Lên đỉnh Hàm Rồng khám phá Học viện bầu Đức

Thể thaoThứ Năm, 26/09/2013 10:33:00 +07:00

Ít người biết rằng, một trong những điều kiện tiên quyết để được ra “lò” HAGL - Arsenal JMG là các học viên phải tốt nghiệp cấp III.

Ít người biết rằng, một trong những điều kiện tiên quyết để được ra “lò” HAGL - Arsenal JMG là các học viên phải tốt nghiệp cấp III. Để làm được điều đó, các cầu thủ phải tham gia học văn hóa như bao cô cậu học sinh khác.


Học con chữ để đi đá bóng

“Đã làm cầu thủ đá bóng, thời gian đâu mà đi học”? Đấy là câu hỏi mà bạn bè đã đặt ra với Hoàng Nam (học viên khóa II). Thực tế, cũng như các bạn cùng lớp, Nam gần như không vắng mặt một buổi học nào. Nam nói: “Ngoài việc tập luyện bóng đá, đến trường gặp thầy cô, bạn bè cũng là một niềm vui đối với em. Quan trọng hơn cả, em học lấy kiến thức cho tương lai, để không phải thua các bạn khác”. Ở Học viện HAGL JMG , có rất nhiều học viên cùng ý nghĩ với Nam. Song cũng phải nói lại, chuyện học văn hóa nằm trong nội dung bắt buộc khi gia nhập lò đào tạo phố Núi.

HAGL-Arsenal JMG
Các học viên của khóa I đi học về. Hình ảnh cách đây 2 năm trước (Ảnh: Hà Thành)

ông Huỳnh Mau (GĐĐH CLB HAGL) cho biết: “Học viện có 22 học viên đã tốt nghiệp cấp III và 67 em đang theo học các lớp văn hóa. Trong số này, lớp 12 đông nhất với 19 học viên, lớp 11 có 17 học viên, lớp 8 có 16 học viên, còn lại chia đều cho các lớp 7, 6 và lớp 5. Các em được học ở các  trường như: THCS Lý Thường Kiệt, trường tiểu học Nayder. Lớp 11, 12 và lớp 8 được học tại điểm trường do học viện lập ra, gần Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng”.

Để đi đúng tiến trình học văn hóa, Học viện HAGL JMG đã ký hợp đồng với những giáo viên giỏi nhất nhằm giúp các em lĩnh hội kiến thức trong thời gian ngồi ghế nhà trường. Tại đây mỗi học sinh phải tuân thủ những nội quy, quy tắc cơ bản. Chẳng hạn như: đi học đúng giờ, đồng phục chỉnh tề, việc học và trả bài được giáo viên đánh giá trong sổ liên lạc…

Thầy Nguyễn Duy Khánh nhận xét: “Các em đúng là một cầu thủ bóng đá đi học đúng nghĩa, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì các em rất ngoan, biết giữ gìn nề nếp, có nhiều em rất thông minh, nếu không gắn với bóng đá, tôi tin nhiều em sẽ thành công ở lĩnh vực khác…”.

Tự tin với “vốn” ngoại ngữ

Ngoài chuyện học văn hóa trên lớp, các em còn được học các lớp ngoại ngữ vào buổi tối ngay tại học viện. Vào các tối 2-4-6 lớp học tiếng Anh sẽ sáng đèn, còn lại 3-5-7,các học viên sẽ được học tiếng Pháp với các thầy cô giáo có kỹ năng sư phạm xuất sắc.

HAGL-Arsenal JMG
Để có thể nói thạo hai ngoại ngữ Anh và Pháp như hiện tại, các học viên khóa I đã phải trải qua lớp ngoại ngữ như thế này (Hình ảnh chụp buổi học ngữ văn cúa học viện khóa I cách đây 2 năm)(Ảnh: Hà Thành)

Một đêm ở lại Hàm Rồng, chúng tôi may mắn được tham dự một lớp học như thế và được chứng kiến sự say sưa, chăm chỉ của những cậu bé vừa bước vào khóa III. Em Nguyễn Duy Tâm sinh năm 2002, đến từ Lạng Sơn, hồ hởi khoe: “Em gọi điện về cho bố mẹ nói rằng đi học tiếng Anh. Bố mẹ ngạc nhiên vì không ngờ em đi đá bóng, ăn ở sướng, lại còn được học ngoại ngữ. Em vui lắm…”.

Cùng vào khóa III với Tâm là em Huỳnh Tấn Vũ (Phú Yên) cũng không giấu được niềm vui: “Em nghĩ học tiếng Anh khó lắm, nhưng nhờ các thầy các cô em đã tiến bộ nhiều. Hy vọng thêm thời gian nữa em có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh”.

HAGL-Arsenal JMG
Các học viên khóa III của học viện học văn hóa

Cũng nói lại, từ những trường lớp đào tạo văn hóa, lẫn ngoại ngữ nói trên, những Đông Triều, Tuấn Anh, Công Phương, Xuân Trường và rất nhiều cầu thủ khác có thể trao đổi bằng tiếng Anh thành thục. Điển hình như Tuấn Anh, tiền vệ phòng ngự này không chỉ thông minh trên sân bóng mà còn là một cậu học sinh được thầy thương bạn mến vì học giỏi, nhiều năm Tuấn Anh là học sinh tiên tiến của trường.

Cô Nguyễn Thị Ái Vân (phụ trách giảng dạy ngoại ngữ) chia sẻ: “Học trò của tôi có những cậu rất cá tính, các em không chỉ biết đá bóng giỏi mà còn tiếp thu rất nhanh. Nếu trau dồi nhiều hơn, sau này mỗi khi ra nước ngoài thi đấu các em sẽ không phải lo vấn đề về ngôn ngữ”.
Bài học lễ phép

Bước vào học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG, ngoài cơ ngơi hoành tráng và đẹp mê ly, có một điều khiến cho bạn ngạc nhiên, đấy chính là nụ cười và sự thân thiện của các học viên nơi đây. Và bài học đầu tiên về “lễ” là chuyện các cầu thủ phải cúi chào người lớn một cách lễ phép. Sau đó, các em sẵn sàng trở thành hướng dẫn viên nếu khách có nhu cầu tham quan học viện.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức: “Học, cũng là cái cần câu cơm”

“Với tôi, học chữ, học đạo đức trước rồi mới đến học bóng đá. Bởi trong hàng trăm em được đào tạo bóng đá không phải em nào cũng thành tài. Chúng tôi bắt buộc các em phải học văn hóa vì mai này nếu không có duyên với bóng đá, các em còn có cái cần để “câu cơm” vẫn được trang bị trình độ kiến thức đủ để sống”, bầu Đức nói về việc phải học văn hóa.


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn