào.

Trưa 17/8, cảnh sát đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Hàng chục người thân đang lau dọn nhà để chuẩn bị lo hậu sự cho hai nạn nhân.

Ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) đau đớn cho biết, nửa đêm, ông giật mình bật dậy bởi tiếng kêu cứu thất thanh của cháu Sơn (16 tuổi, con trai anh Trường) từ phòng khách: "Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi".

"Vừa nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi vội bật dậy chạy từ căn nhà ngang cách đó vài mét lên phòng Trường. Vừa đến cửa phòng ngủ của vợ chồng con trai, tay chân tôi run lẩy bẩy khi thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tiếp vào con dâu. Cùng lúc này, tôi thấy cháu Sơn đang gào khóc, cầm dao định chạy đến cứu bố mẹ nhưng tôi liền ôm Sơn lôi lại không cho tiến gần kẻ lạ mặt" - ông Lạc đau đớn kể lại.

39442750_695796060759804_9179497438392614912_n-17483810 9

 

Ông Lạc cho biết, sau khi đưa Sơn ra ngồi ở góc sân, ông chạy vào từ phía cửa ngách căn nhà thì bị kẻ lạ mặt chạy ra ôm chặt rồi đẩy ông ngã xuống góc sân. Sau đó, kẻ lạ mặt cầm hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào thoát thân.

“Nếu lúc đó tôi không kịp kéo Sơn lại để cháu cầm dao xông vào cứu bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì hắn ta rất hung hãn. Vụ việc xảy ra chỉ chừng 5 phút và trong quá trình gây án, hắn ta không lên tiếng. Theo tôi phán đoán, nghi phạm đã đu theo cành cây nhãn để trèo qua bức tường cao chừng 2 mét và đột nhập vào nhà. Gây án xong, hắn vẫn chạy theo đường này ra ngoài", ông Lạc nói.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi và vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Khánh
Bình luận
vtcnews.vn