Lễ tình nhân: Nhiều đôi trắng đêm lang thang

Kinh tếThứ Tư, 15/02/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Không chịu được “nhiệt” khi các chủ nhà nghỉ hét giá quá cao, nhiều cặp đôi đã quyết định thưởng “Valentine trắng” trước ngày 14/3.

(VTC News) – Không chịu được “nhiệt” khi các chủ nhà nghỉ hét giá quá cao, nhiều cặp đôi đã quyết định thưởng “Valentine trắng”  trước ngày 14/3. 

Chủ nhà nghỉ “chặt chém” quá đà

Theo khảo sát của PV VTC News trên địa bàn Hà Nội, từ khoảng 11 – 12 giờ đêm 14/2, hầu hết các nhà nghỉ ở nội thành như tại khu vực Xuân Thuỷ, Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy), đường Thái Hà (Đống Đa), Phùng Khoang (Thanh Xuân), đường K3 thị trấn Cầu Diễn (Từ Liêm), Đông Ngạc (Từ Liêm) …đều rơi vào tình trạng “cháy phòng” như mọi năm.

Một số ít nhà nghỉ vẫn còn phòng cho thuê, nhưng chủ hoặc nhân viên nhà nghỉ lại “hét giá trên trời” do họ lý giải đó là phòng đặc biệt chờ khách VIP tới thuê. Thay vì treo biển “Hết phòng” tồng ngồng ngay trước cửa nhà nghỉ, khi đã có đủ khách đặt phòng, nhân viên các nhà nghỉ đó liền tắt đèn phát sáng, thu dọn hành lý đi nghỉ sớm như các “thượng đế” của họ.

Tối 14/2, nhiều nhà nghỉ đã "im lìm" từ sớm do hết phòng (Ảnh: K.V) 

Tại khu vực Gia Lâm (Hà Nội), dễ dàng nhận thấy cứ đôi này ra thì đã có ngay một đôi khác chờ sẵn vào thế chân. Họ cười nói với nhau vui như “đi trảy hội” và điều đáng ngạc nhiên là có những cặp đôi sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện với nhân viên lễ tân nhà nghỉ chỉ để “chờ tới lượt mình”.

Tại khu vực đối diện với Khu Công nghiệp Sài Đồng B - thuộc quận Long Biên, nhiều nhà nghỉ còn quá tải tới mức xe của khách phải dựng cả ở ngoài cửa như cảnh mua sắm tấp nập ở siêu thị.

Qua tìm hiểu, được biết giá phòng cho thuê tại những nhà nghỉ lớn vẫn không đổi so với ngày thường. Cụ thể, khách sẽ phải trả từ 250 – 300 nghìn/đêm (tuỳ loại phòng) đối với những nhà nghỉ như vậy. Tuy nhiên, nếu sử dụng thêm bất cứ dịch vụ nào khác, khách hàng sẽ bị “chặt chém” không nương tay do những dịch vụ đó không thuộc danh mục quản lý của các “Giám đốc” nhà nghỉ.

Lan, nhân viên lễ tân của một nhà nghỉ ở Long Biên (HN) thẳng thắn nói: “Chúng tôi tự đưa ra giá sau khi phục vụ khách thôi bởi những dịch vụ khách yêu cầu thêm, sếp chúng tôi chưa có quy định thu phí thế nào nên chẳng ai phạt chúng tôi được. Còn về phần khách, nói thẳng ra họ cần chúng tôi phục vụ!”.

Bất chấp nguy hiểm, nhiều cặp đôi vẫn quyết tâm sự cả đêm tại "khách sạn ngàn sao" (Ảnh: K.V) 

Tuy nhiên, tại những nhà nghỉ nhỏ, tự phát, các ông bà chủ không tiếc tay “chặt chém” khách. Do không có bảng phí rõ ràng như các nhà nghỉ “có uy tín” khác, nên họ tự do đưa ra những mức giá khác nhau.

Chủ một nhà nghỉ ở Cầu Diễn (Từ Liêm) thẳng thắn cho biết: “Cũng tuỳ khách, nhìn người, nhìn giờ mà ra giá thôi. Họ có khó, họ mới tìm đến mình. Do vậy, ra giá thế nào là quyền của mình, thuê hay không là tuỳ họ. Nhiều khách không ngại ngùng gì, còn mặc cả với chúng tôi từng đồng. Đôi khi chúng tôi còn phải nhượng bộ đấy”.

“Chỗ chúng tôi thường cho thuê theo giờ. 120.000 – 150.000 đồng/giờ (tuỳ chất lượng phòng). Có khách nhìn sang, chúng tôi lấy 200.000 đồng/giờ. Họ có sang được các phòng bên cạnh đâu mà so sánh được chất lượng phòng”, ông chủ này nói thêm.

Trắng đêm “tâm sự” trên cầu, trong công viên

Do đi tìm mỏi chân mà không được phòng “như ý” với giá cả hợp lý, một số bạn trẻ đã quyết định dành trọn một đêm tâm sự với nhau tại những khu vực ít người qua lại như trong và ngoài các công viên, trên cầu Vĩnh Tuy, Long Biên … Thậm chí, họ “bủa vây” các quán ăn đêm để “giết” thời gian chờ trời sáng hoặc gửi xe vào đâu đó rồi đi bộ dọc các vỉa hè suốt cả đêm.

Sợ mất nửa tháng tiền ăn, nhiều sinh viên nói không với nhà nghỉ, ngồi tâm sự trên cầu Vĩnh Tuy (Ảnh: K.V) 

Chia sẻ với PV, Thành – sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội nói: “Bạn gái tôi cũng thích đi dạo cả đêm như thế này. Đã không ít lần tôi đề xuất vào thuê nhà nghỉ cho đỡ mệt, nhưng cô ấy đều gạt phắt đi do lo sợ bị “chặt chém””.

Trong khi đó Nam – sinh viên một trường cao đẳng quả quyết: “Biết là cả năm mới có 1 vài ngày như thế này, nhưng họ chặt chém ghê quá. 1 đêm nghỉ mà bằng cả tiền ăn nửa tháng của tôi rồi thì thuê mướn gì nữa”.

Trên cầu Vĩnh Tuy, mặc dù đây là khu vực có rất nhiều xe tải, xe phân khối lớn lưu thông và cũng rất dễ xảy ra tai nạn, nhưng nhiều cặp đôi vẫn mạo hiểm ngồi tâm sự trắng đêm trên cầu.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn