Libya 3/11: ICC tuyên bố đưa cả 2 phe ra tòa

Thế giớiThứ Năm, 03/11/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) – Người bạn thân qua thư tín của Gaddafi giờ mới lộ diện, trong khi NATO và lực lượng thuộc NTC đều bị cáo buộc mắc phải các tội ác chiến tranh.

(VTC News) – Người bạn thân qua thư tín của Gaddafi giờ mới lộ diện, trong khi NATO và lực lượng thuộc NTC đều bị cáo buộc mắc phải các tội ác chiến tranh.

Một người bán hoa tự nhận là bạn bút đàm thân thiết của Gaddafi

Một người đàn ông bán hoa ở Brooklyn mới đây đã kể lại chuyện ông và nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi từng có nhiều năm trao đổi thư từ qua lại với nhau.

Louis Schlamowitz, 81 tuổi, một người Do Thái làm nghề bán hoa tươi tại Brooklyn (Mỹ), người tự nhận là bạn qua thư tín của Gaddafi cho hay, ông bắt đầu viết thư cho nhà lãnh đạo này từ những năm 1960, không lâu sau khi Gaddafi lên nắm quyền. Thật đáng ngạc nhiên là Gaddafi đã hồi âm lại cho ông ta và kể từ đó, họ bắt đầu trao đổi thư từ qua lại.

Gaddafi từng nhiều lần hồi âm cho 1 người hết sức bình thường ở Mỹ 

Tờ Independent đưa tin, trong những năm đó, ông Schlamowitz – người cũng từng viết thư cho cả Richard Nixon, Harry Truman, Marilyn Monroe và Ayatollah Khomeini – đã nhận lại được thư hồi âm, những bức ảnh có kèm theo chữ kí và những tấm thiệp Giáng sinh từ nhà độc tài Gaddafi.

Nhận xét về người bạn này, Schlamowitz nói: “Ông ấy là một người bạn bút đàm đáng mến. Thật tuyệt vời khi tôi chẳng phải là ai đặc biệt cho lắm mà ông ấy cũng dành thời gian hồi âm lại cho tôi”.

Khi đã dần trở nên thân thuộc, ông Schlamowitz kể, họ bắt đầu trao đổi với nhau về các quan điểm chính trị, thảo luận về Mỹ và tranh cãi với nhau về tương lai của Israel.

Người đàn ông này hiện vẫn đang giữ gìn cẩn thận các kỉ vật mà người bạn Gaddafi của ông gửi tặng, đó là tấm thiệp Giáng sinh được viết vào khoảng năm 2000, trong đó ông Gaddafi đã tri ân tình bạn nhiều năm qua của Schlamowitz.

Mối quan hệ quá gần gũi giữa họ đã khiến Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhiều lần tới gõ cửa nhà ông Schlamowitz.

Những lá thư qua lại như vậy đã không còn khi làn sóng cách mạng mùa xuân Ả Rập lan tới Libya và cũng kể từ đó, những lá thư Schlamowitz gửi cho bạn mình trở thành vật vô chủ bởi Gaddafi không thể đọc chúng được nữa.

Bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của bạn mình, người đàn ông này đã nói với các phóng viên: “Tôi cảm thấy thật tệ trước cách người ta giết hại ông ấy. Lẽ ra họ nên để ông ấy từ chức như Tổng thống Ai Cập. Chỉ là vấn đề về quyền lực và tiền bạc thôi, và một khi họ đã mất nó rồi thì họ cùng với những cố vấn thân cận sẽ tự xuống thang”.

NATO sẽ bị điều tra về tội ác chiến tranh

Cả NATO và NTC sẽ bị điều tra về các tội ác chiến tranh 

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đang mở cuộc điều tra về những cáo buộc liên quan tới những tội ác chiến tranh mà lực lượng của NATO đã thực hiện trong suốt chiến dịch không kích ở Libya.

Công tố viên trưởng của Tòa án là Luis Moreno-Ocampo đã nói với Liên Hợp Quốc vào hôm qua rằng lực lượng của NATO cùng với quân nổi dậy và lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo đã bị lật đổ ở Libya Gaddafi sẽ đều bị điều tra trước những cáo buộc họ đã vi phạm luật chiến tranh trong cuộc chiến nhằm lật đổ Gaddafi vừa qua.

Ông Moreno-Ocampo nhấn mạnh: “Có những cáo buộc về tội ác của lực lượng thuộc NATO, những cáo buộc liên quan tới tội ác đã được thực hiện bởi quân nổi dậy thuộc Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) và cả lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Các công tố viên sẽ xem xét những cáo buộc này một cách khách quan và độc lập”.

Tung tích cậu con trai Saif của Gaddafi vẫn đang là điều bí ẩn 

Trong những tuần cuối cùng của cuộc chiến, lực lượng trung thành với Gaddafi đã cáo buộc NATO không kích khiến ít nhất 85 người dân vô tội bị thiệt mạng ở gần thị trấn Ziltan.

Khaled Hemidi, một tướng dưới thời Gaddafi đã đệ đơn kiện NATO lên một toà án dân sự ở Brussels (Bỉ) trong đó cáo buộc NATO đã giết chết vợ và 3 người con của ông trong cuộc không kích vào hôm 20/6 ở gần thị trấn Surman.


Ông Moreno-Ocampo khẳng định, có những báo cáo cho rằng cậu con trai Saif của Gaddafi đang cố gắng trốn khỏi Libya với sự giúp sức của lính đánh thuê.

Trong một tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Luis Moreno-Ocampo đã kêu gọi các nước khác hãy cùng phá vỡ kế hoạch đó.

Tòa án Hình sự quốc tế cũng đã cố gắng thương lượng với các nước trong việc bàn giao người đàn ông 39 tuổi, bị tố mắc phải các tội ác chống lại loài người này.

M.Q

 

Bình luận
vtcnews.vn