Lê Kiều Như phân trần về danh hiệu 'thảm họa nhạc Việt'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 09/02/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Lê Kiều Như lên tiếng về danh hiệu 'thảm họa nhạc Việt' được trao cho cô suốt 5 năm qua .

- Có ý kiến cho rằng từ khi mê đắm chị, nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy không sáng tác được, có phải vậy?

Thế thì oan cho tôi quá! Ngày mới gặp tôi, ngay sau đêm trao giải VTV bài hát tôi yêu, cũng may là hôm đó đài truyền hình trực tiếp, anh Huy đã tuyên bố sẽ tạm ngừng sáng tác để qua kinh doanh một thời gian, bởi anh dành cảm hứng cho kinh doanh hết rồi.

- Nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy từng có những bản hit gắn với Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng... nhưng đến giờ chị vẫn chưa có bài nào, chị có buồn không?

Tôi không buồn bởi quen anh không phải vì một bài hit mà là tình cảm. Tình cảm là quý báu suốt cuộc đời, còn bài hit thì chỉ một tháng hay vài năm. 
Quan trọng nhất, anh Huy đã cho tôi nhiều tình cảm đẹp và niềm vui trong cuộc sống. 

'Quan trọng nhất, anh Huy đã cho tôi nhiều tình cảm đẹp và niềm vui trong cuộc sống', Lê Kiều Như.
Tuy nhiên, mới đây anh đã sáng tác cho tôi 2 bài, một bài dân ca, một bài nhạc mới. Bài dân ca này tôi rất thích, nhưng anh đang suy nghĩ tựa. 
Ca khúc nói về người con gái Việt Nam lấy chồng xa xứ, bị ngược đãi hành hạ...ca khúc này mỗi lần tôi hát là mỗi lần rơi lệ. 
Bài nhạc mới anh Huy viết tặng tôi là ca khúc Yêu anh hơn tình nhân, qua tết tôi sẽ phát hành MV này kỷ niệm cho ngày đính hôn. 
Nội dung là một cô gái yêu điên cuồng, yêu hơn tất cả những gì trên đời sống này, và yêu hơn cả tình nhân. 

 - Xuất thân là ca sỹ nhưng đến nay, vì sao những ca khúc chị hát công chúng chưa nhớ đến, thậm chí có ca khúc còn được liệt hàng ‘thảm họa’?

Sau khi giành giải VTV Bài hát tôi yêu năm 2005, tôi toàn đi đóng phim chứ không ra đĩa nên mọi người ít biết tôi là ca sỹ. 
Còn bài hát bị liệt hàng ‘thảm họa’ kia đã 5 năm rồi. Nó là ca khúc không phù hợp với chất giọng của tôi.
Cuộc sống con người ai cũng có cái sai và cái lầm, và trong ca khúc cũng vậy, tôi biết rằng khi mình đã chọn một ca khúc không phù hợp với mình để hát là không nên, đó cũng là bài học kinh nghiệm cho tôi kỹ càng hơn khi chọn một ca khúc để hát...
Và tôi vừa cho ra  mắt  album Phút cuối song ca với anh Duy Quang để khán giả đánh giá lại về giọng hát của tôi không phải là một thảm hoạ.

Lê Kiều Như vừa cho ra  mắt  album 'Phút cuối 'song ca với danh ca Duy Quang để khán giả đánh giá lại về chất giọng của cô.
 - Chị có thể giới thiệu và cho biết quá trình thực hiện album song ca này?
Năm 2012 chúng tôi thu âm, định ra mắt vào tháng 12/2013 nhưng bất ngờ anh Quang mất. 
Tôi định phát hành CD song ca phút cuối, sẽ vào đúng vào ngày 20 tháng 12, như một buổi lễ tưởng niệm một năm ngày mất của anh ấy, nhưng vì in bìa không kịp, phải dời lại đến hơn một tuần sau.
Những bài tôi song ca với anh Duy Quang đều là những ca khúc đã đi vào lòng khán giả như : Phút cuối, Một ngày không có anh, Chỉ chừng đó thôi, Nhật ký đời tôi... 
Ngay từ bé tôi đã đam mê những ca khúc này, và ước mơ của tôi đã thành được sự thật, tôi đã trút hết những tình cảm của mỗi cuộc đời trong từng bài hát, mỗi bài hát như một thân phận của cuộc sống mà tôi đã trải qua.

- Phát hành album song ca với cố danh ca Duy Quang sau khi anh đã mất hơn 1 năm, chị có ngại những điều tiếng?

Tôi không ngại và tôi nghĩ mình phải có trọng trách phát hành sản phẩm để đem tiếng hát của anh Duy Quang đến với công chúng. 
Đây cũng là đĩa ghi âm cuối cùng của anh Duy Quang, cũng là một kỷ niệm lớn đối với tôi. 
Với album Phút cuối, tôi chỉ tiếc là anh Quang không còn sống để hát song ca với tôi trên sân khấu. 
Tôi với anh Duy Quang kết hợp lần này là đĩa thứ hai rồi, đĩa thứ nhất Nửa hồn thương đau song ca năm 2007. 
Tôi không lên báo, không quảng bá, không đi hát… nên mọi người ít biết. Lúc đó, tôi cũng có chuyện buồn tình cảm nên không hát một thời gian dài sau đó nữa.

- Chuyện buồn gì khiến chị không đi hát thời gian đó?

Lúc đó, tôi với anh Huy yêu nhau mới hơn một năm nên hiểu lầm nhau rất nhiều, ngay cả khi tôi hát song ca với anh Duy Quang.  
Ban đầu, anh Huy ghen với anh Quang vì khi anh ấy về đây, anh chưa có thu âm với ca sỹ Việt Nam nào hết, tôi là người đầu tiên anh Quang chọn để thu âm song ca. 
Vì vậy, tôi rất buồn nên bỏ hát luôn, chỉ đi đóng phim. Khi bị tổn thương, tôi không thể hát được.

Lê Kiều Như và cố danh ca Duy Quang từng có mối quan hệ thân thiết.
 - Nhưng hẳn chị cũng có tình cảm với người khác thì nhạc sỹ Nguyễn Nhất Huy mới ghen chứ?
Chúng tôi chỉ có tình cảm nghệ sỹ, hai người quyện vào nhau trong ca khúc. Nghệ sỹ mà, lời hát đôi khi nó làm cho mình cảm xúc, nhưng yêu thì chưa tới. 
Nó có thể có tình cảm, tình thương hơn quan hệ bạn bè nhưng chắc không phải là tình yêu.
 Anh Huy có chút hiểu lầm tôi cũng đúng. Đàn ông mà thấy có người khác thân cận bên cạnh người yêu mình thì rất dễ mẫu thuẫn, cãi vã nhau. Vì chuyện này, chúng tôi đã chia tay.
 Nhưng sau đó, anh Huy biết sai đã tìm đến tôi nói lời xin lỗi. Lúc đó, tôi bỏ qua nhưng trong lòng vết thương vẫn còn đôi chút. 

 - Vậy sau này, mối quan hệ giữa nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và danh ca Duy Quang thế nào?

Họ cũng rất ít khi nào gặp nhau sao đó. Mối quan hệ này được hóa giải khi anh Duy Quang quen người khác và có vợ cũng là một ca sỹ. 
Năm 2011, anh Quang li dị vợ và tôi cũng đến chia sẻ chuyện buồn. Sau đó, anh em chúng tôi mới hợp tác làm đĩa thứ hai.
Anh Quang thân với nhiều người trong nghề ở Việt Nam chứ không phải mình tôi, nhưng tôi đứng trên sân khấu hát với anh Quang, anh ấy rất thích bởi hai giọng hát hòa quyện với nhau. 
Khi đến phòng thu, tôi chỉ đi một mình chứ không đi cùng anh Huy để có thể tự nhiên hòa vào bài hát cùng anh Duy Quang. Tôi cũng không ngờ đây lại là đĩa cuối của anh Duy Quang.

- Sau sản phẩm này, kế hoạch của chị trong 2014 là gì?

Quan trọng hơn cả là kế hoạch cho một đám cưới của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi đang gấp rút làm hoàn tất 2 DVD nhạc trẻ cho ra mắt đầu năm nay, và cuốn tiểu thuyết mà tôi đã thai nghén 3 năm nay.

- Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Bình luận
vtcnews.vn