Lê Xuân Thông - CEO khổ nhất làng bóng đá Việt

Thể thaoThứ Năm, 27/12/2012 08:48:00 +07:00

Nghe tin bầu Kiên bị bắt, GĐĐH Lê Xuân Thông bị sốc nặng và suy sụp bởi ông đã mường tượng được cái kết không tránh khỏi của CLB Hà Nội.


Nghe tin bầu Kiên bị bắt, GĐĐH Lê Xuân Thông bị sốc nặng và suy sụp bởi ông đã mường tượng được cái kết không tránh khỏi của CLB Hà Nội.


12 năm và giấc mơ tan vỡ

Sáng mở mắt, GĐĐH Lê Xuân Thông nhận quyết định giải tán CLB Hà Nội và chấm dứt 12 năm làm bóng đá đỉnh cao mà chưa một lần lên đỉnh.

Trong mấy tháng qua, ngày nào cũng vậy, ông phải giải quyết vấn đề giống nhau, họp cũng bàn về thanh lý cầu thủ, điện thoại cũng chỉ xoay quanh đi đâu, về đâu, nợ lương, thưởng. Thông tin báo chí, bạn bè, anh em cũng chỉ nói về tình trạng u tối của CLB do ông đang là người đứng đầu cấp điều hành. Có lần, ông buột miệng than: “Bóng đá Việt Nam, không ai khổ bằng tôi”.

CEO Lê Xuân Thông và nổi bun khôn t

“Công việc bình thường, chúng ta lặp đi lặp lại còn thấy nhàm chán nói gì đến chuyện bạn phải giải quyết toàn những chuyện buồn trong thời gian dài. Huống hồ, gắn bó với đội bóng 12 năm trời, kể từ ngày đầu tiên bầu Kiên làm bóng đá, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, giờ tan đàn xẻ nghé hết mà giấc mơ đỉnh cao vẫn chưa thành.

Giờ khi các đội tập luyện, ký hợp đồng mua sắm cầu thủ thì mình lại ký giấy thanh lý, cho mượn với những cầu thủ mà mình coi như con em. Buồn, đau, hụt hẫng lắm chứ và đó chắc chắn là tột đỉnh nỗi đau nghề nghiệp rồi”, GĐĐH Lê Xuân Thông trải lòng.

“Mỗi cầu thủ ra đi, tôi mất một phần máu thịt”

CLB Hà Nội giải tán, mọi người nháo nhào tìm bến đỗ và GĐĐH Lê Xuân Thông cũng là người đồng hành cùng các cầu thủ. Bằng mối quan hệ của mình, ông Thông tìm kiếm CLB cũng như đàm phán hợp đồng để các cầu thủ của mình không bị quá thiệt thòi. Những cầu thủ như Thanh Vân, Hữu Hoàng, Đại Đồng, Thành Lương… sẽ cảm nhận được tình cảm của “sếp” Thông – người vẫn “đặt mình trong cái khó khăn của người khác để nghĩ, để hành động sao cho đúng với bản tính con người”.

Pháp lý và tình cảm phải được cân bằng trong công việc nhưng GĐĐH Lê Xuân Thông luôn ưu tiên giải quyết bằng tình cảm trước. Trong từ điển của ông, không tồn tại khái niệm “tiền bồi thường”, “chi phí thanh lý hợp đồng” mà ông gọi đó là khoản tiền “sẻ chia và hỗ trợ cho các em tập luyện”.

 

Mỗi cầu thủ tìm được bến đỗ mới, ký mỗi giấy thanh lý hoặc cho mượn, tôi vừa mừng vừa đau. Mừng vì cầu thủ có chỗ để chơi bóng, để kiếm tiền nuôi gia đình và đau khi mất đi một phần máu thịt”.

Lê Xuân Thông
 
Ông Thông bảo: “May mắn và niềm vui lớn nhất của tôi là sự đồng cảm từ các HLV, các VĐV và gia đình họ nên chúng tôi đoàn kết để giải quyết vấn đề, mọi thứ bớt phức tạp đi rất nhiều. Mỗi ngày, đọc báo, xem tivi, tôi cũng cảm nhận được sự chia sẻ từ dư luận.  Đó là điều quý giá nhất với tôi lúc này.

Tôi có một mơ ước là không cầu thủ Hà Nội nào bị thất nghiệp vào mùa tới và tôi sẽ cố gắng hết mình để thực hiện điều đó. Nhưng nói thật, mỗi cầu thủ tìm được bến đỗ mới, ký mỗi giấy thanh lý hoặc cho mượn, tôi vừa mừng vừa đau. Mừng vì cầu thủ có chỗ để chơi bóng, để kiếm tiền nuôi gia đình và đau khi mất đi một phần máu thịt”.

 “Tôi vừa nói chuyện với Chủ tịch HN.T&T Nguyễn Quốc Hội và đề nghị rằng mùa tới, ông ấy tặng tôi mấy cái vé cả mùa để mỗi cuối tuần ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá cho đỡ nhớ. May mắn hơn là còn được nhìn thấy các cầu thủ của CLB Hà Nội khoác áo HN.T&T, thế cũng được an ủi phần nào”, ông Lê Xuân Thông nói với những giọt cảm xúc dâng trào trĩu nặng trên khoé mắt.

Giải trẻ bây giờ là đỉnh cao

Hiện tại, CLB Hà Nội chỉ giữ lại 2 đội U21 và U19. Cũng thật may, các cầu thủ trẻ giờ đã ổn định tâm lý để luyện tập một cách hăng say. Lãnh đạo CLB mong sẽ thu được khoản tiền từ chi phí bồi thường hợp đồng của cầu thủ đội hạng Nhất, V-League tìm được bến đỗ mới để tái đầu tư cho lớp trẻ. Chiều qua, đội U.19 Hà Nội đã đánh bại U.19 HN.T&T với tỷ số 3-1 và điều này làm cho GĐĐH Lê Xuân Thông rất hạnh phúc bởi “chúng tôi cũng tìm thấy những tín hiệu lạc quan cho tương lai”.


Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn