Lễ tang nạn nhân MH17: 'Chúng tôi không muốn tin vào nỗi đau này'

Thời sựThứ Hai, 17/11/2014 02:22:00 +07:00

(VTC News) - 'Chúng tôi không muốn tin, không muốn nhắc lại nỗi đau này nữa', ông Nguyễn Ngọc Khanh nghẹn ngào khi nói lời cảm ơn tại lễ tang con gái và 2 cháu.

(VTC News) - 'Chúng tôi không muốn tin, không muốn nhắc lại nỗi đau này nữa', ông Nguyễn Ngọc Khanh nghẹn ngào khi nói lời cảm ơn tại lễ tang con gái và hai cháu.

Tròn 4 tháng sau khi chiếc máy bay MH17 (hãng hàng không Malaysia) gặp nạn tại miền Đông Ukraine, lễ tang của ba nạn nhân người Việt đã được gia đình tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trước đó, với sự giúp đỡ của Chính phủ Hà Lan, Malaysia và Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại, di hài ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh, Đặng Minh Châu, Đặng Quốc Duy đã được đoàn tụ với gia đình vào ngày 13/11. Cuộc đoàn tụ mà nhiều bạn bè chị Minh nói rằng: "Cuộc đoàn tụ không mong chờ".

 Gia đình lặng lẽ bên di hài ba nạn nhân vụ MH17 

Trước giờ tiễn đưa chị Nguyễn Ngọc Minh và hai cháu về nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình), ông Nguyễn Ngọc Khanh (bố đẻ chị Minh) đã gửi lời cảm ơn đến chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ gia đình trong thời gian vừa qua.

"Chúng tôi cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người, những chia sẻ, cảm thông của mọi người trong thời gian vừa qua sẽ là động lực, là niềm tin cho chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thêm tin yêu vào cuộc sống này.

"Chúng tôi không muốn tin, không muốn nhắc lại nỗi đau này. Bao nhiều niềm tin, hi vọng, bao nhiêu dự định đẹp đẽ của con và cháu chúng tôi đã không còn được thực hiện nữa bởi một tai nạn quá bất ngờ", ông Khanh nói trong nước mắt.

Từng lời cảm ơn của ông Khanh bị ngắt quãng bởi những tiếc nấc nghẹn ngào, phút chốc, ông lại đưa tay lau vội dòng nước mắt chảy dài trên gò má.

Hàng trăm người có mặt tại nhà tang lễ không kìm nén được nước mắt khi nhớ về ngày định mệnh của chuyến bay MH17, nhớ về tai nạn thảm khốc cướp đi sinh 3 ba mẹ con người Việt trên đất khách quê người. Nơi đó, di ảnh 3 mẹ con chị Minh vẫn nở nụ cười tươi tắn, như xé vào lòng người thân nỗi đau ly biệt.

 Di ảnh khiến người thân, bạn bè không khỏi xót xa

Đại diện phường Vĩnh Tuy (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đọc những dòng điếu văn xúc động tiễn đưa 3 nạn nhân tại nhà tang lễ.

"Chị Nguyễn Thị Ngọc Minh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Sau khi xây dựng gia đình cùng anh Đặng Quốc Thắng, năm 2003 chị và hai con chuyển hẳn sang Hà Lan sống cùng chồng. Những tưởng cuộc sống anh chị vun đắp sẽ mãi hạnh phúc, đến tháng 8/2013, anh Thắng đã qua đời do một tai nạn giao thông.

Được sự động viện, giúp đỡ của gia đình, bạn bè, nỗi đau mất người thân của chị Minh và hai cháu dần nguôi ngoai. Mọi dự định được dồn vào chuyến về quê dịp trung tuần tháng 7/2014 để làm giỗ đầu cho chồng, cũng là lần đoàn tụ của chị với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Thế nhưng, tai nạn bất ngờ của chuyến bay MH17 đã khiến những dự định của chị và hai cháu mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Ngày 13/11, chị và hai cháu trở về quê hương chỉ là nắm tro tàn".

Hình ảnh tại lễ tang 3 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17:

Di ảnh 3 mẹ con tử nạn trong vụ rơi máy bay MH17 
Tại nhà tang lễ, hài cốt cả gia đình được đặt bên cạnh nhau. Anh Thắng (chồng chị Minh) đã qua đời vì tai nạn giao thông hồi tháng 8/2013 
 Nhiều tổ chức, cá nhân đến chia buồn với gia đình
 Bà Quản Thị Phong (mẹ chị Minh) khóc nghẹn tại nhà tang lễ
 Nỗi đau quá lớn với gia đình
 
 Ông Khanh nói lời cảm ơn trong lễ truy điệu
 Người thân, bạn bè nhìn di ảnh gia đình chị Nguyễn Ngọc Minh lần cuối trước khi tiễn biệt về nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hòa Bình)
Hài cốt chị Minh được gia đình chuyển ra xe về an táng tại nghĩa trang Lạc Hồng Viên 

Hài cốt cả gia đình đi sát bên nhau 
 Nỗi đau người ở lại...

Hà Minh - Quang Lâm
Bình luận
vtcnews.vn