Liên tiếp những vụ truy sát kinh hoàng tại Hà Nội

Pháp luậtThứ Hai, 24/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cầm hung khí truy sát nhau trong đêm, xông vào tận nhà chém người, xử nhau ngay giữa đường đang khiến thủ đô không còn bình yên nữa...

(VTC News) - Cầm hung khí truy sát nhau trong đêm, xông vào tận nhà chém người, xử nhau ngay giữa đường đang khiến thủ đô không còn bình yên nữa...

Rượt đuổi, truy sát giữa đêm

Khoảng 23 giờ ngày18/6, người dân sống tại ngõ 73, đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) thót tim khi chứng kiến màn rượt đuổi nhau bằng xe máy. Tiếng ồn chấm dứt, người dân phát hiện một nam thanh niên gục xuống đường, người be bét máu.

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Ngõ 73, đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), nơi một thanh niên suýt phải bỏ mạng.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu.


Một số người cho biết, nam thanh niên này bị một nhóm người phóng trên 2 đến 3 chiếc xe máy đuổi theo truy sát. Dù đã cố bỏ chạy vào một nhà dân trốn, song nạn nhân vẫn bị nhóm người đuổi theo đến cùng, dùng dao tấn công liên tiếp. Tấn công xong, nhóm người quay xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Truy sát cho đến chết


Khoảng 20 giờ 45 ngày 15/6, tại ngõ 343 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, hai đối tượng Nguyễn Toàn Thắng (SN 1988, ở Việt Trì, Phú Thọ) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đã cầm dao truy sát Lê Triệu A (SN 1991), trú cụm 2, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa anh A. và nam thanh niên Nguyễn Trung Hiếu.

Thắng là kẻ đã đâm đến chết anh Lê Triệu A.


Nữ sinh bị côn đồ truy sát tại nhà


Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xác định được những côn đồ trêu ghẹo chị Lê Thanh Nga (19 tuổi, HKTT tại tổ 21, Cụm 3, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) rồi xông vào nhà truy sát ngày 12/5 vừa qua.

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Chị Nga bị thương sau khi bị trêu ghẹo và hành hung.  

Theo điều tra ban đầu, khuya 12/5, chị Lê Thanh Nga đi bộ về đến cửa nhà thì có một số thanh niên đi ô tô trêu chọc. Chị Nga đáp trả bằng thái độ cứng rắn và gọi anh trai cùng người nhà ra giúp đỡ, tại đây hai bên có xảy ra xô xát.

Không chịu buông tha, nhóm thanh niêncòn gọi điện thoại cho một số người nữa đến, xông vào tận nhà dọa nạt, hành hung chị Nga cùng một số người trong gia đình.

Vụ ẩu đả khiến chị Nga bị chém vỡ mạch gân tay và xương khủy tay đang điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Bà Hợp, mẹ Nga, cũng bị đánh bầm dập, thâm tím mặt mày.


Truy sát nữ chủ nhà rồi khóa cửa tự vẫn

Trưa 30/5, tại nhà anh Nguyễn Xuân Quỳnh ở ngõ 239 Đặng Tiến Đông (Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến vợ anh tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khoảng 11 giờ, một người đàn ông trung niên là người quen biết của gia đình đến bấm chuông và đi thẳng lên tầng 2 gặp chị Kiều Thị Lan Phương (40 tuổi), mới sinh con được 18 ngày.

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc  

Lát sau nghe tiếng kêu cứu, người nhà chạy lên thì thấy chị Phương nằm gục trên sàn nhà đầy máu, trên người nhiều thương tích, đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người đàn ông cố thủ trong tầng 4 cũng đã tử vong với nhiều vết đâm ở cổ cùng con dao nhọn. Danh tính người đàn ông được xác định là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1973, trú tại tập thể Đầu máy Yên Thường, Gia Lâm) là Phó quản đốc phân xưởng sửa chữa Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên.

Theo điều tra, Lâm là bạn cấp ba của chồng nạn nhân. Cách đây ít lâu, tên sát nhân còn luôn miệng ca ngợi về vợ anh này. 

'Ninja' chém giám đốc ở nhà riêng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 12/4, sau khi kết thúc công việc, ông Phạm Khải (SN 1959, trú tại Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), giám đốc một công ty vận tải, lái xe ô tô về gần nhà gửi xe rồi một mình đó đi bộ vào ngõ.

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Ông Khải suy sụp sức khỏe với nhiều vết thương trên cơ thể.

Đi được vài mét, có một người đàn ông đi xe máy Dream đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, mặc áo khoác đen, cao khoảng 1m60 bất ngờ đuổi theo, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào lưng và các phần khác trên cơ thể dẫn đến nguy kịch tính mạng với vết đâm thủng ở phổi.

Gây án xong, hung thủ đã nhanh chóng tẩu thoát.


Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn bị chém giữa đường

Giám đốc một công ty thiết bị y tế đã bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người liên quan đến vụ truy sát giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn gây rúng động dư luận cả nước.

Đối tượng Nguyễn Quang Đạt (53 tuổi, trú tại ngõ 203 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) trước khi bị bắt là Giám đốc Công ty TNHH KD&DV thiết bị y tế ĐY33.

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Bị cáo Đạt (ngoài cùng bên trái) cùng 3 đối tượng đâm thuê chém mướn tại tòa.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn và cải cách của ông Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, y đã bàn tính với em vợ tìm kiếm nhóm đâm thuê chém mướn sát hại ông Minh.

TAND xác định chủ mưu vụ án là bị cáo Đạt, tuyên phạt người này 20 năm tù về tội Giết người, hai đối tượng khác lĩnh án 19 năm và 17 năm tương ứng.

Côn đồ dùng dao, súng truy sát một gia đình

Vào 4 giờ sáng 8/1, tại gia đình anh Đặng Trần Thi (SN 1986, trú tại thôn Trung Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội), một nhóm người mang theo 4 khẩu súng, dao, kiếm đến bắn vào cửa, rồi xông vào nhà, dùng súng bắn, dùng dao chém và đánh bà Nguyễn Thị Liên (SN 1963, là mẹ đẻ của anh Thi).

truy sát, truy sát kinh hoàng, manh động, dã man, tội phạm, hà nội
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng.

Hậu quả, bà Liên bị chém một nhát vào đầu, anh Thi và anh Mỹ bị bắn, găm nhiều mảnh đạn ghém vào đầu, vào người. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Liên đã khẩn trương gọi cho lực lượng chức năng và được đưa đi cấp cứu.

Từ những sự việc xảy ra trên cho thấy tính chất của tội phạm diễn ra trên địa bàn thủ đô Hà Nội ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình trên, mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu Bộ công an và một số tỉnh chỉ đạo
điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm hoạt động kiểu “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự mà báo chí phản ánh thời gian gần đây; đồng thời yêu cầu sớm báo cáo lên Thủ tướng.







Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn