Liên tiếp hưởng 11m, MU chia điểm kịch tính với Chelsea

Thể thaoThứ Hai, 06/02/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)- Chelsea càng đá càng hay trong khi MU cũng không chấp nhận buông xuôi số phận trận đấu.

(VTC News)- Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất vòng 24 Premier League đã chính thức khởi tranh tại Stamford Bridge.

Hành quân tới thủ đô London, 'Bầy Quỷ đỏ' có sự trở lại quan trọng của bộ ba trụ cột gồm David De Gea, Ashley Young và Wanye Rooney. Đây là tin rất vui cho người hâm mộ MU bởi họ bước vào trận đại chiến với Chelsea với áp lực tâm lý không nhỏ khi bị Man City bỏ lại phía sau 3 điểm trên BXH.

Trong khi đó, Chelsea mất cả ba thủ lĩnh Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard. Bù lại, HLV Villas-Boas đã có sự phục vụ của Michael Essien ngay từ đầu. Tân binh Gary Cahill cũng được tin tưởng giao ngay nhiệm vụ kèm chết Rooney trong ngày ra mắt màu áo mới.

Tân binh Gary Cahill được kỳ vọng sẽ kiềm tỏa được chủ công Wayne Rooney bên phía MU.

Với lợi thế chủ nhà, Chelsea chủ động dồn quân sang phần đối phương và hàng thủ đội khách đã nhận những tín hiệu báo động ngay từ những phút đầu tiên.
Song MU cũng chẳng để The Blues muốn làm gì thì làm. Nhờ sự tích cực của Rooney, hàng tiền vệ Quỷ đỏ dần chiếm lại được quyền kiểm soát bóng và nếu trọng tài Howard Webb tinh ý hơn, MU đáng ra đã được hưởng một quả phạt nguy hiểm ngay sát vòng cấm. Sir Alex đã tỏ ra hết sức bực tức trước quyết định này bởi nếu bắt lỗi, thậm chí Gary Cahill có thể bị đuổi khỏi sân.

Về phía Chelsea, Torres vẫn là cho thấy mình là người muốn chứng tỏ khả năng nhất tại Stamford Bridge thời điểm nay. Không chỉ di chuyển khắp mặt sân, anh còn nỗ lực lui về tranh cướp bóng, và khi có cơ hội, mạnh dạn tung ra những cú sút từ cự li khá xa so với khung thành đối thủ.

Torres- niềm tin mong manh của Chelsea

Dù vậy, sau một nửa thời gian hiệp 1, các tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên mới chỉ dừng lại ở mức cơ hội, còn độ nguy hiểm thì không thật sự đáng kể.

Phút 28, lỗ hổng bất ngờ lộ ra phía sau hàng thủ đội chủ nhà. Rooney nhận bóng thoải mái, tỉa sang cánh trái cho Welbeck. Tiếc là Ivanovic đã lui về kịp thời, nếu không, MU chắc chắn đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc vì Petr Cech đã đứng chôn chân ở tình huống này.

>> Buồn cho MU

Phút 35, Sturridge mạnh dạn đi bóng trong khu vực 16m50 rồi căng ngang ngược trở ra cho đồng đội. Bóng không đến chân cầu thủ Chelsea nào nhưng vẫn đi vào lưới sau hai nhịp chạm bóng của De Gea và Evans. 1-0 cho đội bóng thành London.

>>> Clip bàn thắng

Có bàn thắng, Chelsea chơi tự tin hẳn lên. De Gea đã phải nỗ lực hết sức mới cứu thua cho MU sau cú sút cực mạnh của tiền vệ Chelsea từ cự li khoảng 25m.

Dĩ nhiên, MU cũng tìm cách đưa ra lời đáp trả. Lần lượt Valencia rồi Welbeck đe dọa cầu môn Petr Cech song thủ thành người Cộng hòa Séc đã chơi một trong những trận đấu hay nhất kể từ đầu giải, phá nát mọi hi vọng của thầy trò Alex Ferguson.

Phút 45+2, Cech tiếp tục thể hiện sự xuất sắc đáng kinh ngạc khi bay người từ chối pha dứt điểm cực hiểm hóc của Rooney, bảo vệ lợi thế dẫn bàn cho đội bóng áo xanh cho đến hết hiệp 1.

Bước ngoặt của Super Sunday

Quyết tâm chiến thắng được Chelsea mang vào sân ngay những phút đầu hiệp 2. Từ cánh phải, Torres vẽ một đường cong tuyệt diệu, đưa bóng đến đúng đà quăng chân của Mata và "số 10" đã phá nát lưới De Gea bằng cú vô lê đầy xúc cảm.

Chưa dừng lại ở đây, Mata còn khiến hàng thủ MU tiếp tục sống trong sợ hãi. Phút 49, anh đá phạt điệu nghệ, tạo điều kiện cho David Luiz bật cao đánh đầu tung nóc lưới MU.

>>> Siêu phẩm của Mata

>>> De Gea lần thứ 3 nuốt hận

Nhận 2 bàn thua chóng vánh, Sir Alex buộc phải đưa Chicharito vào sân hòng tăng thêm sức công phá cho hàng tiền đạo Quỷ đỏ.

Sự thay đổi này lập tức mang đến hiệu quả. Rooney rút ngắn tỉ số cho MU từ chấm 11m. Trước đấy, Sturridge đã lóng ngóng phạm lỗi với Evra trong khu vực 16m50.

>>>> Rooney nhen hi vọng cho MU

Ngay sau bàn thắng, Quỷ đỏ có sự thay đổi người tiếp theo khi Paul Scholes xuất trận và kịch bản một cuộc lội ngược dòng kịch tính bất ngờ xuất hiện tại thành London. Rooney lần thứ 2 bước lên chấm phạt đền và lần thứ 2 đánh lừa được Petr Cech.

Trọng tài Howard Webb đã quá nặng tay ở tình huống này. Pha va chạm giữa Ivanovic và Welbeck chưa đủ để khiến Chelsea phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc đến thế.

>>>> Cú đúp 11m của MU

Trước nguy cơ mất thế trận, Villas- Boas đưa Romeu vào sân hòng trám dần khoảng trống ở khu vực giữa sân. Cùng với đó, Chelsea cố gắng chơi tỉnh táo hơn để tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ.

Chelsea thua xa MU về bản lĩnh

Nếu Torres không quá cầu toàn, anh đã có thể thổi bay nỗi lo âu đang ngập tràn Stamford Bridge. Bản năng ghi bàn đã bỏ rơi El Nino quá lâu và nó cũng kéo luôn Chelsea trở lại mặt đất.

Phút 83, hàng thủ The Blues bỏ lỏng Chicharito để "hạt đậu nhỏ" thoải mái đánh đầu từ đường tạt bóng của Giggs, san bằng cách biệt cho Quỷ đỏ.

>>> Buồn cho Chelsea

Nếu Petr Cech là người chơi hay nhất bên phía chủ nhà thì De Gea cũng xứng đáng nhận được những tràng pháo tay khen ngợi. Trong những phút cuối trận, anh đã 2 lần trổ hết tài năng, đánh bại hai cú sút cực khó của Mata và Cahill.

3-3 là kết quả chung cuộc của trận đấu. Thêm một lần nữa, Chelsea đánh rơi chiến thắng dù đã vượt lên dẫn trước. Họ chắc chắn sẽ có nhiều điều phải phàn nàn về Howard Webb- người luôn bị 'cáo buộc' là 'thân MU'.

>>> Clip trận đấu


Đội hình ra sân:


Chelsea: Cech, Ivanovic, David Luiz, Cahill, Bosingwa, Meireles, Essien, Malouda, Sturridge, Torres, Mata.
MU: De Gea, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra, Valencia, Giggs, Carrick, Young, Rooney; Welbeck.

Nhạc Dương- Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn