Lê Kiều Như: 17 tuổi, thân hình tôi đã chuẩn như bây giờ

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 24/09/2014 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Lê Kiều Như: 17 tuổi, thân hình tôi đã chuẩn như bây giờ, Thủy Tiên: 'Đan Trường yêu tôi hết mực' là những tin nóng giải trí 24/9.

(VTC News) - Lê Kiều Như: 17 tuổi, thân hình tôi đã chuẩn như bây giờ, Thủy Tiên: 'Đan Trường yêu tôi hết mực chứ không như đồn đoán' là những tin nóng giải trí 24/9.

Lê Kiều Như: 17 tuổi, thân hình tôi đã chuẩn như bây giờ

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn mới đây, Lê Kiều Như cho biết lý do khiến cô trút xiêm y trong những bộ ảnh nóng bỏng:

Mỗi người có một quan điểm và lý do để chọn cho mình cách thể hiện bản thân. Đối với tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người niềm tự hào của mình. Thật sự, tôi tự tin với  những đường cong cơ thể hoàn hảo mà tạo hóa ưu ái ban tặng.

Tôi không muốn ích kỷ giấu kín tuyệt tác này. Chính vì thế mà tôi luôn thích chụp những bộ ảnh khoe được đường cong trên cơ thể mình. Không chỉ riêng nội y, bikini mà áo dài truyền thống Việt Nam cũng được tôi lựa chọn để tôn vinh ba vòng nóng bỏng.

lê kiều như
Khi được hỏi, nhiều người đẹp sau khi tham gia một bộ phim đã tuyên bố không bao giờ đóng phim nữa, lý do là vì đóng phim quá vất vả mà cát sê lại không cao, thậm chí, những ngày trên phim trường, họ phải ăn uống kham khổ, chỗ nào cũng có thể ngủ vì quá mệt. Là người quan trọng nhan sắc, vậy mà Lê Kiều Như vẫn ham đóng phim, cô cho biết chính  sự đam mê nghề diễn đã giúp cô chiến thắng nỗi sợ xấu đẹp.

Hơn nữa, tôi là người luôn sống có mục đích. Tầm cao nào đặt ra tôi cũng chinh phục được. Từ công việc cho tới vóc dáng của tôi cũng thế. Tôi chỉ có đẹp và sẽ đẹp hơn. Tôi không thể xấu đi khi tôi chưa cho phép.

Dù tôi biết thời gian rất tàn nhẫn với tuổi thanh xuân, nhan sắc nhưng tôi tin mình có thể làm được những gì mình muốn. Năm tôi 17 tuổi, thân hình tôi đã chuẩn như bây giờ. Tôi mong rằng, khi 50 tuổi, tôi vẫn giữ được vóc dáng này.’


Về tin đồn từng có đại gia đánh tiếng sẽ giúp đỡ Lê Kiều Như đăng quang ngôi vị cao nhất một cuộc thi sắc đẹp nếu chị đồng ý, chân dài thẳng thắn:

Muốn nhàn hạ thì tôi đã chấp nhận. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Đã đồng ý thì phải đánh đổi, chẳng ai cho không ai cái gì. Mà đánh đổi thì đó không phải là tình người. Tôi không thích kiểu sống như thế.

Hơn nữa, trái tim tôi chỉ trao tặng cho người mình yêu, bất cứ cám dỗ gì cũng không đánh đổi được. Tôi cũng thích làm việc bằng đam mê, đánh đổi chất xám để lấy vinh quang.

Tôi tin, ngoài sắc đẹp, tôi còn có khả năng trường tồn trong cuộc sống này, nên với hai từ 'nhàn thân' không bao giờ có trong đầu của Lê Kiều Như.

Còn đại gia xung quanh tôi thì rất nhiều, cũng không ít lần tôi rung rinh bởi họ trông rất lịch lãm. Thế nhưng, cơn say nắng như thế tôi nhanh chóng vượt qua. Tôi cũng có trái tim như bao người khác, nên rung rinh cảm xúc là chuyện bình thường. Nhưng để thuyết phục được tôi trao tặng con tim thì hơi khó đấy nhé.

Tôi nghĩ, mình  không nên mạo hiểm để đánh mất một tình cảm đã xây dựng hơn 9 năm qua với người mình yêu. Lòng chung thuỷ chính là cách để tôi và bạn trai giữ gìn được tình yêu. Theo Khám phá.

Thủy Tiên: 'Đan Trường yêu tôi hết mực chứ không như đồn đoán'


Thủy Tiên lên tiếng về đồn đoán chuyện tình cảm vợ chồng không mặn nồng:

Tôi và anh Trường sống rất khép kín nên không muốn mang chuyện gia đình ra khoe trên mặt báo để mọi người bay vào bình luận các kiểu. Chúng tôi thấy đây là việc cá nhân và cần có chút gì đó riêng tư.

Đăc biệt hơn anh Trường là ca sỹ có nhiều người hâm mộ nữ nên nếu cứ khoe như thế thì dễ mất fan và ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Còn với tôi một người làm kinh doanh và tài chính thì phải biết giữ cho mình hình ảnh chuyên nghiệp và đẹp nên tôi không thích khoe hạnh phúc của mình. Không khéo lại dính vào một scandal nào nữa thì mệt.

thủy tiên
Thủy Tiên cũng cho biết, dù hai người ở xa nhau nhưng chị không sợ mất chồng, bởi ‘vượt qua bao nhiêu sóng gió chúng tôi bên nhau đến bây giờ là nhờ có lòng tin ở nhau đấy. Tôi tin rằng anh Trường yêu tôi hết mực chứ không như mọi người đồn đoán’. Theo Báo Đất Việt.

Lê Hoàng: 'Tôi còn đủ ngây thơ để viết truyện cho tuổi teen'

Ở tuổi 58, nam đạo diễn gây bất ngờ khi ra tiểu thuyết đầu tay về tuổi học trò. Bên trong thế giới ‘nhất quỷ nhì ma’, tác giả gửi gắm trăn trở về câu chuyện giáo dục.

Tôi đã tưởng sau Gái nhảy, Trai nhảy... tôi không còn một chút ngây thơ nào từ trong tim đến tận mắt cá chân. Hóa ra tôi nhầm. Tôi vẫn viết được sách cho teen. Nhưng thú thực, để viết tác phẩm này, tôi không chỉ cần sự ngây thơ mà cần cáu giận.
lê hoàng
Tôi cáu giận những người đã tuyệt vọng về đổi mới giáo dục. Tôi chắc chắn rằng: Giáo dục không phải là huấn luyện; Trường học không phải trại lính; Sách giáo khoa không phải là khẩu hiệu; Thầy cô không phải là thượng đế. Chừng nào trẻ em còn không thích thú với việc học, không yêu thầy cô bằng trái tim thì giáo dục thất bại.

Vì vậy, trong sách của tôi, ‘các ông tướng bà tướng’ học trò rất thích học - nhất là học môn lịch sử. Chúng thích học vì chúng không thấy sự khác biệt chút nào giữa học và chơi. Cả hai thứ đều tuyệt vời như nhau, ngây ngất như nhau. Theo VnExpress.

An My

Bình luận
vtcnews.vn